PDA

Xem đầy đủ chức năng : Ai Hay Thì vào Đây Đối Thữ Nè !!!!!!!!



meoiconnhonha
01-04-2006, 05:32 AM
Chĩ Là Tờ Giấy Mõng Manh
Có Gì Trong Đó Mà Thành Nỗi Mong
Thương Ai Cách Trỡ Núi Sông
Trao Cho Người Đỡi Tấm Lòng người Xa
(gợi ý nè : đây là 1 bài thơ mà cô gai' viết cho 1 anh chàng đi hoc xa mà đã hơn 1 năm rồi không có tin tức gì hết nên cô ta viết thư nói như vậy muốn anh ta trã lời ,Vậy trã lời làm sao đây) :think: Đáp thữ đi nha !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

hoanghonkiniem_3000
06-04-2006, 01:28 AM
em ơi anh bận học hành
cho nên anh giữ chút tình trong tim
em đừng lo nghĩ ,ưu phiền
mai này tốt nghiệp anh đền gấp đôi

tongnguyenhuy
06-04-2006, 08:33 AM
Chỉ là tờ giấy mong manh
Ẩn sâu trong đó biết bao là tình
Tình yêu chằng nói nên lời
Viếi vào "trong đó" ai người bít chăng

Phan_Tom
06-04-2006, 08:45 AM
bao đồng một chút tình yêu
nói đi nói lại phải biết điều
nếu ko biết điều tôi xin kiếu
ngồi đó mà bàn luận chuyện yêu .^^

anhduyvn4000
06-04-2006, 10:12 AM
chỉ là tờ giấy thôi sao
mà ai lúc nào cũng nhớ cũng mong
đến khi sông cạn núi mòn
tình anh vẫn vậy vẫn còn yêu em

tongnguyenhuy
07-04-2006, 05:01 AM
Ăn củ mì nói chiện quốc gia
Bé còn tã mà yêu với thích
Ta thoáng nghe chợt nổi da gà
Dẹp vụ này đi kẻo má la