PDA

Xem đầy đủ chức năng : Đau!



Evy
27-03-2006, 10:29 PM
Đau không chỉ là đau vì bệnh tật, bị thương. Đau còn có thể là đau về tinh thần về tình cảm, đau mà đôi khi không biết vì sao hoặc quá ngỡ ngàng rằng ta đã đau đến thế.
Chính vì thế để hết đau cũng có muôn ngàn cách. Có người chỉ khóc một lúc là hết đau. Có người khóc một tuần là xong. Có người thở than cả tháng cả năm trời nỗi đau mới nguôi ngoai. Lại có những nỗi day dứt cả đời không sao quên được.
Thế mới biết, vượt qua hay trở lại, chữa lành hay bị thương mãi là tùy vào bản lĩnh của mỗi người, tùy vào tính chất của sự việc. Thế nhưng tựu chung lại cũng chỉ là ở chính bản thân ta mà thôi, đôi khi biết từ bỏ, biết cho qua, biết quên đi cũng là điều tốt.

tiểu quỉ
27-03-2006, 10:40 PM
Cũng có những người khóc một lúc... nỗi đau ko còn mạnh mẽ nữa mà chuyển sang âm ỉ... âm ỉ mãi ko thôi... :)

tea_young
28-03-2006, 12:59 AM
Quên ?... Chẳng thể ... Ta đã tự nói với chính mình ... Quên Lãng ... Rồi mọi chuyện sẽ fải qua ... Dzù nó có để lại 1 Vết Sẹo ... nhưng nó cũng không làm ta Đau ...
Aha ... Thế rồi cũng không đc....Ta lại khôg thể Quên ... Nó hằng ngày ...Vẫn âm ỉ ...Cứ như thiêu đốt ... Nhẹ nhàng lắm ... Mah cũng ... đau lắm .
Những nỗi day dứt cả đời không sao quên được !....
Fải chăng là thế ...><

♥ PlanetVN ♥
28-03-2006, 02:30 AM
Có những nỗi đau không bao giờ có thể lành lại được... Nó cứ âm ỉ, âm ỉ cháy mãi trong lòng... :( Có lẽ... Ta nên quên đi những nỗi đau mà người khác gây cho ta... Nhưng phải nhớ những nỗi đau ta gây ra cho người khác để mà không được tái phạm lại sai lầm... :)

river
28-03-2006, 03:31 AM
rất đồng ý rằng đôi khi biết tù bỏ biết cho qua,hay quên di cũng la điều tốt

Hàn Cát Nhi
20-04-2006, 11:40 PM
Nỗi đau ơi! Tại sao ngươi cứ thích dày vò người khác cứ thích ngươi ta phải buồn chán vì ngươi hả .Thà ngươi làm cho đau về thể xác còn hơn là người dzày vò người ta về tinh thần .Khi người ta đau đau tận trong tim ..thì ...hic ..Tama ghét ghét khi phải nghĩ đến điều đó ..

♥ PlanetVN ♥
21-04-2006, 02:34 AM
Xem phim... Thấy nhân vật chính bị bệnh nặng khó qua khỏi... Tâm lý tự dưng mất ổn định... :( Chạnh lòng nghĩ về bản thân, về em, về cha mẹ, bè bạn... Tự dưng thấy đau trong lòng... Hy vọng... Không ai bị làm sao... Để cuộc đời này vẫn mãi tốt đẹp... :)

batuocsocola
21-04-2006, 08:03 AM
nỗi đau nếu về mặt tình cảm thì tốt nhất là nên bỏ qua nhưng đừng bao giờ quên nó
bởi những nỗi đau đó thường để lại cho ta một kinh nghiệm đáng nhớ