Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Đối thử các nàng trong vườn thơ "Cá Duyên"



lãng_tử_bụi_đời
02-04-2006, 11:08 PM
Cái duyên hay nói hay cười
Cái duyên lãng tử lám người phai ghen:slaps:

em chua biet yeu
14-04-2006, 02:00 AM
có duyên thì lắm người khen
nhưng mà lại phải bon chen ở đời
có duyên khổ lắm người ơi
có ngày phải chết vì đời lắm duyên.(vì sao tựt hiểu)

nghilang_91
14-04-2006, 03:08 AM
Cái duyên người đẹp ở đời
Tài hoa bạc mệnh nổi trôi kiếp người

lãng_tử_bụi_đời
14-04-2006, 06:31 AM
Có duyên thì mới có tình
Có duyên có nợ xao mình xa nhau

tokyo
14-04-2006, 06:37 AM
Có duyên không phận chẳng thành
Có duyên có phận thì thành một đôi ....

phonglantim
14-04-2006, 06:56 AM
Có duyên cũng đến vậy thôi
Không duyên có lẽ....cuộc đời vui hơn

lãng_tử_bụi_đời
14-04-2006, 07:05 AM
Vô duyên thì có gì vui
Đêm về lẳng lặng buồn thui một mình
Có duyên có bạn tâm tình
Vô duyên cất bước một mình lòng đau

phonglantim
14-04-2006, 07:15 AM
Có duyên mà chút thêm sầu
Có duyên như vậy....có đâu vui gì?
Không duyên...để chẳng chia li
Không duyên để chẳng nghĩ suy quá nhiều

lãng_tử_bụi_đời
14-04-2006, 07:25 AM
Cái duyên ai lấy đi đâu
Làm cho công chúa u sầu thang năm

phonglantim
14-04-2006, 07:31 AM
Vài lời than thở vu vơ
Cho lòng cảm giác đợi ,chờ ,nhớ nhung
Nếm thử cảm giác nghìn trùng
Xa xôi xách trở....chẳng chung đường về:D:D

petite_fille87
14-04-2006, 08:06 AM
có duyên mà chẳng nên đôi
thôi thì an phận suốt đời cô đơn
có duyên mà phải chia đôi
thà đừng duyên phận để người phải đau

maicodon
14-04-2006, 08:51 AM
có duyên chưa hẳn có tình
có duyên thử hỏi dường tình nơi nao
lặng theo tiếng gió xôn xao
lòng thầm khẻ hỏi nơi nao có tình

em chua biet yeu
14-04-2006, 07:04 PM
Có người vừa đẹp vừa duyên
Cớ sao tôi lai vô duyên thế này

bắc thang lên hỏi ông trời
tại sao tôi lại là người vô duyên

lãng_tử_bụi_đời
14-04-2006, 08:45 PM
Thử chút cảm giác mộng mơ
Thương thương nhớ nhớ mơ mơ màng màng
Tháng ngày ca hat rộn ràng
Đêm đêm thao thức nhớ nàng không nguôi

em chua biet yeu
18-04-2006, 04:58 AM
nhớ ai nhớ thế chàng ơi
nhớ ai lại nhớ không nguôi thế này
nhớ ngừơi thì có gì hay
mà ra nông nỗi thế này người ơi

lãng_tử_bụi_đời
19-04-2006, 09:35 AM
Nhớ ai nhớ suốt đêm dài
Nhớ ai dòng lệ vương dài trên my
Nhớ ai những buổi chia ly
Mắt nhìn chân chẳng muôn đi tẹo nào
Nhớ ai giọng nói ngọt ngào
Như cơng gió mát rót vào trong tai
Nhớ ai vai sát kề vai
Những chiêu tan học cùng ai vui đùa