PDA

Xem đầy đủ chức năng : Làm sao tôi chữa được căn bệnh " lạnh lùng " đáng ghét



lẩu thái 82
01-04-2006, 11:58 PM
:sleepwell: Không hiểu với ai Lẩu Thái cũng lạnh lùng là thế nào nhở , bạn bè Lẩu Thái hay nói thằng này " lạnh lùng " quá ! Với người yêu Lẩu Thái cũng diễn ra như vậy .!!!!!!!!!!!!!!! :bath: công tử , quý nhân làm ơn cho Lẩu Thái vài lời khuyên nghe:type:

trucxanh
02-04-2006, 04:45 AM
đúng là căn bệnh này đáng ghét thật, thôi để TX kê đơn rồi lẩu thái uống nghen
Nguyên liệu chẳng có gì ngoài trái tim của lẩu thái, bây giờ muốn chữa được căn bênh đó thì TX khuyên bạn nên tự mình mở cách cửa đó ra, đừng khép mình kín trong cái vỏ bọc lạnh lùng nữa, hãy mở rộng lòng mình đón nhận và dành cho nhung người xung quanh bạn tình cảm chân thành nhất..............hãy dám iêu dám hận, còn lúc buồn thì cứ khóc, sao phải nén trong lòng nhỉ....

girlxinh_girlkieu
02-04-2006, 05:45 AM
nhg mà TX ơi có fai cứ muốn là dc đâu mà. Muốn mở cửa trái tim cũng là cả 1 vấn đề đó

ko_the_o_ben_em(*_*)
02-04-2006, 11:45 AM
ko sao đâu u
tui cũng lạnh lùng nè vẫn sống bình thường thôi
rồi 1 ngày nào đó sẽ có 1 ng` nào đó sẽ giúp bạn hết lạnh lùng thôi!!!
good luck hen

thangkho09
20-04-2006, 04:20 AM
chài po' tay.com lun ah` đợi đến lúc có người giúp bạn hết lạnh lùng uh? lúc đó thì.......Bòm Bòm roài còn đâu hehehe

koyeu_kokieu_koffaitraibn
21-04-2006, 06:57 AM
tính cánh con người thật khó thay đổi , nhưng bít đâu ngoài vẻ lạnh lùng bên trong con người bạn lại là những tình cảm khác thì sao?? hãy tự khám phá con người mình nhá , I chỉ bít khuyên bạn hãy cố gắng dành thời gian wuan tâm đến những người khác hơn nữa . chúc bạn sớm bỏ dc vẻ lạnh lùng của mình

phuthuychiphoi
21-04-2006, 07:11 AM
Chip Hôi cũng vậy , các boy thường cho rằng mình khó gần và kiêu... amen nhưng mình cũng chẳng biết tại sao nữa. Có lần cởi mở , cười đùa , giúp đỡ bọn họ thì họ cho rằng mình dễ dãi v...v. Rồi đến mình yêu cuộc sống solo của mình thì họ lại nói rằng mình kiêu căng , khó gần. Vậy mình phải làm sao nhỉ ?? cả nhà mách nước cho mình nhá !!!

becon_chuadentuoiyeu
22-04-2006, 03:15 AM
có thể u ko muốn chia sẻ với mọi người u chỉ cần nói chuyện với mọi người nhiều hơn thoai là được mà

girl_lanhlung2311
22-04-2006, 04:08 AM
hiii,tui cũng lạnh lùng nè ,nhưng ma tui lạnh lùng trong con tim thui ,chứ ở ngoài tui vui vẻ lắm ,hihih muốn được lạnh lùng như ấy mà hổng được đó chứ ,hehehhehehh

vihanh
23-04-2006, 02:20 AM
:type: rat don gian cac ban a, lanh lung chi can dung ben bep lua hong tinh yeu la tan ra ngay thoi, do la tai chua tim thay bep lua cua chinh minh thoi, vay do, hêheh:huglove: :haha: :haha:

phuthuychiphoi
23-04-2006, 03:28 AM
chà bé còn quấn tã mà am hiểu nhiều quá nha , mai cho lên học lớp mẫu giéo nhớn nhá :D

angel_yuki
23-04-2006, 03:57 AM
nếu cứ lanh lùng thì ko có tình yêu dâu nha
hãy sửa đổi nba

Mèo Lười Cô Đơn
23-04-2006, 10:27 PM
oaì lạnh lùng tui hông bít chữa nhưng mừ bệnh đó chắc mặc ấm sẽ khỏi phải ko vậy
hãy để con tim luôn ấm áp okeman

nguahoang_aphi
23-04-2006, 10:57 PM
Căn bệnh này có là do bạn đã quen sống khép kín từ nhỏ đó thôi !! Bây giờ muốn dứt căn bệnh , bạn phải tự mình hòa nhập vào công động. Hãy nghĩ xem ai là người bạn thân nhất của bạn.Hãy bắt đầu từ 1 người, sau đó sẽ nhân lên nhiều người khác ^_^ Khi bạn sẵn sàng tham gia vào các cuộc vui ( lành mạnh thôi ko yêu cầu phải là nhậu nhẹt,bar, vũ trường đâu ^_^), thì chính lúc này bạn sẽ thấy xung quanh mình có thật nhiều bạn, và bạn sẽ trở nên tự tin hơn. Khi đó bạn sẽ mất đi tính lạnh lùng thôi ^_^
Good luck to you ^_^

doaquynhtrongdem
02-05-2006, 06:45 AM
Cách chữa ấy ư?
Dễ thôi, chỉ cần mở lòng ra thui, tìm ai đó tâm sự để trút hết tâm sự.
Đôi khi do nghĩ bản thân quá tình cảm nên không muốn bị lợi dụng, cuối cùng trở thành"tảng băng Bắc Cực"

em se iu
02-05-2006, 08:43 PM
:cungly: nếu lạnh thì cho chút lữa sẽ nóng lại thôi , nếu lòng bạn lạnh hãy đi ngay đến chỗ người bạn tám một hồi là nóng lại à

the_warm_winter
02-05-2006, 08:49 PM
BiẾt LÀ ĐÁng GhÉt ThÌ PhẢi TỰ Thay ĐỔi ThÔi, ChỨ ChẲng Ai GiÚp ĐƯỢc Cho U ĐÂu.

Thienmy
04-05-2006, 03:12 AM
Phải thay đổi thui, cẩn thận không chịu được nhiệt

maybuon
07-05-2006, 09:12 PM
Người lạnh lùng biết đâu có trái tim rất ấm áp

idon´tknow
09-05-2006, 04:20 PM
chinh tui cung lanh lung"-.-cho nen kho chon dc ban trai!bươn qua

huyen_a7
09-05-2006, 07:34 PM
Với người yêu mà cũng lạnh lùng thì... chịu rồi còn gì nữa

em_chanh_ba_co_nehehehe
22-05-2006, 09:25 AM
theo tui nghi nè lanh lùng cung hay dó chu '
tui khoai mau ngươi lanh lùng a ,vay moi thu vi chu.hehehehehe.Cach chua cho you nè you chi can gap 1 girl tinh quai ,có cá tính 1 chút du de thu hút su chú y cua you ve phía người do thi you tu khac se do nhu cay chuoi thui ,nhung noi trươc girl dó phai kieu that la kieu co.The moi co hieu qua con neu ko dat dươc nhu tren thi tui cung po tay.com luon
:lelele: :lelele:

duyen03
22-05-2006, 09:19 PM
Mở lòng ra vui vẻ don nhận tất cả những sự việc dang diễn ra , lạnh lùng làm gì khiến người ta ghét thôi