PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nhìn trăng tưởng em



lifeangel231
28-03-2006, 06:57 AM
Trăng tròng như cái đĩa
Đứng ngay trên đỉnh đầu
Tui đứng ngắm trăng thâu
Ngỡ người iu bên cạnh
:lelele:

vethantratim
28-03-2006, 07:09 AM
Từng tự mộng mơ buổi hoàng hôn
Trăng sao đêm sáng mộng vô thường
Ngỡ trăng soi sáng là tri kỉ
Giật mình mới bìt người mộng mơ

shrek010sky
28-03-2006, 07:47 AM
Bên khung cửa nhỏ nhà gianh
Bầu trời trong vắt trên cành chim kêu
Hòn đá bên núi xanh rêu
Là đà gió thổi cây nêu trước nhà
Lóng la lóng lánh nơi xa
Nươc biển nhẹ sóng tà tà lăn tăn
Dưới kia cát trắng sò nằm
Dã tràng xe cát phăm phăm việc mình
Nhởn nha một cánh lục bình
Nhấp nhô trong nắng gửi tình theo mây.

lifeangel231
02-05-2006, 12:37 AM
Tôi gặp em trên con đường xa vắng
Vào một buổi chiều không nắng cũng không mưa
Tôi thẫn thờ nhìn em vào ngõ nhỏ
Bỗng giật mình mới biết đó là mơ

hoang hon mau tim
02-05-2006, 02:10 AM
trăng tuy đẹp nhưng sao đơn độc
sao nhỏ dại mà lòng có đôi
hoa lay nhẹ một mùi hương thoang thoảng
ôi dáng kiều một thời nhớ thương

Dã Tràng
02-05-2006, 10:28 AM
Tiếu lâm còn chỉ hàm răng
Nụ cười đã tắt theo trăng xuống cầu
T... răng ai gieo lộn xuống cầu
Để cho nỗi nhớ mãi sầu ngó theo.................
Trăng nằm một bóng treo leo
Đêm đêm trăng khóc phận nghèo hẫm hiu
Gió sao gói thủi hắt hiu
Răng ai không có Nàng yêu sao nè ....Hic bị cướp mất reng ko có xiền lèm reng giả :D kakaka