PDA

Xem đầy đủ chức năng : lý do để yêu một người



anhduyvn4000
29-03-2006, 08:20 AM
Một cô gái hỏi bạn trai của mình :
-Tại sao anh yêu em?
-Sao em lại hỏi như thế, làm sao mà anh tìm được lí do chứ! - chàng trai trả lời
-Không có lí do gì tức là anh không yêu em
-Em không thể suy diễn như thế được
-Nhưng bạn trai của bạn em luôn cho cô ấy biết lí do anh ta yêu cô ấy
-Thôi được, anh yêu em vì em xinh đẹp, giỏi giang, nhanh nhẹn. Anh yêu em vì nụ cười của em, vì
em lạc quan. Anh yêu em vì em luôn quan tâm đến người khác.
Cô gái cảm thấy rất hài lòng.
Vài tuần sau cô gặp phải một tai nạn khủng khiếp, nhưng rất may cô vẫn còn sống. Bỗng nhiên cô trở nên cáu kỉnh vì cô thấy mình vô dụng. Vài ngày sau khi bình phục cô nhận được lá thư từ bạn trai của mình:
Chào em yêu !
Anh yêu em vì em xinh đẹp. Thế thì với vết sẹo trên măt em bây giờ anh ko thể yêu em được nữa
Anh yêu em vì em giỏi giang nhưng bây giờ có làm được gì đâu. Vậy thì anh ko thể yêu em
Anh yêu em vì em nhanh nhẹn nhưng thực tế là em đang ngồi trên xe lăn. Đây ko phải lí do giúp anh có thể yêu em
Anh yêu em vì nụ cười của em. Bây giờ anh ko thể yêu em nữa vì em lúc nào cũng nhăn nhó, than vãn
Anh yêu em vì em quan tâm đến người khác nhưng bây giờ mọi người lại phải quan tâm đến em quá nhiều. Anh ko nên yêu em nữa. Đấy em chẳng có gì khiến anh phải yêu em vậy mà anh vẫn yêu em. Em có cần lí do nào nữa không em yêu ? Cô gái bật khóc và chắc chắn cô không cần một lí do nào nữa. Còn các bạn có bao giờ hỏi những người thân của mình vì sao họ yêu bạn không? Tình yêu đôi khi ko nhất thiết phải cần lí do đâu bạn ạ !


( Sưu tầm )

lolemxauxi
29-03-2006, 09:36 AM
khi yêu có rất nhiều lí do nhưng ko phải vi ko có lí do thì ko thể yêu

boy ngoc
29-03-2006, 09:44 AM
lí do lí do
tại sao lại fai? có lí do mới dc. là tình yêu?

Blek_hip
29-03-2006, 12:37 PM
khoa học không chứng minh đc yêu một người có lý do cụ thể chỉ bít là tim ta loạn nhịp khi yêu một ai đó chấm hết. thiế nên nếu thấy tim loạn nhịn là có vấn đề đó. ( thích ai yêu ai hay là bị bệnh j đó ) hahahah

Lang thang
29-03-2006, 03:17 PM
LT nghĩ yêu cũng cần lý do chứ, nhưng chỉ một lý do hết sức đơn giản là vì anh cần có em thôi

tia nang mat troi
29-03-2006, 07:02 PM
Khi yêu mợt ai đó chúng ta sẽ nhận thấy một lý do duy nhất. Đó là chúng ta rất rất yêu người đó. Đừng bao giờ cố tìm hiểu xem bạn yêu người ta vì điều gì và người ta tại sao lại yêu bạn.Đơn giản là vì họ yêu bạn và bạn cũng yêu ho.

girlxinh_girlkieu
30-03-2006, 03:07 AM
em thì chẳng hỉu yêu là ji` cả anh chị chỉ cho em đi

boyz_of_love
30-03-2006, 03:55 AM
..khi yêu một người không cần lý do...tình yêu là chi mà phải khiến cho con người đau khổ.....

okanobee
30-03-2006, 06:16 AM
Yêu mà không có lý do có thể xem là " tình yêu không điều kiện " ; nhưng cũng có thể xem là " tình yêu mù quáng " :(

hien911
30-03-2006, 07:42 PM
Yêu mà cần phải biết lí do thì còn gọi gì là yêu .Tôi cũng không thể biết rẵng thì là mà tôi yêu người yêu tôi ở điểm gì .

tia nang mat troi
03-04-2006, 05:04 AM
Chúng ta yêu một ai đó . Chúng ta cố gắng đi tìm lý do tại sao chúng ta yêu người đó.Nhưng bạn có nghĩ đó là một công việc thực sự vô ích không? Hãy yêu người đó hết mình nhưng cũng nên biết giới hạn. Như thế không thể gọi là mù quáng được.
Bạn và người yêu bạn cùng biết nên làm thế nào để tình yêu của mình được gọi là tình yêu chân chính? Chúng ta luôn luôn vươn đến một tình yêu chân chính mà.

boy 8X
04-04-2006, 06:57 AM
minh nghi rang yeu mot ngươi la mong ngươi ay lươn hanh phuc............. tinh yeu cung kho hieu va giai thich wa fai ko???????????????