Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Chuyên. của một số người...



sos
27-03-2006, 01:01 AM
Ngày xưa trời ở trên trời
Trời xui đằng ây' xuống gần bên tôi
Ngày xưa đằng ây' nhà xa
Tan trường xa quá nên ta tro. cùng
Ngày xưa đằng ây' tóc thề
Ta thời tóc ngắn nên về tương tư
Ngày xưa ta viết phong thư
Đằng ấy nhận được hình như bằng lòng
Ngày xưa có tiếng thì thầm
Mai này đừng có thay lòng đấy nha
Ngày xưa đằng ấy đậu quân
Tại trời mưa quá cho nên phai lòng
Thôi thì trời đã sang đông
Thôi thì người cũng đành lòng quên ta
Trời ơi trời ở cao xa
Ngày xưa nhắc lại chỉ là ngày xưa..........

Người Điên Yêu Thơ
27-03-2006, 01:09 AM
Bây giờ đằng ấy nơi đâu
Để riêng tôi với nỗi sầu riêng mang
Bây giờ đằng ấy phũ phàng
Lãng quên ngày ấy lá vàng viết tên
Bây giờ đằng ấy đã quên
Những khi tan học cùng lên chơi đồi
Bây giờ đằng ấy xa rồi
Mình tôi đơn lẻ cút côi một mình
Bây giờ đằng ấy phụ tình
Mà sao tôi thấy như mình vấn vương
Bây giờ đằng ấy có thương
Thì xin trở lại con đường ngày xưa
Bây giờ trời vẫn còn mưa
Thì thôi ấy hỡi trời mưa chớ về...

nini_mtv
28-03-2006, 01:25 PM
bây giờ đằng ấy về mô
mà răng cái ngử nói cười còn đây
bây chừ ta hảy còn say
cái duyên cái nợ biết ngày nào quên
ấy về bến đổ tình duyên
ta về gác vắng nổi niềm nhớ thương

vophuocthin
21-04-2006, 10:57 PM
Ngày em đi ko một lời từ biệt
Bỏ lại đây trái tim lạnh nhớ mong
Giờ em về dòng lệ vẫn trắng trong
Nhưng tiếng khóc sao ái tình rã rượi
Nếu đã vậy cứ theo người viễn xứ
Về lại đậy làm gì nữa hỡi em
Kỷ niệm xưa anh đã chôn chặt rồi
Em gợi lại có chăng chỉ sầu muộn

phonglantim
22-04-2006, 12:15 AM
Ngày xưa đằng ấy ham chơi
Bỏ bài trốn tiết ...để rồi nhờ ta
Chép bài ,hỏi giờ kiểm tra
Làm cho cô giáo ..thấy la thí mồ:D
Ngày xưa đằng ấy làm thơ
Tặng ta ..mà cứ giả vờ ..để quên
Ngày xưa ....sao mãi êm đềm
Ta đi tìm lại ...một thời ..ngày xưa

duyenkho
22-04-2006, 05:36 AM
ngày xưa mãi là ngày xưa
ngày nay ấy đã sang sông mất rồi
ngày ngày chỉ tôi ngón trông
mỏi mòn đôi mắt mà ngày càng xa