PDA

Xem đầy đủ chức năng : nỗi đau buồn của tui



hương_ngố_1989
18-05-2005, 04:29 PM
Tôi không khóc khi loài người chết hết
Tôi không buồn khi trái đất nổ tung,
Tôi chỉ khóc khi người yêu tôi chết
Và chỉ buồn khi tôi mất người yêu

xCi
18-05-2005, 04:38 PM
:tim: Tôi sẽ hận khi người ko tin nữa
Tôi sẽ đi khi xua đuổi tình này
Tôi sẽ khóc cho tim mình gót dại ( ngu dại )
Vì iu người tôi đã lỡ xoa thân :tim:

Kẻ_bên_lề_đợi_em
18-05-2005, 04:53 PM
xin đừng giận...đừng hờn đừng trách
hỡi người yêu anh đã rõ ngọn ngành
ngày xưa ấy anh ngu si khờ dại
đã mất sai lầm vô tình đánh mất ai

tôi khắc khoải một bóng dáng thiên thai...
tôi ngất ngây ôi nét ngài duyên dáng
đã bên tôi trải qua bao ngày tháng
hỡi tình em...đừng nhé...đừng vội tan...

rồi giờ đây khóc thầm mảnh trăng tàn
đã xa tôi phương trời nào rực sáng
tôi đã hối đã hận đã sầu thán
mong tình này sẽ ko dễ vội tan...

vecon_lonton02
18-05-2005, 04:54 PM
tôi không khóc bị người yeu^ bỏ
tình là gì ?mất mãi lại về thôi
tôi không chán khi một mình lạc lối
đời là gì?chỉ 2 bước có đôi

hương_ngố_1989
18-05-2005, 05:02 PM
Tôi đã yêu thì yêu tha thiết
Tôi đã ghét thì ghét vô cùng
Tôi đã buồn thì buồn vô tận
Tôi đã hận thì hận suốt đời :rain:

xCi
18-05-2005, 05:10 PM
:tim: Ngày xưa đó ngàn lời tôi xin lỗi
Cho dù biết ngàn lỗi ko phải tôi
Tưởng vui chăng người xua tình tôi mãi
Để tim này ôm hận đành ra đi

Hằng đêm thao thức mong thư đến
Đọc thư đó sao trong lòng đau ngắt
Nhưng đành lòng bóp chết nỗi đắng cay

Ngồi nghiêng nghiêng bên trường vắng
Viết tên người trên hàng ghế tôi mang
Để tim này chợt nhói đau day dứt
Đành thế thôi, tôi cũng sẽ vậy thôi :tim:

hương_ngố_1989
19-05-2005, 03:41 AM
Anh ơi chớ nên nói vậy
Em không bao giờ như vầy đâu hi` hi`:

em chỉ chết trong lòng môt ít
nó tuy bé nhưng thật khó mờ phai
Anh yêu ơi dẫu rằng anh có biết
Anh đau nỗi đau xé thịt
Còn em thì để lại trong tim
Để cả đời này không quên được
Bóng hình anh hiện mãi trong tim