black_cat89
30-03-2006, 06:36 AM
sẽ có ngày xa xôi , xa xôi
lá bàng dây dưa không còn thực nữa
em sẽ đi và đi mắt tròn xoe nỗi nhớ
thầy cô đâu vi vút lá bên đường
sẽ có ngày em giữa khói sương
uống nước thơ hoàng hạc lâu thầy giảng
sóng thâm tâm đỏ hoàng hôn đôi mắt
suối côn sơn trong vắt cội nguồn
sẽ có ngày tiếc nuối đăm đăm
nghe tiếng ai trong chiều ôi xa vắng
trái tim đau chẳng thể nào khác được
giọng thầy khản xa vắng trong tâm
sẽ có ngày tiếc nuối với yêu thương
nghe tuổi thơ vỡ ào nên phấn trắng
phấn trắng bay vai thầy bỗng nặng
phấn trắng bay bay suốt cuộc đời
lá bàng dây dưa không còn thực nữa
em sẽ đi và đi mắt tròn xoe nỗi nhớ
thầy cô đâu vi vút lá bên đường
sẽ có ngày em giữa khói sương
uống nước thơ hoàng hạc lâu thầy giảng
sóng thâm tâm đỏ hoàng hôn đôi mắt
suối côn sơn trong vắt cội nguồn
sẽ có ngày tiếc nuối đăm đăm
nghe tiếng ai trong chiều ôi xa vắng
trái tim đau chẳng thể nào khác được
giọng thầy khản xa vắng trong tâm
sẽ có ngày tiếc nuối với yêu thương
nghe tuổi thơ vỡ ào nên phấn trắng
phấn trắng bay vai thầy bỗng nặng
phấn trắng bay bay suốt cuộc đời