Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Right here waiting for you......



doivangem
27-03-2006, 10:46 PM
X à ! Mình chia tay đã được 2 năm rồi phải ko ??? Cho đến bây giờ anh vẫn ko thể nào quên được X ... Anh chưa bao giờ nói 2 chử giá như...nhưng mà bây giờ giá như...giá như anh có thể làm lại từ đầu , anh sẻ ko để mất X thêm 1 lần nửa đâu !!! Anh ko hề biết rằng lúc trước những gì anh làm lại gây ra hậu quả như ngày hôm nay , hình như con người thường ko biết quý trọng những gi` mình đang có đến khi mất đi thì mới biết 2 chử hối tiếc là gì phải ko ??? Ngày X nói chia tay anh ko tin được vào chính mình nữa..anh ko tin rằng mình đã từng sống hạnh phúc bên nhau thế mà cũng có lúc phải chia tay . Cho dù bây giờ và sau này X có yêu thêm bao nhiêu người nữa thì anh vẩn yêu X....Trái tim anh luôn luôn sẳn sàng chờ đợi và mở rộng để đón nhận tình yêu của X .....


Trái tim ngàn lần muốn nói : I LOVE YOU FOREVER !!!

doivangem
30-03-2006, 01:08 AM
Nini tên gì và bao nhiểu tuổi rồi vậy ???

đợi anh về
10-04-2006, 05:27 AM
một sự hối tiếc à?vậy lí do mà cô ấy chia tay bạn là gì?

thachcaca
10-04-2006, 10:00 PM
tinh yeu that ngon ngao ma cung dau dau khô nhung no van deo dên cho minh môt chut gi do that la thu vi........ dung ko ha moi ngươi

Flamingo
11-04-2006, 01:26 AM
đùng bao giờ nói chữ "giá như" những gì đã qua không thể nào lấy lại được.
hãy giữ tình cảm ấy , nhưng ngày hạnh phúc đã là quá khứ bạn à, hãy tiếp tuc để tiến tới tương lai nhé

contraidalat
11-04-2006, 05:28 AM
trong tình yeu ko có 2 tù giá như

doivangem
17-04-2006, 08:48 AM
Có 2 chử " giá như " chứ sao lại ko hả bạn , 2 chử giá như thì cũng giống và thay cho 2 chử mơ ước thôi......Nhưng " mơ ước mãi mãi cũng chỉ là những ước mơ " phải ko bạn ???

Mình rất cảm ơn các bạn đã chia sẻ với mình nha....

yun
17-04-2006, 08:36 PM
X à ! Mình chia tay đã được 2 năm rồi phải ko ??? Cho đến bây giờ anh vẫn ko thể nào quên được X ... Anh chưa bao giờ nói 2 chử giá như...nhưng mà bây giờ giá như...giá như anh có thể làm lại từ đầu , anh sẻ ko để mất X thêm 1 lần nửa đâu !!! Anh ko hề biết rằng lúc trước những gì anh làm lại gây ra hậu quả như ngày hôm nay , hình như con người thường ko biết quý trọng những gi` mình đang có đến khi mất đi thì mới biết 2 chử hối tiếc là gì phải ko ??? Ngày X nói chia tay anh ko tin được vào chính mình nữa..anh ko tin rằng mình đã từng sống hạnh phúc bên nhau thế mà cũng có lúc phải chia tay . Cho dù bây giờ và sau này X có yêu thêm bao nhiêu người nữa thì anh vẩn yêu X....Trái tim anh luôn luôn sẳn sàng chờ đợi và mở rộng để đón nhận tình yêu của X .....


Trái tim ngàn lần muốn nói : I LOVE YOU FOREVER !!!Nè cho Yun vô phép nha ?Con trai mờ dễ thay lòng lắm mình đảm bảo chỉ 1 thời gian nữa bạn sẽ yêu người khac ngay thôi ...
Tin lời Yun nói đi ,hihii

songlong2506
18-04-2006, 01:24 AM
http://hinhvui.net.ms:think: ai chà ghe wa' ta am sao X bo anh vay nè em thay anh la ngươi tot day chú sãng sàng doi cho X quay ve cho du co ay co them ngươi ban trai nao khac nhung anh dã gay ra lõi lam gi ma X bỏ anh vay nè

**emyeu**
18-04-2006, 01:43 AM
(A) các bạn ơi cho mình hỏi cái này nha ! mình có một người bạn người đó tên là CHÍNH cậu ấy đã từng yêu một cô nàng thật là bé bỏng lắm các bạn ah` hai người ấy thật là 1 cặp trời sinh đấy các bạn o` ? Tự nhiên CHÍNH đã rời xa THANH để THANH luôn buồn rầu âm thầm nhớ đến CHÍNH mà CHÍNH đã đi theo 1 cô gái tên là N

the_warm_winter
18-04-2006, 10:48 PM
Mình nghĩ rằng buồn lúc này ko phải là cách hay đâu. 2 năm chưa phải là nhiều đối với cuộc sống trên 60 năm của con người, nhưng mà là quá dài khi dùng cho những việc vô nghĩa như thế. Không có gì là quá muộn, hãy bắt đầu lại từ đầu, bằng một trái tim rộng mở hơn nha bạn.

hoangtu999
18-04-2006, 11:34 PM
1 bước lỡ nghìn thu ôm hận
ngoảnh đầu nhìn lại đã trăm năm

---------


thôi , cố đợi cho đến kiếp sau rùi yêu tiếp :(

Dark Angel
18-04-2006, 11:47 PM
X à ! Mình chia tay đã được 2 năm rồi phải ko ??? Cho đến bây giờ anh vẫn ko thể nào quên được X ... Anh chưa bao giờ nói 2 chử giá như...nhưng mà bây giờ giá như...giá như anh có thể làm lại từ đầu , anh sẻ ko để mất X thêm 1 lần nửa đâu !!! Anh ko hề biết rằng lúc trước những gì anh làm lại gây ra hậu quả như ngày hôm nay , hình như con người thường ko biết quý trọng những gi` mình đang có đến khi mất đi thì mới biết 2 chử hối tiếc là gì phải ko ??? Ngày X nói chia tay anh ko tin được vào chính mình nữa..anh ko tin rằng mình đã từng sống hạnh phúc bên nhau thế mà cũng có lúc phải chia tay . Cho dù bây giờ và sau này X có yêu thêm bao nhiêu người nữa thì anh vẩn yêu X....Trái tim anh luôn luôn sẳn sàng chờ đợi và mở rộng để đón nhận tình yêu của X .....


Trái tim ngàn lần muốn nói : I LOVE YOU FOREVER !!!

Mình cũng hiểu tâm trạng của bạn. Nhưng nếu là TY thật sự thì vẫn chưa muộn, nếu cô ấy cũng yêu bạn thật sự của 2 bạn vẫn còn đó, hãy mạnh dạn gửi đến cô ấy những lời bạn muốn nói. Chúc may mắn.

khongthechetnoi
19-04-2006, 08:59 AM
muốn quên được tốt nhất là yêu người khác đi.....................hehe.............