PDA

Xem đầy đủ chức năng : phép cộng, trừ, nhân, chia của tinh` yêu



Star_hn
01-04-2006, 08:46 PM
Phép cộng của tình yêu
Là khi em dỗi hờn
Phép chia của tình yêu
Khi một lần nông nổi
Bên nhau tròn trăm năm tuổi
Ta vẫn thèm số dư
Thời gian dù tiếp nối
Tình yêu không phép trừ
Gian khổ hay cách trở
Thương nhau đến bội phần
Và với em khi đó
Tình yêu là phép nhân...:girl:

Lột Xác
01-04-2006, 09:09 PM
THơ này thơ của người ta
Bạn ơi! xin chớ bê tha nơi này

lãng_tử_bụi_đời
01-04-2006, 10:35 PM
A+E= tinh yêu trong sáng
Thật nồng nàn vàn thật diu êm
Ta yêu nhau + thêm phần nỗi nhớ
Chia cho nhau những nỗi sầu bâng quơ
A-E làm sao A sống nổi
Bởi trong A chỉ có E thôi
Tình yêu đẹp tình mãi nhân đôi
Bằng vô cùng bằng tình yêu bất tử


"Yêu là chết trong lòng một ít"

hishiro
02-04-2006, 01:21 AM
yêu là chết trong lòng một ít
nhưng ko yêu là chết trong lòng rất nhiều

Funny_guy188
02-04-2006, 07:11 AM
Cộng trừ nhân chia, những phép tính,
Học hành cũng như là nợ tình.
Nhưng chỉ một điều, yêu khác học :
Yêu chỉ nhân cộng ko chia trừ !!!