Xem đầy đủ chức năng : Đối thơ với chủ vườn....!
Aquarius_Long
31-03-2006, 08:07 AM
Vườn thơ chiều tím ...phải đây không ?
Bạo hỏi tay ai khéo xới trồng
Cổng trước "Cà chua đương nụ hé
Hè sau Lan Tím đã trổ bông
Hoa nhiều chỉ tiếc thưa ong bướm
Một rổ văn chương có phí không
Vườn tược trống nhiều hay kín cả
Tớ xin một mảnh...cấy tơ lòng....
phonglantim
31-03-2006, 09:33 AM
Vườn thơ chiều tím ...vẫn đợi mong
Người người lui tới ...viết nỗi lòng
Ai ơi ...nếu có ...xin mở bút
Viết nỗi tâm tình ..có được ko?
Vườn thơ chiều tím ...bạn biết không
Những mem tích cực ..khéo vun trồng
Không phải ai khác ....là bạn đó
Những người ...mở rộng tấm lòng trong
tieu_khi_vinh
31-03-2006, 04:05 PM
Vườn thơ chiều tím_Thã nỗi lòng
Nỗi sầu chất chứa_mãi long đong
Vườn ơi nỗi niềm cho ta thã
Để lòng thôi đợi cố nhân mong
Vườn thơ chiều tím_bao sáng trong
Chính là nơi thã_nỗi chờ mong
Nhật ký tâm tình tôi xin viết
Chỉ mong bậu bạn đọc là mong
TBB --GHLT--
phonglantim
01-04-2006, 12:19 AM
Vui ,buồn ,hờn,giận gửi vào đây
Nhớ nhớ ,mong mong ..hãy tỏ bày
CÙng nhau góp sức ...vườn thơ tím
Tâm tình xin gửi mãi nơi đây
Thả hồn trăng gió ...với ngàn mây
Quên hết ưu tư ...dạ khỏa khuây
Vườn thơ-nhật kí xin hãy viết
Cho mãi vui tươi ..rộn chốn này
Lost.
01-04-2006, 12:34 AM
Chủ vườn cũng ít thấy thăm nom
Để thân cây ấy đã còm nhom
Vài lời nhắn gừi người xưa hỡi
Vun lại như xưa để mãi còn
Tìm lại những người đã dừng chân
Quay lại chốn xưa - những nợ nần
Một thời đã chót dành yêu mến
Sao cứ đưa chân chẳng ngại ngần
phonglantim
01-04-2006, 12:49 AM
Cố tìm về lại những thi nhân
Ngày xưa yêu mến đã dừng chân
Trách mình ..ngày đó ko biết giữ
Để đến hôm nay dạ bần thần
Một lần xin gọi lại cố nhân
Về thăm nơi cũ ...viết vần thơ duyên
Ai ơi ..dù khắp trăm miền
Cùng nhau xây đắp bình yên tháng ngày
Lost.
01-04-2006, 12:57 AM
Bây giờ lại phải kiếm tìm
4 phương ngàn hường biết tìm nơi nao
Cõi xưa thôi đã ra vào
Thời gian thôi đã gầy hao nhiều rồi
Gọi thi nhân 1 lần thôi
Hỡi người nghe thấy những lời này không
phonglantim
01-04-2006, 01:15 AM
bây giờ chẳng biết làm sao
Đành rằng phải cố ...tìm sao bây giờ ?
Thi nhân nơi ấy-vườn thơ
Có còn chút nhớ ....thì giờ ghé qua
Nơi đây thân thiện như nhà
Gọi tên lần nữa ....ai ơi đâu rồi
tieu_khi_vinh
01-04-2006, 10:54 AM
Thời gian thấm thoát dạt trôi
Trong tôi kĩ niệm chẵng phôi phai màu
Thi nhân ai hỡi quên mau
Ra đi biền biệt bao lâu kô về
Để tôi thơ lặng tái tê
Vẫn luôn ngóng đợi quay về họa thi
phonglantim
01-04-2006, 11:25 PM
Chút lòng gởi lại vườn thơ
Làm quà kỉ niệm nhỡ khi xa lìa
Ai người cùng đến sẻ chia?
Ai người cùng bước đi về chiều hôm
Tavề lạnh lẽo nhiều hơn
Bủa vây tim lạnh...nỗi buồn trống tênh
Ta về nỗi nhớ chông chênh
Ẩn sâu tâm trí...mênh mông chuyệnbuồn
maibachtuyet
01-04-2006, 11:40 PM
Ngồi buồn chẳng biết nói sao
Thấy anh lên mạng em vui biết bao
Ai ngờ 3 giây online thí anh đã out
Anh đi biết đâu nước mắt em đã dâng trào.
nini_mtv
02-04-2006, 01:00 AM
ngồi buồn coi nhện giăng tơ
coi con châu chấu đá nhau cả ngày
online ngồi ngóng trông hoài
dài như cổ ngổng vẩn hoài còn trông
Lost.
02-04-2006, 09:26 PM
Vẫn tin về những ngày mai
Qua vườn thôi sẽ u hoài quay đi
Như ngày xưa ấy - khó gì ...
Gặp nhau không có mầm ly biệt này
Loanh quanh rồi lại loay hoay
Vẩn vơ rồi lại quắt quay , điệu buồn
Chén buồn này vẫn uống suông
Gọi người, người hãy từ muôn nẻo về
tieu_khi_vinh
03-04-2006, 04:44 PM
Làm thơ nên điệu nên vần
Trắc bằng âm lý nên cần biết nghen ....
maibachtuyet hehehe em ni vô duyên ghê .... đang chơi lục bát tự nhãy qua lục cửu luôn ........... :haha:
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.