Xem đầy đủ chức năng : Sub ơi...Người Điên ơi...Girl Buồn ơi... Tụ tập ở đây nha
Pháp Sư Phiêu Diêu
28-03-2006, 01:51 AM
Chào các bạn Topic dài quá Phong lan đóng rùi, tụi mình tụ tập ở đây tiếp nha...:type:
Subzero muốn trả thù xin vô
Phiêu Diêu này xin bày thêm súng đạn:cuane:
War tới khi subzero chán
Và Nhận thua Chịu đá đít dã man --->:gian: :champ: :andon:
Người Điên Yêu Thơ
03-04-2006, 03:18 AM
Ông này nguy hiểm quá đi thôi
Chưa chi vác súng đạn ra rồi
Con người ông quá mau kích động
Pháp sư này thật sự khó chơi.
_ Girl Buồn _
03-04-2006, 04:15 AM
PS dĩ nhiên là khó chơi
Chịu thua là nhận chịu đá đít
Mà GB lại một lần đã lỡ
Chịu thua PS rồi tính sao đây???
Pháp Sư Phiêu Diêu
03-04-2006, 08:47 PM
Riêng bạn GB không cần nghĩ
Chỉ cần Phục vụ thật chi ly
Tình Yêu GB đừng giấu kĩ
PS sẽ đến để xin Ghi
_ Girl Buồn _
04-04-2006, 07:57 AM
Tại sao GB ko cần nghĩ
VÀ sao phải cần phục vụ thật chi ly
Tình yêu GB đâu giấu kỹ
PS xin đến để ghi chi???????
Phan_Tom
04-04-2006, 08:28 AM
PS online chẳng ra gì
cái hình người chơi thì nhỏ tí
GB kĩ thuật hãy kết đi....^^
phuongb
04-04-2006, 08:32 AM
PS online chẳng ra gì
cái hình người chơi thì nhỏ tí
GB kĩ thuật hãy kết đi....^^
GB kĩ thuật hãy kết đi....
thế còn VL thì thế nào?
hình ảnh đẹp lại còn được tiền
truyền kỳ dài tập hay không nào :lelele:
Phan_Tom
04-04-2006, 08:38 AM
truyền kì dài tập lại chẳng hay
Nhưng...mỗi ngày ra mạng là đc mấy
Rồi...chơi để thua kém tiếc công này.
Pháp Sư Phiêu Diêu
04-04-2006, 08:04 PM
Tại sao GB ko cần nghĩ
VÀ sao phải cần phục vụ thật chi ly
Tình yêu GB đâu giấu kỹ
PS xin đến để ghi chi???????
PS xin đến để ghi chi?
Tình yêu giấu kĩ để làm gì
Ps thật lòng chỉ 1 dạ
Chờ đợi GB có xá chi:type:
soluuhuong
04-04-2006, 09:30 PM
PS giờ ông muốn cái chi
thích cưa vợ bạn chắc cũng chì
mặc kệ anh đây ko cần biết
muốn sống thì mau cút xéo đi
Pháp Sư Phiêu Diêu
05-04-2006, 12:50 AM
soluuhuong xin đừng quá ngang bướng
GB kia chưa chắc đã cảm thương
Chỉ có luuhuong là bất thường
Muốn yên ổn xin mời ra khỏi trướng...:D:D:D
Phan_Tom
05-04-2006, 03:11 AM
PSPD nhìn đúng hướng
mong soluuhuong nhìn đúng đường
xin đừng giở lại giọng ngang bướng
tôi đây mở đường cho tha hương .
ramakien
05-04-2006, 07:38 AM
chà chà ông anh nói gớm nhĩ
sỡ lưu hương là cái thá chi
lãng tửu đa tình lục tiểu phụng
ông anh có nước gặm bành mì.:haha:
_ Girl Buồn _
05-04-2006, 09:24 AM
@ PHan TOm:
đâu cần kỹ thuật mới kết được????
@ PS :
PS thật lòng chỉ một dạ
Chờ đợi GB có xá chi?????
NHưng nữ Nam định nhiều , xinh gái
PS chưa chắc đã cảm thương????
@ SLH
Chồng ơi em đứng giữa con đường
soluuhuong
05-04-2006, 08:50 PM
giữa con đường làm sao anh giải quyết
rẽ phải tùy em trái cũng tùy em
chuyện tình duyên chẳng ép mà em
chon hắn hay anh tùy em chọn lấy
Pháp Sư Phiêu Diêu
05-04-2006, 11:34 PM
" Giờ em phải làm sao chọn đây
Khi tim khắc cả 2 hình Dung..."
Đó là lời một bài hát
Chắc GB đâu có gì mặn nhạt
Cũng xin đừng nước mắt chia ly
Sao trong tim vẫn giữ con đường đi
Ở trong tim tấm lòng là chân thật
_ Girl Buồn _
06-04-2006, 06:56 AM
Biết thế nên Gb đã chọn
Một con đường duy nhất mà thôi
Vì có người chỉ một lòng một dạ
Nên GB.......................
Phan_Tom
06-04-2006, 08:35 AM
mấy người nói vậy tôi cảm thương
trong lòng cảm thấy bao vấn vương
hãy cố tìm lại sự vui sướng
chúng ta đâu phải dạng tầm thường ^^.
soluuhuong
06-04-2006, 08:45 PM
nói vây là em đã chọn rồi
chọn hắn hay tôi cũng thế thôi
chỉ mãi mong sao người em lấy
sẽ mãi yêu em suốt cuộc đời
ong_chu_hao_hoa
06-04-2006, 11:26 PM
Em ơi đừng thế!Chọn làm chi
Thêm khổ,thêm đau lấy được gì
Hãy ngước mắt lên nhìn phía trước
Để đời thấp thoáng phút chia ly
Của những kẻ yêu từ mộng tưởng
Để rồi phải nhỏ lệ thê lương
Khi không còn chút mối tình ngây
Thì ta lại ra đi tìm ảo tưởng
Để được yêu và để được mơ
Trong tâm trí chốc bỗng thành thơ
Chìm trong mộng tưởng tình yêu giả
Để rồi lại biến thành kẻ ngơ
Khi tình yêu không còn la mộng mơ
Và như thế!Em ơi đưng thế!
Để cho tình lại đau khổ em ơi
Pháp Sư Phiêu Diêu
06-04-2006, 11:55 PM
Biết thế nên Gb đã chọn
Một con đường duy nhất mà thôi
Vì có người chỉ một lòng một dạ
Nên GB.......................
Theo như lời của GB đáp trả
Thì PS cũnG sẽ đứng ra xa
Cuộc tình này chắc cũng rất mặn mà
Liệu có chỗ cho tim ta ẩn náu....
( em đang chán đời... thất tình... dzô dzô...:cungly:
_ Girl Buồn _
07-04-2006, 04:00 AM
PS ơi sao Ps nói thế???????????
chẳng phải GB đã chọn một ro^i` sao??
ngươi một lòng một dạ vo*i' GB a^y'
sao co ngưới ko hiểu GB the^'????
Pháp Sư Phiêu Diêu
07-04-2006, 08:40 PM
Trong tình cảm PS này không ép
Chuyện GB chỉ chọn 1 mà thôi
Nếu yêu thật xin GB mở lối
Để PS ở bên bạn Suốt Đời...
_ Girl Buồn _
09-04-2006, 11:06 AM
Ai biết lời kia là chân thật
Là tự đáy lòng người hay ko??
Hay chỉ là những lời ong bướm ấy
trong 4rum có kẻ yêu thật ah`???????????
hathuong88_86
09-04-2006, 11:24 AM
thật lả một mau tim thủy chung
anh vẫn ung dung vẫn đợi chờ
yêu người con gái chưa giám ngỏ
em là người dó phải không em
soluuhuong
09-04-2006, 08:11 PM
chẳng lẽ lời em yêu tôi là ko thật
chỉ là lời em bỡn cợt đùa vui
đừng nói thế làm tan nát tim tôi
những lời của tôi là từ đáy lòng tôi em ạ
Pháp Sư Phiêu Diêu
09-04-2006, 08:16 PM
Ai biết lời kia là chân thật
Là tự đáy lòng người hay ko??
Hay chỉ là những lời ong bướm ấy
trong 4rum có kẻ yêu thật ah`???????????
Từ Chân Thật ở trong tim người ấy
Có nhớ Mong và có nỗi nhớ Thương
Khi Xa nhau tình vẫn Mãi Vấn Vương
Từ trong tim Muốn nói lời đằm thắm
Liệu 4rum nói yêu người có thật?
Vậy xin thưa tình cảm trốn trong tim
Sẽ bùng phát khi gặp người tri kỷ
Mong bóng đêm Sáng đến Hãy chia ly
Để ánh Dương đón Bình Minh Ngời Sáng :huglove: (G gửi người đã gởi lòng ái mộ cho Minh B)
_ Girl Buồn _
10-04-2006, 05:09 AM
Bình minh đến đón ánh dương ngời sáng
Nhưng cuộc tình vẫn mãi nằm trong tim
Có một đêm người ơi có hay biết
Lòng thương nhớ , vương vấn đến một người
Mong sao cuộc tình
Đừng mãi trôi xa
Tình yêu 4rum
Người ơi mãi nhớ
ANH HÙNG NỔ
10-04-2006, 05:26 AM
hân làm chi cho vướn bận tứ chi
ra đương cứ phải nghĩ ngợi gì
có thù không trả không trả không quân tử
trả oán thù rồi đời còn chi:cungly:
Pháp Sư Phiêu Diêu
10-04-2006, 08:11 PM
Bình minh đến đón ánh dương ngời sáng
Nhưng cuộc tình vẫn mãi nằm trong tim
Có một đêm người ơi có hay biết
Lòng thương nhớ , vương vấn đến một người
Mong sao cuộc tình
Đừng mãi trôi xa
Tình yêu 4rum
Người ơi mãi nhớ
Thề sẽ nhớ tấm chân tình đằm thắm
Nguyện kết duyên nên nghĩa bạn tri âm,
Lòng thương nhớ Xin ghi lòng Đáp trả
Bằng Trái tim, Câu hát của một người:type:
singleboy118
10-04-2006, 08:15 PM
Bởi nhớ thương nên chu kì lỗi hẹn
hê gương cầu hội tụ chổ tình ta
mình gặp nhau khi sóng mắt giao thoa
nghe con tim đập cùng tần số
anh đến gốc o em sang biên độ
.....................
Pháp Sư Phiêu Diêu
12-04-2006, 01:10 AM
Thôi con lạy pa... Bài này con nghe Mãi rồi... Bài thơ Toán Học đó mà... hix hix...
_ Girl Buồn _
12-04-2006, 06:27 AM
chẳng bít nói gì hi`````````````````
soluuhuong
12-04-2006, 08:10 AM
léo quá nhỉ cái nì là lí mà sao ông lại nói là toán
Pháp Sư Phiêu Diêu
13-04-2006, 04:05 AM
Pa này chẳng bít gì thì đây là bài thơ Toán học mà.... đọc kĩ lại coi... Những cái; này phải tính toán hết không gọi là toán hoc thì là gì
zeboy
13-04-2006, 04:36 AM
Sư huynh ơi,đệ đây nè.Lúc chiều có tập họp bang phái ko dzậy?
_ Girl Buồn _
13-04-2006, 04:44 AM
Tại PS , bắt đến PS đấy
Tự dưng đâu bắt ta thương nhớ hoài
Có nhưng đêm mộng mị chẳng thành giấc
Đôi lúc bực mình , sao thấy ghét người ta!!!!!!!!!!!!!!!1
zeboy
13-04-2006, 04:46 AM
Hix,sao cả đại ca lẫn sư huynh đều ko noái gì hết dzậy cà?
_ Girl Buồn _
13-04-2006, 04:48 AM
Đại ca , sư huynh nào ở đây???
zeboy
13-04-2006, 04:49 AM
Sư huynh soluuhuong đó
Pháp Sư Phiêu Diêu
13-04-2006, 09:42 PM
Tại PS , bắt đến PS đấy
Tự dưng đâu bắt ta thương nhớ hoài
Có nhưng đêm mộng mị chẳng thành giấc
Đôi lúc bực mình , sao thấy ghét người ta!!!!!!!!!!!!!!!1
Tại Trái Tim đâu phải tại PS
Đã Thương nhớ không nên Đổ tội lỗi
Nếu trót yêu để trong lòng bối rối
Hãy Ngủ ngon đừng để giấc không thành....:huglove: :type:
_ Girl Buồn _
13-04-2006, 10:14 PM
Biết làm sao khi giấc ngủ ko ngon???????
Tại PS nên bi giờ mới thế
Giờ chỉ biết bắt đền PS thui
Pháp Sư Phiêu Diêu
13-04-2006, 10:16 PM
Thuốc ngủ kia luôn làm người ngủ tốt
Nếu quá liều ngủ vĩnh viễn không thôi
Xin hãy nhớ GB ơi hãy nhớ
Nhớ đến anh trong giấc mộng đang thành
(em đừng dại dột mà uống thuốc ngủ nhé ):huglove: :huglove:
_ Girl Buồn _
13-04-2006, 10:18 PM
ai kia xui ngừi ta dúng thuốc ngủ
Sao ko về bên giấc ngủ ngừi ta???
Pháp Sư Phiêu Diêu
13-04-2006, 10:22 PM
Về Sao được khi con người chưa chết
Đến được sao khi Tim đập mãi thôi
Đến với em anh chỉ biết dùng lời
Yêu em mãi và chân thành đằm thắm
_ Girl Buồn _
13-04-2006, 10:24 PM
mẹ gọi rùi ,em chào PS nha
Kẻo mẹ lên thấy anh mẹ lại la
Pháp Sư Phiêu Diêu
13-04-2006, 10:28 PM
La sao được khi không thấy người ngồi đó
Chữ trên mạng chẳng lẽ lại nói chăng :
"Cái Cậu kia cậu này từ đâu đến
Đã vào đây , đã xin phép tôi chưa"
_ Girl Buồn _
13-04-2006, 11:22 PM
Nếu như Mẹ nói thế thì làm sao???
Pháp Sư Phiêu Diêu
13-04-2006, 11:27 PM
thì PS sẽ nói như này này :
" Dạ thưa Bác cháu từ Nam Định đến
Đã bị Mai nhà Bác cướp Linh hồn
Xin lỗi Bác cháu vào không nói trước
Sợ Bác la cháu không dám làm phiền
_ Girl Buồn _
13-04-2006, 11:34 PM
anh có chịu đòn thay em đâu???
Chỉ giỏi nói ở trên mạng thui ah`
Pháp Sư Phiêu Diêu
13-04-2006, 11:41 PM
Bị đánh đòn e rằng anh chẳng sợ
Chỉ sợ em lại phải quặn con tim
Khi thấy anh bị mẹ đánh liên miên
Chỉ sợ em sẽ thương anh mà khóc
_ Girl Buồn _
13-04-2006, 11:42 PM
chẳng thèm khóc cho kẻ
Đã cướp đi trái tim ngừi ta
Pháp Sư Phiêu Diêu
13-04-2006, 11:46 PM
Chả thèm khóc... ai mà biết được
Nhỡ lúc đó nước mắt bỗng òa ra
Gb chắc nói rằng mưa làm ướt <---- Đúng không nè
_ Girl Buồn _
13-04-2006, 11:47 PM
Nhưng Ps sao GB vẫn..........................
Pháp Sư Phiêu Diêu
13-04-2006, 11:52 PM
Vẫn sao hả GB... nếu PS có người yêu thì PS đã viết bài " cần tuyển người yêu Nam Định làm gì " GB hãy xem lại cho PS nhé
_ Girl Buồn _
13-04-2006, 11:57 PM
Vẫn, hi`, ko thể nói
Biết đâu ai trêu mình
17 sao trẻ con đến thế
Biết bao giờ mới kẻ nói thương!!!!!
Pháp Sư Phiêu Diêu
14-04-2006, 12:01 AM
Kẻ nói thương xin GB hãy nhớ
Những vần thơ hẹn ước gửi cho nhau
Xin hãy nhớ GB ơi hãy nhớ
Kẻ nói thương luôn vẫn - mãi- đợi chờ
_ Girl Buồn _
14-04-2006, 12:12 AM
Chờ được ko ,hay chỉ là lời nói
Bởi đến lúc nào mới gặp PS đây??
Điều đó GB còn chưa biết
Biết tính sao nếu ta ko gặp nhau
Pháp Sư Phiêu Diêu
14-04-2006, 12:15 AM
Hẳn sẽ gặp mình tin là sẽ gặp
Đã hẹn nhau không lẽ thất hứa sao
Lời nói sao Xin thề không Thay đổi
Chữ đợi chờ Đã hứa mãi không Phai
_ Girl Buồn _
14-04-2006, 12:19 AM
Mong rằng lòng tin ấy rồi sẽ
Thành sự thật như ta vẫn hằng mong
Nhưng nhỡ thấy rồi tình cảm ấy
Ko còn được như những ngày đầu thì sao đây
Pháp Sư Phiêu Diêu
14-04-2006, 12:23 AM
Không có đâu Gb đừng suy nghĩ
Và hãy tin tình cảm chẳng phai mờ
Giá mà gặp GB thì sẽ nói
Hãy tin anh, và gạt bỏ ưu phiền
_ Girl Buồn _
14-04-2006, 12:27 AM
Lúc nào anh cũng bảo GB tin
GB bít nên giờ tin gòi hi```````
hi````````` bi giờ phải đi học gòi, chò PS lúc 4h nhé ( heeeeeeee)
Pháp Sư Phiêu Diêu
14-04-2006, 12:29 AM
Lại chờ sao ( trong lúc chờ đợi anh về ăn cơm thôi ) đói rồi
_ Girl Buồn _
14-04-2006, 12:33 AM
uh , bỏ bữa như vậy là đánh đòn đó nha, tăng cân lên đi thui
Pháp Sư Phiêu Diêu
14-04-2006, 12:34 AM
ừh.... Mai đi học nhé... 4h anh sẽ lên mạng , bây giờ ăn cơm xong rùi đi Nộp Phạt nữa :huhu: chán ghê cơ
_ Girl Buồn _
14-04-2006, 12:39 AM
hi``````````````````````````````````````````, đáng cho kẻ vi phạm, tạm biệt
Pháp Sư Phiêu Diêu
14-04-2006, 04:44 AM
Vậy mà GB còn bảo đáng àh , không thấy rất tội nghiệp và đáng thương sao
_ Girl Buồn _
14-04-2006, 04:47 AM
Vậy mà GB còn bảo đáng àh , không thấy rất tội nghiệp và đáng thương sao
Đáng thui bởi vì tui căm ghét anh:haha: :haha: :haha: :haha: :haha:
soluuhuong
14-04-2006, 04:49 AM
khà khà tên này làm giải tua đờ nam định nên dính chưởng rồi
_ Girl Buồn _
14-04-2006, 04:52 AM
đáng đấy chứ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Pháp Sư Phiêu Diêu
14-04-2006, 05:21 AM
GB nè sao em lại giận anh em không để cho anh giải thích sao
_ Girl Buồn _
14-04-2006, 07:25 AM
Giải thích !!!!!!!!!!!!!!ai giải thích gì với ai thế ?????
Pháp Sư Phiêu Diêu
14-04-2006, 07:27 AM
em đừng như vậy nữa mà GB... hôm nay lúc em về là 5h10 đúng không , anh vừa kịp vào nick em và gọi em thì em đã về ngay sao
_ Girl Buồn _
14-04-2006, 08:38 AM
oh vào lúc 5h10 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!, lạ nhỉ???có ai hẹn anh lúc đó ah`
Pháp Sư Phiêu Diêu
14-04-2006, 08:49 AM
Anh xin lỗi , em hãy thông cảm cho anh chứ... đừng giận anh nữa
_ Girl Buồn _
14-04-2006, 08:57 AM
Ôi thật buồn , tại sao tôi lại tương tư
Pháp Sư Phiêu Diêu
14-04-2006, 09:57 PM
GB nè , em đừng như vậy nữa , đừng giận anh nữa , anh sẽ nghĩ cách để anh và em Chat trực tiếp với nhau để ba em biết được không em
_ Girl Buồn _
14-04-2006, 10:06 PM
Ko hiểu sao em lại giận
Và cũng ko hiểu sao lại khóc
Pháp Sư Phiêu Diêu
14-04-2006, 10:19 PM
Đơn giản thôi vì tình yêu em ạ
Đã đau buồn và thất vọng khi yêu
Em đã khóc vì anh không đúng hẹn
Là Anh sai và đã để em buồn
_ Girl Buồn _
14-04-2006, 10:26 PM
Tôi cũng muốn mình là người tha thứ
Nhưng lỗi lầm sao anh lại gây ra
Tôi muốn hỏi ,để cho anh thanh minh
Nhưng ........................
Pháp Sư Phiêu Diêu
14-04-2006, 10:44 PM
Ấy biết không???đã 2 tuần trôi qua từ ngày Mai nói lời vĩnh biệt với tình cảm ngày xưa dành cho ấy.Một tình yêu đơn phương.kỷ niệm ngày nào Mai chôn chặt trong tim giờ đã phai.Hình ảnh của ấy cũng đã nhạt.Tất cả dường như đã xa lạ.Mai ko muốn để tâm trí mình nhớ và quan tâm đến ấy nữa.
Ngày xưa, mỗi lần đến lớp là mỗi lần Mai ngóng ra cửa trực cho hình bóng ấy xuất hiện mới thôi. Ngày xưa mỗi khi vào một tiết, Mai đều nhìn về phía ấy xem chỗ ấy có trống không????không phải để sang bên đó mà dường như để lo lắng cho một ai đó.
Hôm qua Mai ko còn nhớ ấy đến lớp lúc mấy giờ, chỗ của ấy trống một tiết mà Mai ko biết!
Hôm nay, cảm xúc ngày xưa ấy sao lại tràn về, nhưng ko phải là với ấy.Một người mới quen.Anh ấy tên MINH, QUANG MINH ấy ạ, cùng tên với em gái của Mai., Người ấy nói yêu Mai du` cho 2 ke? cach' xa nhau vo*i` vo*i.
Ấy biết cảm giác đầu tiên của Mai là gì ko??.............Nghi ngờ đấy!
Nhưng rồi ko hiểu từ khi nào Mai có cảm tình với người ấy, Người ấy làm thơ rất hay và cảm giác thứ 2 : chẳng tự tin chút nào
Mai tin mình đã yêu và anh ấy cũng vậy????/Nhưng tất cả dường như chỉ là sự ngộ nhận của một mình Mai .
Buồn và cố gắng ko khóc.
Người ta bảo Quá tam ba bận, nhưng Mai ko muốn chờ đến lần thứ 3 người ấy lỗi hẹn
Mai kệ cho tình cảm ấy giờ trôi dạt. Tại sao Mai luôn phải chờ đợi?????Tại sao chứ????.
Ah` : ko yêu thì sẽ ko phải chờ đợi ai đúng ko???
Đúng rồi : ko yêu ai thì sẽ chẳng phải chờ ai cả!
Có vậy mà cũng ko hiểu!
Ấy ah`!Biết nói gì với người ấy bây giờ ?????????????????????????
Anh CŨnG biết tình yêu là có thật
Từ nơi em và chẳng phải phai mờ
Anh cũnG biết em yêu anh là điều có thật
Từ Trái tim khao khát mãi mong chờ
Anh cũnG biết anh là kẻ có tội
Hẹn em ra nhưng nỡ lại không ra
Dù đã muộn nhưng em đừng thay đổi
Hãy yêu anh và yêu mãi muôn đời
_ Girl Buồn _
14-04-2006, 10:53 PM
Ko yêu ai sẽ chẳng phải chờ ai
Cũng chẳng ai làm cho ai đau lòng
Tại sao giờ Mai mới biết điều đó
Tình yêu đau vậy sao??????????
Pháp Sư Phiêu Diêu
14-04-2006, 10:58 PM
Anh nghĩ em hãy nghĩ lại , hãy nghĩ lại Mai ạ....
_ Girl Buồn _
15-04-2006, 12:12 AM
Ko yêu ai sẽ chẳng phải chờ ai
Cũng chẳng ai làm cho ai đau lòng
Tại sao giờ Mai mới biết điều đó
Tình yêu đau vậy sao??????????
Pháp Sư Phiêu Diêu
15-04-2006, 12:40 AM
Em không muốn anh nói anh sẽ khoongnoi' nữa chút để akite for you đóng Topic vì nó dài quá rồi
_ Girl Buồn _
15-04-2006, 12:42 AM
uh , dong' he^t' anh nhé
Pháp Sư Phiêu Diêu
15-04-2006, 01:06 AM
Đóng g`i thì đóng miễn sao Trái tim em luôn rộng mở cho anh vào nhé GB
_ Girl Buồn _
15-04-2006, 01:12 AM
nếu đóng thì sao???????????????
Pháp Sư Phiêu Diêu
15-04-2006, 01:41 AM
Đóng thì anh đục Trái tim em ra để anh vào chứ sao thế mà cũnG hỏi Ngốc xít vừa thôi chứ
_ Girl Buồn _
15-04-2006, 01:48 AM
lúc nào anh cũng mắng em ngốc
Đã ngốc rồi sao anh lại còn yêu
Nếu đục trái tim em tan vỡ
Bắt đền anh phải...................
Pháp Sư Phiêu Diêu
15-04-2006, 01:52 AM
Ngốc thì ngốc thương vẫn thương
Thương em tôi Ngốc tôi thương dài dài
Nếu lỡ đục khoét tim roài
Thì anh hàn gắn tim Xài cho em
_ Girl Buồn _
15-04-2006, 01:57 AM
xi' ,ai them` ma` anh thu*o*ng người ta
Pháp Sư Phiêu Diêu
15-04-2006, 01:58 AM
Ai bít đâu được khi kẻ Ngốc yêu .... mọi chuyện đều có thể mà
_ Girl Buồn _
15-04-2006, 02:15 AM
Đừng hỏi vì sao anh hát vu vơ
Đừng hỏi vì sao ngu anh ngơ , anh thức trắng đêm
Đừng hỏi vì sao anh đã yêu em
Đừng hỏi vì sao riêng bóng hình em , hi`````````````````
Pháp Sư Phiêu Diêu
15-04-2006, 03:01 AM
ủa bài Đừng hỏi v`i sao này anh tặng em sao nó lại ở đây thế này nhẩy.... mà viết còn Sai lời nữa kìa
_ Girl Buồn _
15-04-2006, 03:11 AM
Vậy viết lại coi????????????????????? xí
Pháp Sư Phiêu Diêu
15-04-2006, 03:34 AM
hihi không viết chỉ biết là đừng hỏi v`i sao anh yêu em thôi
soluuhuong
15-04-2006, 03:48 AM
khà khà may mà tôi sáng suốt nếu ko mọc 2 cái sừng dài như ngưu ma vương rồi
Pháp Sư Phiêu Diêu
15-04-2006, 08:41 PM
May cái khỉ ông cho tôi Leo cây ăn thịt lừa ngon lắm... còn sáng suốt hả.... đồ đểu thế mà toàn chửi người ta là cho ăn thịt lừa.... Lừa đảo
_ Girl Buồn _
15-04-2006, 10:30 PM
LỪa đảo ai , ai lừa ai vậy , lừa tui hả?????????
phonglantim
15-04-2006, 11:41 PM
Dài quá rồi ....đóng típ :D:D:D ...chú ý các pac' nhớ ...ko được 8888 ....hoặc 888 nhưng phải bằng thơ hén :D
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.