PDA

Xem đầy đủ chức năng : Mẹ



hoasaudong
17-05-2005, 11:45 PM
Đã bao giờ con hiểu hết được đâu(?!)
Câu dân ca đằm sâu là lòng mẹ
Vịn bàn tay từ thời thơ bé
Con vững vàng đi đến hôm nay
Đã bao giờ con hiểu một lần thôi(?!)(chỉ một lần thôi )
Rằng: Nhũng giọt mồ hôi vì con đã chảy
Chảy khôn nguôi,Chảy tháng ngày
Chảy một đời tảo tần lam lũ
Tưới khắp nhân gian cho những nụ mầm
Giọt thấm vào cây lúa mới đương xuân
Lúa nảy những hạt mầm óng ả
giọt chảy sâu vào lòng biển cả
Biển mặn nồng tháng năm
Giọt tìm về trong câu hát xa xăm
Ve vuốt môi con phập phồng cánh võng
ngọt ngao lời ru đượm nồng mơ ước
Chắt chiu chẳng quản nhọc nhằn.
Đi suốt cuôc đời qua những tháng năm
Dẫu lớn khôn cũng không làm sao hiểu hết
Ngọt ngào dịu êm nồng nàn chân chất
Tình yêu mẹ dành cho con.

Chanh Chua
18-05-2005, 12:00 AM
Con đi mang theo tình mẹ
Nhớ lúc mẹ dạy con đủ điều...
Mẹ ơi con vẫn nhớ nhiều
Quê nhà mẹ đợi...từng chiều tin con