PDA

Xem đầy đủ chức năng : Ngày không anh



shrek010sky
02-04-2006, 01:01 AM
Một ngày không có anh
Cả trời đêm nức nở
Nhìn lá rơi cứ ngỡ
Từng sợi nhớ mong manh

Một ngày không có anh
Biển chìm vào yên lặng
Bờ cát dài mịn trắng
Bỏ mặc sóng chạy quanh

Một ngày không có anh
Là ngày dài vô tận
Ngổn ngang yêu và hận
Khi giấc mộng không thành

Một ngày không có anh
Trời thôi buông ánh nắng
Nhìn giọt cafe đắng
Hay giọt nước mắt sa

Một ngày anh đi xa...

koconnuakeolac
02-04-2006, 04:34 AM
Một ngày không có anh
Là khi mưa không tạnh
Ngày nóng khi không nắng
Đông người thấy vắng tanh

Một ngày anh ra đi
Tưởng thế giới chia ki
Nước mắt đã khô cạn
Giờ biết làm gì nhỉ

Một ngày lòng vắng lặng
Cuộc đời bỗng im ắng
Chẳng thiết làm gì nữa
Bởi lòng không còn anh

shrek010sky
02-04-2006, 06:26 PM
Một ngày không có anh
Em có buồn có nhớ
Có chờ tin anh không
Hay chỉ là hững hờ.

Một ngày anh đi xa
Chan chứa bao nỗi lòng
Bởi vì người ở lại
Anh biết rồi ra sao?

Một ngày anh đi xa
Anh thương người ở lại
Vì hậu phương anh đó
Và vì cả hai ta.

Nếu ngày mai anh đi
Em đừng buồn nhiều nhé
Rồi anh, anh sẽ về
Bởi vì anh cũng nhớ
Có người đang chờ anh!