khongthe_nhung_cothe
31-03-2006, 02:53 AM
hơn 20 tuổi đầu mà ai đó hỏi tôi yêu là gì ,tôi vẫn không sao trả lời được ! nói thật tôi hơi "lạnh" với tất cả con gái. ngoài đi học &làm thêm để phụ giúp gia đình tôi chẳng biết còn làm thêm gì nữa. cứ tưởng ngày qua ngày yên ổn .Một lần về thăm quê trong chuyến HƯỚNG NGHIỆP cho HỌC SINH cấp 3 tôi gặp lại đứa em gái đã không gặp nhau 2 năm .cô ả mừng và tôi cũng mừng lắm . chuyến đi lần này tôi lại là TRƯỞNG ĐOÀN cho nên tất bật công việc không để ý mấy đến đứa em gái tội nghiệp. ra về tôi lên xe cùng với ĐOÀN trở lên SG ,cô bé chạy theo tôi ,bổng nước mắt cô ấy rưng rưng . tôi xúc động lắm,nhưng vẫn trấn tỉnh :'' làm gì khẩn trương vậy?anh chưa lên xe mà ..!" cô ấy cười nhưng nước mắt vẫn rơi. bổng cô ta ôm tôi và siết chặt vòng tay khe khẻ nói :''em nhớ anh.lúc nào cũng nhớ anh,em đã..yêu anh !"
trước bao sự ngỡ ngàn tôi đứng lặng yên ra đấy! mọi người trong ĐOÀN bổng cười rộ lên ,tôi đỏ mặt xô nhẹ cô ấy ra và nói:" uh ! anh cũng vậy,giống như em vậy " dường như cô ấy thẹn với đám bạn của tôi chỉ kịp "mi" tôi 1 cái rồi chạy thẳng vào lớp học ! tôi lên xe về lại SG nhưng lòng vẫn âu lo mà thầm hỏi :" đó có phải là tình yêu không?" toi đã yêu uh? tình yêu ...lạ thật !
trước bao sự ngỡ ngàn tôi đứng lặng yên ra đấy! mọi người trong ĐOÀN bổng cười rộ lên ,tôi đỏ mặt xô nhẹ cô ấy ra và nói:" uh ! anh cũng vậy,giống như em vậy " dường như cô ấy thẹn với đám bạn của tôi chỉ kịp "mi" tôi 1 cái rồi chạy thẳng vào lớp học ! tôi lên xe về lại SG nhưng lòng vẫn âu lo mà thầm hỏi :" đó có phải là tình yêu không?" toi đã yêu uh? tình yêu ...lạ thật !