bienvang_ls0
18-05-2005, 04:21 AM
Lang thang biển vắng một mình
Hòang hôn xuống chậm cho tình ngẩn ngơ
Ngày nào hai đứa vu vơ
Chiều chiều gió mạnh vẫn ngồi bên nhau
Hoàng hôn đừng có đến mau
Để cho hai đứa lặng nhìn hoàng hôn
Ngày nào sao cứ chập chờn
Bây giờ em có còn hờn tôi không
Biển cả giờ vẫn mênh mông
Hoàng hôn vẫn xuống trung không ngẹn ngào
Hòang hôn xuống chậm cho tình ngẩn ngơ
Ngày nào hai đứa vu vơ
Chiều chiều gió mạnh vẫn ngồi bên nhau
Hoàng hôn đừng có đến mau
Để cho hai đứa lặng nhìn hoàng hôn
Ngày nào sao cứ chập chờn
Bây giờ em có còn hờn tôi không
Biển cả giờ vẫn mênh mông
Hoàng hôn vẫn xuống trung không ngẹn ngào