Babylove_83
18-05-2005, 12:14 AM
Em viết tên anh trên lá
Lá khô nên rụng mất rồi
Do gió vô tình đưa đẩy
Cuốn lá lên dòng sông trôi
EM viết tên anh lên đá
Dù gió kia đùa chẳng sao
Chỉ sợ trời mang mưa tới
Phai chữ còn đâu mưa rào
Em viết tên anh trên cát
Chút bình yên sóng vỗ bờ
Cuốn hút tên anh biến mất
Sóng biển vô tâm, hững hờ
Em viết tên anh trên giấy
Gió bụi thời gian cũng nhòa
Nét chữ ngàn năm phai dấu
Rồi nhìn miết mãi chẳng ra
Em viết tên anh trên hoa
Cánh mõng làm sao vững bền
Sắc tàn hoa cũng lìa xa
Cành kia hoa mới lại về
Làm sao để viết tên anh
Mãi mãi còn lưu chẳng nhòa
Chẳng sóng, gió nào lay chuyển
Khắc mãi in sâu vĩnh hằng
À ! em nghĩ ra một cách
Tên anh sẽ khắc vào tim
Tim hồng chưa lần rạn nức
Đến khi nhớ cũng dễ tìm
Khắc rồi đã khắc tên anh
Tim em nhỏ lắm anh ơi ...
Chỉ mỗi một người ngự yên
Dù cho sóng biển cuộc đời
Tên anh vẫn là vĩnh cữu
In đậm ngàn năm mãi còn
Lá khô nên rụng mất rồi
Do gió vô tình đưa đẩy
Cuốn lá lên dòng sông trôi
EM viết tên anh lên đá
Dù gió kia đùa chẳng sao
Chỉ sợ trời mang mưa tới
Phai chữ còn đâu mưa rào
Em viết tên anh trên cát
Chút bình yên sóng vỗ bờ
Cuốn hút tên anh biến mất
Sóng biển vô tâm, hững hờ
Em viết tên anh trên giấy
Gió bụi thời gian cũng nhòa
Nét chữ ngàn năm phai dấu
Rồi nhìn miết mãi chẳng ra
Em viết tên anh trên hoa
Cánh mõng làm sao vững bền
Sắc tàn hoa cũng lìa xa
Cành kia hoa mới lại về
Làm sao để viết tên anh
Mãi mãi còn lưu chẳng nhòa
Chẳng sóng, gió nào lay chuyển
Khắc mãi in sâu vĩnh hằng
À ! em nghĩ ra một cách
Tên anh sẽ khắc vào tim
Tim hồng chưa lần rạn nức
Đến khi nhớ cũng dễ tìm
Khắc rồi đã khắc tên anh
Tim em nhỏ lắm anh ơi ...
Chỉ mỗi một người ngự yên
Dù cho sóng biển cuộc đời
Tên anh vẫn là vĩnh cữu
In đậm ngàn năm mãi còn