Xem đầy đủ chức năng : LỜi NguyỆn CẦu Cho MỘt TÌnh YÊu!
cô_bé_hạt_điều
31-03-2006, 07:43 AM
:DD: Trời ơi! Con cảm thấy sao mà buốn và cô đơn quá a`! ÔNG ban cho con một người yêu đi ông trời!
Để thương và để nhớ đi thôi cũng được! !
Còn hơn là như bây giờ đó !Con sống trong cô độc, buồn tẻ, và cô đơn quá a`! Hông có mục đích và chẳng có gì để mà hướng tới cả!.
chẳng có gì cả!Chán lắm cơ!
Con hứa là con sẽ yêu và thương người ấy suốt đời!Thương người có còn hơn chính bản thân mình nữa!Con nói thật đó! :jumps:
Mà phải yêu con thật lòng đấy nhé!Hông thôi thì con hông có chịu đâu a`!:chayle: :supergal:
Cuộc sống của con bây giờ thật là cô độc!:sosad:
Suốt ngày ăn xong rùi lại lên đây ngồi cháttttt!Bạn bè của nó chọc , nó giễu cợt co kìa! Nó nói con sắp ế tới nơi rùi đó! Huhuhu:sosad:
sting_red_gon
31-03-2006, 08:02 AM
cần ji` phải cầu trời khấn phật bạn à..................................sao bạn không yêu ông trời đi cho nhanh
Xui_oi_la_xui
31-03-2006, 08:12 AM
Ông trời ơi ông trời , con đang ngồi đây , con buồn lắm và cô đơn lắm , con sợ tình yêu, nhưng con sẵn sàng yêu hết mình.
Mai là thứ 7 rồi , người ta sẽ có ai đó để sánh bước cùng , còn con , con sẽ lại lên đây để thăm ông .
Buồn quá mà !!!
h4lgtn_loan
31-03-2006, 08:29 AM
pa` nài phó mạc cho số phận quá ha. Cứ ngồi mà khấn ông trời thì đến đời nào co người you đươc chớ
rosan47
31-03-2006, 08:35 AM
Người ta đang bùn mà !
sting_red_gon
31-03-2006, 08:43 AM
để mình làm người yêu ấy cho , mai là thứ 7 mà 1-4 thích nói ji` cũng đc mà
allmymemoryisyou
31-03-2006, 11:16 PM
Mong rằng ông trời sẽ nghe được lời khẩn cầu của bạn ,,,, Chúc bạn có một tình yêu thật đẹp ngay ngày hôm nay.
si si da
01-04-2006, 07:12 AM
lúc nào cũng cô đơn cả , chán quá !
mIn_he
01-04-2006, 07:17 AM
yêu mình nè , ông trời cử mình xuống đây , để đc làm wen với bạn đấy , tính sao ?
lolemxauxi
01-04-2006, 07:48 AM
hôm nay là 1-4 rồi
bạn hãy đến nhà bất kì ng nào nói bạn yeu anh ấy rồi cười
mà tớ khuyên ko nên yêu thì hơn
yêu khổ lắm , đừng có yêu mà sau này tiếc đó
.::Nhoc_tinh_nghich::.
01-04-2006, 08:56 AM
không cần phải thế đâu tự mình tạo cho mình một cơ hội là được rồi........số phận không phải là do trời định đâu hiểu chưa....:)
cô_bé_hạt_điều
01-04-2006, 10:21 PM
Buồn quá! Chẳng vui tí nào cả vì chẳng ai hiểu dược tui!
Bộ từ trước dến giờ mấy dzu nghĩ tui chỉ dược có dến nhiêu dó thui dó hả!Trời ơi!BUồn hết sức!
Mình không ngồi dây dể mơ mộng và cầu xin!.Mà chỉ viết lên dây những lời tâm nguyện của mình !
Hiểu ra chưa hả mọi người! :chayle:
Killer13
02-04-2006, 01:31 AM
Ai nói yêu là khổ vậy???
Yêu tuy có khổ đau nhưng cũng có hạnh phúc
Giống viên kẹo socola vậy đó.. có đắng có ngọt....
Người ta vẫn nói cuộc sống mà không có tình yêu thì không còn là sống mà chỉ là sự tồn tại thôi, bởi vì con người ta khi sinh ra đều có 1 trái tim, 1 tâm hồn để yêu ....
girlxinh_girlkieu
02-04-2006, 05:51 AM
nhg mà tui thấy có người nói là yêu là để khổ và để mất. Ai giải thích dùm đê
hien911
03-04-2006, 03:15 AM
Mình cũng muốn được làm người yêu của bạn .Ok được không vậy .
nguyen tu nghia
08-04-2006, 07:38 AM
bạn thật giống mình, mình cũng chưa có người iu gì cã. Hay bạn làm người iu mình nha
vu dinh kien
08-04-2006, 12:11 PM
dung len qua voi vang
hay lo cho viec hoc tap nhe/// mong cac ban hay hieu
macaronglala
08-04-2006, 07:35 PM
ĐƠn Xin ĐƯỢc YÊu
NgÀy 9 ThÁng 4 NĂm 2006 Con TÊn LÀ N.t.h Sinh NgÀy...... NgỤ TẠi................
Con ĐÃ TỪng YÊu RẤt NhiỀu Nhung ChƯa ĐƯƠc YÊu LẠi Bao NhiÊu
Nay Con ViẾt Đon NÀy Xin Ông TrỜi MỦi LÒng MÀ Xem XÉt LẠi Cho Con GĂp 1 NgƯỜi YÊu Con ThẬt LÒng
LÀm Sao We^n DƯƠc NgƯỜi Trong MÔng HỈ BÀ Con
PhÚc DÁp GiÙm
hamanhtuan
09-04-2006, 12:34 AM
hiiiiiiiiiiiiii
ong troi lam ji co ma cau
tot nhat la hay tin vao so phan
ma so phan day nay
hamanhtuan_3_7_88
GanNing
09-04-2006, 03:33 AM
Đúng là đồ bất hiếu. Có Cha có Mẹ mà kêu là không có ai để thương đẻ nhớ à ?
angel_yuki
09-04-2006, 08:23 AM
hi vong ban se tim dươc ngươi iu ly tương
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.