Xem đầy đủ chức năng : Nhớ.....
tieu_khi_vinh
31-03-2006, 04:09 PM
Nhớ người canh vắng đêm thâu
Nhớ người lụy khổ lụy sầu lụy tâm
Mời quý hạ họa thơ .........
SoulTaker
31-03-2006, 04:15 PM
Nhớ người sớm tối ngóng chông
Nhớ người lạc lối mênh mông biển tình:rain:
tieu_khi_vinh
31-03-2006, 04:35 PM
Nhớ người tôi nhớ thật tình
Vu vơ tự hỏi luyến tình bởi ai ?
VODKA
31-03-2006, 04:38 PM
Nhớ ai chẳng bít nhớ ai
Nhớ hoài mãi nhớ đến mai vẫn còn
(móa ơi opla chỉ bít thơ con cóc thôi :D)
SoulTaker
31-03-2006, 04:44 PM
Nhớ người thổn thức lan man
Sóng tình xô mãi nát tan cõi lòng:rain:
(có biển tình thì sẽ có sóng tình.... rồi tới cái gì nhẩy:think:)
neutaconyeutn
31-03-2006, 09:40 PM
Nhớ người nhớ chút tình cay
Nhớ người nhớ chút tình say xa rồi
kyniem1989
01-04-2006, 05:52 AM
nhớ người nhớ mãi người ơi
dù xưa người đã phụ tình ra đi
tieu_khi_vinh
01-04-2006, 10:40 AM
Nhớ người đẵm ước bờ mi
Nhớ người bỗng rũng tứ chi trùng trùng
Huynh đệ họa thơ hay quá .......... yeahhhhhhhh!
burintriumphant
01-04-2006, 10:45 AM
nhớ ba nhớ má nhớ bà
nhớ anh đã làm cuộc đời em điên :lol:
x2uz21.o2O5
01-04-2006, 10:49 AM
Nhớ em những phút thần tiên
Tình yêu nồng cháy cung say men tình...
tieu_khi_vinh
01-04-2006, 10:55 AM
Nhớ chi rồi để trách mình
Nhớ chi một kẽ phụ tình ra đi ..........
SoulTaker
01-04-2006, 11:54 AM
Nhớ chi để rồi lòng thổn thức
Lạc giữa bão tình lòng sót xa
(bí quá, nên chuyển sang thể thơ khác...sorry hehe)
Má Lúm
01-04-2006, 06:40 PM
Nhớ chi tình đã sang ngang
Thuyền xa bến đợi...ngóng trông làm jì...
< pon chen miếng :D...>...
mykim
02-04-2006, 07:58 PM
ô! kìa , anh đó phải không anh?
sánh bước bên ai đẹp mĩ miều
nhìn anh tươi cười mà lòng em bật khóc
nhớ một thời em cũng đã bên anh
swtlilaznchik88
02-04-2006, 09:34 PM
Nhớ chi người có nhớ đâu
Nhớ chi rồi để đêm thâu khóc thầm
tieu_khi_vinh
03-04-2006, 04:36 PM
Nhớ người vương vấn khối tâm
Để tim ai cháy khắc xăm ái tình
cobenghichngom_1
04-04-2006, 02:02 AM
nhớ ai ra ngẫn vào ngơ
nhớ ai ,ai biết bây giờ nhớ ai
hải yến
04-04-2006, 03:29 AM
bây giờ mới bik hóa ra tbb cũng giỏi thơ hém
yêu em yêu cả tấm lòng
nhớ em nhớ cả tâm hồn của anh
em chua biet yeu
04-04-2006, 04:05 AM
Nhớ chi rồi để trách mình
Nhớ chi một kẽ phụ tình ra đi ..........
Biết làm sao khi lòng em vẫn nhớ
Biết làm sao giờ hỡi người bảo tôi quên?
hiaki_kino
04-04-2006, 07:01 AM
Nhớ người người có nhớ tôi?
Nhớ hoài nhớ mãi rằng người có hay?
tieu_khi_vinh
04-04-2006, 02:04 PM
Nhớ ai ngày đêm ngóng trông
Nhớ ai ngày đêm mãi mong đêm ngày
Nhớ ai ngày đêm đắm say
Nhớ ai ngày đêm đắng cay phương này
Julie
04-04-2006, 08:27 PM
Nhớ ai ngồi ôm cái gối
Nhớ ai 1 cõi say tình hả anh
Nhớ ai người ơi có biết
Nhớ ai. mà mãi thiết tha đêm này
[ko bít làm quăng đại ]
Pháp Sư Phiêu Diêu
04-04-2006, 08:53 PM
Nhớ ai ngồi ôm cái gối
Nhớ ai 1 cõi say tình hả anh
Nhớ ai người ơi có biết
Nhớ ai. mà mãi thiết tha đêm này
[ko bít làm quăng đại ]
Nhớ ai như nhớ Thuốc Lào
Khi Ho ta Hút hít vào càng say
Nhớ ai như nhớ Ngô Cay
Khi thèm ta nuốt khi buồn ta ăn...
*********LOVE**********
Nhớ em trong suốt mùa mưa
Ta ôm cái kỷ niệm xưa thật buồn
Nhớ em trong những nỗi buồn
Khi Thương ta nhớ vấn vương 1 thời.
tomato_t
05-04-2006, 12:04 AM
nhớ ai như nhớ thuốc lào
hết buông điếu xuống lại cầm điếu lên
nhớ ai bổi hổi bồi hồi
như ngồi đống lửa như ngồi đống than
Pháp Sư Phiêu Diêu
05-04-2006, 01:44 AM
Hay quá ban này làm thơ hay quá
Nhớ thuốc Lào ta vào trong Hiệu thuốc
Mất 5000 ta được 1 bịch to
Hút Thuốc Lào nếu ta thấy bị Ho
Mua Thuốc Phiện Thêm Vào Phê Lắm nhé
tanphai
05-04-2006, 05:11 AM
http://i1.tinypic.com/sdl0sj.jpg
http://i1.tinypic.com/sdl0sj.jpg
hải yến
06-04-2006, 12:55 AM
nhớ anh nhớ cả cuộc đời
yêu anh yêu cả cuộc đời chẳng fai
yêu em yêu cả tấm lòng
nhớ em nhớ cả tâm hồn của anh
tieu_khi_vinh
06-04-2006, 09:47 AM
Nhớ chi cho khổ bạn ơi
Thà ta quên lãng và chơi xuốt ngày
Nhớ gì để mãi đắng cay
Bia ôm rựu thuốc còn say hơn tình ............. :D :D
tieu_khi_vinh
20-11-2008, 03:18 PM
Nhớ kẽ hững hờ
Nhớ người cất bước ra đi
Nhớ người hờ hững làm chi, để gì ?
Vì sao mưa ướt rèm mi
Ra đi chẵng một lời chi tạ từ.
vanbac1988
25-11-2008, 09:45 AM
Hay quá ban này làm thơ hay quá
Nhớ thuốc Lào ta vào trong Hiệu thuốc
Mất 5000 ta được 1 bịch to
Hút Thuốc Lào nếu ta thấy bị Ho
Mua Thuốc Phiện Thêm Vào Phê Lắm nhé
hì tham gia tí nhớ ! đề tài nhớ thuốc Lào ,
Hút thuốc Lào tao thấy nó bị lao
Thuốc Việt Nam thì thấy nó sao sao
Hút thuốc ngoại mới thấy nó nâng cao
Thông cuống họng lẫn diệt trùng lao . :rang::seehaha:
luvucarzy
16-04-2009, 06:19 AM
Nhớ đưòng nhớ cỏ nhớ cây
Nhớ con phố nhõ nhớ ngày xa nhau
Nhớ người xa mãi nơi nào
Người về nơi ấy ra sao hỡi người
Nén nhang tôi thắp cho đời
Cho người 1 nén lòng vơi nỗi sầu
hung_hương
16-04-2009, 08:47 AM
Nhớ ai nhớ mãi bóng hình
Tương tư cho lắm để tình cô đơn.
vuaanmay
16-04-2009, 04:12 PM
Có những lúc nghe mưa rơi chợt nhớ
Về cuộc tình mới nở tàn phại
Dù vẫn biết em mãi hok trở lại,
Nhưng nơi đây anh vẫn ngóng chờ hoài
prettyanhthu
16-04-2009, 06:14 PM
Nhớ bóng ai đó ra đi
Nhờ người chẳng nói biệt ly lần nào
Cây khế bây giờ thì cao
Còn có ai đây trèo leo với mình
Nhớ bóng trăng tròn xinh xinh
Ngày đó ngắm với người tình tôi yêu
Ngưới đi không nói một điều
Bây giờ trăng tròn nhưng thiểu bóng người
Nhớ bóng ai vang tiếng cười
Nhớ lắm nhớ mãi một người ra đi
luvucarzy
17-04-2009, 06:38 AM
Nhớ ngày đó bạn cùng tôi
Đôi ta chung bước rong chơi mỗi ngày
Đá cầu đá bóng bắn bi
Vui chơi lòng chẵng mang chi âu sầu
Thế rồi vui có bao lâu
Tôi đi 1 hường ban đi 1 đường
Qua bao năm tháng chán chường
Nhận được tin dữ tôi dường đau tim
Bạn tôi nay đã đi rồi
Về nơi đất lạnh đơn côi 1 mình
Sao đởi oan nghiệt bất công
Cướp đi mạng sống cũa người thân thương
Bây giờ tôi sống vô thường
Như người chẵng có con đường nào đi
Thôi thì tôi cũng cầu trời
Cho bạn thanh thản về nơi an lành.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.