Evy
29-03-2006, 11:19 PM
Ai cũng nói tôi là người thành thật. Ai cũng bảo mình luôn thật lòng. Nhưng để có thể sống thật lòng, nói thật lòng thực ra không phải dễ. Phần nhiều khi ta nói chỉ rất ít đúng với những suy nghĩ của mình. Bởi đó còn vì hoàn cảnh, vì vấn đề ta đang nói hoặc cũng có thể là vì cả người mà ta đang đối thoại.
Nhưng đôi khi không phải cứ nói thật những gì mình nghĩ, nói theo ý mình đã là điều tốt. Biết nói những lời vì người khác tuy có thể khác với những gì mình nghĩ nhưng bằng một tình cảm chân thành và đem lại hạnh phúc cho người ấy cũng là một điều tuyệt vời.
Sống chân thành là chân thành với suy nghĩ bản thân nhưng cũng là yêu thương một cách chân thành với người khác. Lời nói suy cho cùng cũng chỉ là phương tiện, thứ phương tiện chung của cả lý trí và tình cảm. Lựa chọn cho cái nào là ở bản thân ta. Thật lòng mà nghĩ thử xem :) !
Nhưng đôi khi không phải cứ nói thật những gì mình nghĩ, nói theo ý mình đã là điều tốt. Biết nói những lời vì người khác tuy có thể khác với những gì mình nghĩ nhưng bằng một tình cảm chân thành và đem lại hạnh phúc cho người ấy cũng là một điều tuyệt vời.
Sống chân thành là chân thành với suy nghĩ bản thân nhưng cũng là yêu thương một cách chân thành với người khác. Lời nói suy cho cùng cũng chỉ là phương tiện, thứ phương tiện chung của cả lý trí và tình cảm. Lựa chọn cho cái nào là ở bản thân ta. Thật lòng mà nghĩ thử xem :) !