PDA

Xem đầy đủ chức năng : người cũ



saumotloinoidoi
27-03-2006, 03:04 AM
tôi muốn chôn vào tận trái tim
một hình bóng cũ để tôi quên
hỡi ôi càng cố quên càng nhớ
ảnh cũ thời gian khó phai mờ

ai hỏi người yêu tôi ở đâu
người yêu tôi năm tháng đã phai màu
người yêu năm cũ ko còn nữa
thắm đượn tim đau của tình đầu

mykim
29-03-2006, 07:56 AM
người yêu cũ nay đa không còn nữa
nhớ lảm gì cho héo hắt con tim ?
dẫu vẫn biết càng cố quên lại càng nhớ
nhưng bạn ơi tình yêu là vậy đó
tìm làm gì ? người chẳng quay lại đâu