Tommy Nguyễn
27-03-2006, 12:37 PM
Có lẽ đây chỉ là một câu chuyện thật bình thường trong những chuyện bình thường khác , nhưng không hiểu sao với T , đó lại là điều thần kỳ . Tất nhiên , chẳng có điều thần kỳ nào giống điều thần kỳ nào , và chắc chắn , chuyện T sắp kể sau đây không bao giờ T đặt cho nó cái tên " Điều kỳ diệu " cả , đơn giản vì nó chỉ là điều thần kỳ với riêng bản thân T thôi .
T đã cảm mến em , uh thì đó là cảm mến , cái cảm giác ngẫu nhiên mà bất kỳ người con trai nào cũng đã từng có nhiều lần trong đời . Lần đầu tiên nhìn thấy em , rồi vô tình sau đó thấy em trong 1 bộ film , T bỗng dưng muốn được wen em . Đó cũng lại là chuyện ai cũng muốn làm khi mình đã vô tình bị mắc bệnh cảm mến . Thế là T tìm cách , nhưng chẳng biết phải tìm cách ji` , mặc dù vẫn gặp em trong trường , em vẫn xuất hiện với nụ cười thật tươi và thật đẹp trên môi , nhưng nụ cười đó lại dành cho những người bạn của mình chứ không phải cho T . Tên của em , T không biết , T chỉ biết em là 1 diễn viên múa , chấm hết . Ngồi chung trong 1 quán coffe , nhưng em ngồi với bạn em , còn T ngồi với ... bạn T, thế là việc duy nhất có thể làm của T lúc đó , không phải là chạy sang bàn em , kéo chiếc ghế ngồi xuống và hỏi " Anh có thể làm bạn và nói chuyện với em được chứ " như trong các bộ Film vẫn thường sử dụng ( Vì đối với T đó là 1 chiêu làm wen nhà wê nhất ) , T chỉ biết nhìn em đứng dậy , bỏ đi rồi tiếc hùi hụi .
Thế mà cuối cùng thì điều thần kỳ cũng xuất hiện , 1 buổi chiều xấu trời như bao nhiêu buổi chiều khác , T vừa đi học về , đang chán nản vì hôm đó là 1 hôm thất bại và chẳng có chuyện ji` vui thì T bắt gặp 1 cô gái đang loay hoay giữa đường vì bị ngã xe . Xung quanh chẳng có ai đứng lại giúp cô dựng xe lên cả . Vốn dĩ T là người galant , nên T dựng xe mình vào lề rồi chạy ra giúp cô gái . Nói đến đây thì chắc ai cũng hiểu người con gái đó chính là em ( nhắc tới lúc đầu ) . Không có ji` bất ngờ ở đây , nhưng chắc chắn với T đó là cách làm wen thú vị nhất
Lời khuyên cho bạn đọc : Hãy cố gắng làm tất cả những ji` có thể để giúp đỡ những người xung quanh , rồi God sẽ giúp bạn đạt được điều mà bạn mong muốn vì thượng đế vốn dĩ rất công bằng .
Lời nhắn nhủ cho em : Đừng nghĩ rằng anh đang cố gắng tìm cách lấy lòng em , đơn giản đây là 1 câu chuyện mà anh thấy hay , điều quan trọng , đây là câu chuyện thật . Chúc em ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp . ( Chúc lần thứ 2 )
T đã cảm mến em , uh thì đó là cảm mến , cái cảm giác ngẫu nhiên mà bất kỳ người con trai nào cũng đã từng có nhiều lần trong đời . Lần đầu tiên nhìn thấy em , rồi vô tình sau đó thấy em trong 1 bộ film , T bỗng dưng muốn được wen em . Đó cũng lại là chuyện ai cũng muốn làm khi mình đã vô tình bị mắc bệnh cảm mến . Thế là T tìm cách , nhưng chẳng biết phải tìm cách ji` , mặc dù vẫn gặp em trong trường , em vẫn xuất hiện với nụ cười thật tươi và thật đẹp trên môi , nhưng nụ cười đó lại dành cho những người bạn của mình chứ không phải cho T . Tên của em , T không biết , T chỉ biết em là 1 diễn viên múa , chấm hết . Ngồi chung trong 1 quán coffe , nhưng em ngồi với bạn em , còn T ngồi với ... bạn T, thế là việc duy nhất có thể làm của T lúc đó , không phải là chạy sang bàn em , kéo chiếc ghế ngồi xuống và hỏi " Anh có thể làm bạn và nói chuyện với em được chứ " như trong các bộ Film vẫn thường sử dụng ( Vì đối với T đó là 1 chiêu làm wen nhà wê nhất ) , T chỉ biết nhìn em đứng dậy , bỏ đi rồi tiếc hùi hụi .
Thế mà cuối cùng thì điều thần kỳ cũng xuất hiện , 1 buổi chiều xấu trời như bao nhiêu buổi chiều khác , T vừa đi học về , đang chán nản vì hôm đó là 1 hôm thất bại và chẳng có chuyện ji` vui thì T bắt gặp 1 cô gái đang loay hoay giữa đường vì bị ngã xe . Xung quanh chẳng có ai đứng lại giúp cô dựng xe lên cả . Vốn dĩ T là người galant , nên T dựng xe mình vào lề rồi chạy ra giúp cô gái . Nói đến đây thì chắc ai cũng hiểu người con gái đó chính là em ( nhắc tới lúc đầu ) . Không có ji` bất ngờ ở đây , nhưng chắc chắn với T đó là cách làm wen thú vị nhất
Lời khuyên cho bạn đọc : Hãy cố gắng làm tất cả những ji` có thể để giúp đỡ những người xung quanh , rồi God sẽ giúp bạn đạt được điều mà bạn mong muốn vì thượng đế vốn dĩ rất công bằng .
Lời nhắn nhủ cho em : Đừng nghĩ rằng anh đang cố gắng tìm cách lấy lòng em , đơn giản đây là 1 câu chuyện mà anh thấy hay , điều quan trọng , đây là câu chuyện thật . Chúc em ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp . ( Chúc lần thứ 2 )