Xem đầy đủ chức năng : em sẽ ko giận anh đâu
saumotloinoidoi
27-03-2006, 02:55 AM
em sẽ ko giận hờn chi đâu
nếu anh nói anh đã yêu người khác
em chấp nhận tất cả là sự thật
đừng dối nhau bằng những hẹn hò
khi con đường ngập ngừng ngã ba
anh cứ rẽ vào nơi nào anh muốn
đừng ngại ngùng đừng bận lòng chi hết
em chỉ là hạt cát nhỏ mà thôi
thanphahoai
28-03-2006, 04:04 AM
[COLOR="YellowGreen"]
[/
Anh sẽ ko dối lòng nữa đau
Thật sự rằng lòng anh đã chết
Kẽ từ khi em lòng em đã thay đổi
Bỏ lại anh bơ vơ giữa dòng đời
hoa cỏ may
29-03-2006, 07:32 AM
Anh chẳng trách em đâu, thời buổi này là vậy
Mọi lỗi lầm xin mình anh gánh chịu
Cho dẫu chẳng khi nào anh muốn thế
Mong hạnh phúc tràn ngập trên con đường em đi
mykim
29-03-2006, 07:42 AM
em bỏ anh lại hay anh đi không từ biệt
nói đi anh để em khỏi bận lòng thêm nữa
chuyện tình mình cứ ngỡ là vĩnh cửu
ai biết rằng mình xa nhau mãi mãi
Buồn ! (*:_:*)
29-03-2006, 08:14 AM
Tuy anh bỏ nhưng anh sẽ nhớ
Nhớ đến em một cô bé ngây thở
ngay thơ trong những lần anh trễ hẹn
chỉ biết chờ anh trong những giất mơ buồn !
tuy ko hay nhung cho minh tham gia zoi nha :D
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.