shrek010sky
29-03-2006, 01:11 PM
Nắng chiều buông nhẹ bờ vai
Tương tư cũng đã vàng phai mất rồi
Thu ơi sao bỏ lại tôi
Bơ vơ lạc lõng xa rồi ước mơ
Bao giờ cho đến bao giờ
Đò xưa bến cũ câu thơ hợp vần
Xác xơ lá rụng ngoài sân
Dấu buồn trong mắt cung ngân phím đàn
Nghe từng cơn gió mùa sang
Dang tay cố níu thu vàng năm xưa
Nhớ sao là nhớ cho vừa
Thương sao thương quá những trưa cùng về
Chim quyên còn mãi ngủ mê
Gối bờ cát trắng tình quê thắm nồng
Giờ chìm trong gió mùa đông
Nhớ thu ôm trọn vào lòng xót xa ...
Tương tư cũng đã vàng phai mất rồi
Thu ơi sao bỏ lại tôi
Bơ vơ lạc lõng xa rồi ước mơ
Bao giờ cho đến bao giờ
Đò xưa bến cũ câu thơ hợp vần
Xác xơ lá rụng ngoài sân
Dấu buồn trong mắt cung ngân phím đàn
Nghe từng cơn gió mùa sang
Dang tay cố níu thu vàng năm xưa
Nhớ sao là nhớ cho vừa
Thương sao thương quá những trưa cùng về
Chim quyên còn mãi ngủ mê
Gối bờ cát trắng tình quê thắm nồng
Giờ chìm trong gió mùa đông
Nhớ thu ôm trọn vào lòng xót xa ...