PDA

Xem đầy đủ chức năng : Mưa



tpnk
02-04-2006, 07:27 AM
Mưa cứ rơi, rơi mãi
Lòng chợt buồn khi nhìn thấy mưa rơi
Giọt mưa kia có nói lên được lời
Tôi nhớ ấy nhó nhiều và nhớ mãi

Mưa vẫn bay và hạt mưa vẫn rơi
Mang đến đây bên tôi hình bóng đó
Lúc ây cười và lúc ấy nhìn tôi
Rồi theo mưa vỡ tna trong phút chốc

Mưa vẫn rơi trên con đường đến lớp
Bỏ lại giọt mưa rồi ấy quay đi
Mưa vẫn buồn như cái lần tôi hỏi
Có phải giờ này ấy cũng đang ngắm mưa rơi



có ai bình luận về bài thơ này cua mình không dzậy

NGOC_ANH_PHONG
02-04-2006, 08:05 AM
BẠN LÀM THƠ KHIẾN MÌNH NHỚ TRƯỜNG WOA' HU HU

Ko đăng nhạc ở trong room thơ nhé....chỗ này là room thơ mừ

phonglantim
02-04-2006, 08:11 AM
Bài thơ cũng rất hay.:D:D

Lại một khúc mưa..lại thấy buồn
CHo màunhung nhớ ... mãi sống luôn
CHo người tôi ..luôn hiện hữu
Theo suốt cùng ta ...cả quãng đường

Lại khúc mưa rồi ...ấy có hay
Bên thềm lá rụng hạt mưa bay
Cho ta thương nhớ về nơi ấy
Để trái tim đau ...suốt kiếp này

shrek010sky
02-04-2006, 06:59 PM
Ai nhớ Trường thì vào Lá cải tìm đi có bài nói về Trường đấy

.

Tôi đi tìm một nửa của tôi
nhưng tìm hoài đến bây giờ chưa thấy
tình yêu ơi em là ai vậy
để anh tỉm,tìm mãi không thôi.

koconnuakeolac
04-04-2006, 03:04 AM
Tình yêu em là một cơn gió mảnh
Thổi qua anh rồi lại nhẹ lướt nhanh
Tình yêu chỉ như mưa cuối mùa
Chóng vánh một ngày ẩm ướt lại hao hanh

Có thể anh cho tình yêu là nhỏ bé
Mong manh và dễ vớ quá thể
Cơn gió mảnh nó không đủ mạnh
Thổi tốc nhà tranh một chiều thu hanh
Mưa cuối mùa mưa không ngập phố
Làm anh nghí phải chi tình em quá nhỏ

Nhưng gió nhẹ là gió da diết
Đem nhớ thương từ hai phương biền biệt
Tới rồi đi vì sợ cảnh chia li
Mưa cuối mùa là mưa thật thà
Dốc hết mình rồi phải tan ra

Vì thế anh xin đừng nghi ngờ
Tình của em tuy có thể nhỏ
Nhưng chứa đựng cả trái tim trong đó
Mong một lần anh hiểu cho nó

phonglantim
04-04-2006, 06:05 AM
Xin một lần hát điệp khúc mưa bay
CHo nỗi nhớ dần chìm vào dĩ vãng
Ánh sáng ảo mờ...trong hoàng hôn chạng vạng
CŨng đủ làm....cho ta thấy thương thêm

Mưa vẫn rơi...từng nhạt nhẹ bên thềm
HOa tím ấy...nở một lần...lần cuối
Tím âm thầm...tưởng chừng như tiếc nuối
Thuở dại khờ...thuở ấy trót yêu ai...

*Thanh Quang*
04-04-2006, 06:15 AM
mưa trên má hay nước mắt em tuôn rơi
khóc cuộc tình nay lỡ chia đôi
con đường xưa giờ đôi ta ...đôi ngã
em dừng lại ...tiễn bước anh xa mãi
chuyện chúng mình ...nay là hết sao anh

phonglantim
04-04-2006, 06:23 AM
Ừ...hết thật...chẳng còn gì để nói
Dấu chân người...đã vội vã quay đi
Ta câm lặng...ôm lấy nỗi tình si
MÀ người ấy...sao lạnh lùng quay gót

Đêm Trăng
04-04-2006, 06:31 AM
ko phải em ...ko phải em ...người hỡi
người anh yêu ...đâu vô tình như em
tham sang phụ khó...rũ bỏ bần hàn
người anh yêu ...nào vô tình như em
nhớ ko em...nhớ ko em...ngày ấy
phố thân quen ...cùng nhau bước trong mưa
em thề hẹn ...sẽ mãi mãi bên nhau
mưa vẫn rơi...góc phố quen... ngày ấy
em ra đi ...giờ em ở ...nơi đâu ?