PDA

Xem đầy đủ chức năng : - Điệp Khúc Nguôi ngoai-



Lost.
26-03-2006, 10:20 PM
Nghe tàn lụi một điều gì chưa rõ
Đã thấy rạc rời - nhìn ký ức vỡ tan
Tình và đời xáo trộn lắm khô khan
Đề che dấu chén sầu lòng đắng ngắt

Uồng giấc mơ - nuốt cái buồn - im bặt
Ưống chén tình và nuốt 1 lời yêu
Tặng cho nhau những lừa dối ngoa điêu
Và vẫn thế - người với người - vẫn thế !!!!!

Hận trắch mà chi dẫu ngàn đời có xuể
4 mùa về rồi một kiếp dần qua
Đua chen gì ở cái cõi hồng hoa
Toan tính mãi - ván cờ đời - mỏi mệt !!

Đâu trắng - đâu đen, đâu vẹn còn - đâu hết ?
Đâu nụ cười đâu giọt nước ăn năn ?
Tâm tư trở mình từng nhịp phách khó khăn
Nghe mằn mặn - ngỡ không còn biết khóc

Thấy cần ai hơn đằng sau ngàn lừa lọc
Cần một bờ vai đề bật khóc yên lành
Le lói gì trong một phút mong manh
1 vệt sáng giữa khoảng lòng mịt tối

bilyha2006
26-03-2006, 10:22 PM
bài thơ của bạn hay quá à ! còn nữa không bạn ?

Mua Sao Bang
27-03-2006, 02:43 PM
Thôi đi nhé ngày xưa xin bặt tiếng
Cố ngân hoài những điệp khúc không tên
Cho ta thấy trong lòng mông mênh lạnh
Hiểu vì đây ..sau những phút chạnh lòng ....

Ta bắt đầu một hạnh phúc tràng dân
Bao ngân khúc chỉ là còn hoài niệm
Giất mơ đầu ta biết được mình quên
Thôi đi nhé những chông chênh hờn dỗi!

Cô dâu mới
29-03-2006, 11:03 PM
"Sẽ ổn thôi" nhủ lòng mình như thế
Những nặng đầy mai nắng sẽ hong khô
Giọt mưa chiều thôi khóc đến ngây ngô
Và mây xám chiều nay không về nữa

"Sẽ ổn thôi" nghe nỗi buồn một nửa
Biết cuộc đời năm tháng vẫn chuân chuyên
Những niềm vui luôn nén những ưu phiền
Bao se thắt cho từng hồi rạn nứt

Giữa giấc mộng đêm như vẫn còn day dứt
Gặp ại gì sau tất cả chua cay ?
"Sẽ ổn thôi" cho ký ức thêm dày
Một câu hứa cho riêng mình không khóc

"Sẽ ổn thôi" để không còn trách móc
Bước chân mình toàn dẫm những chông gai
Nhắm mắt trong đêm nén một tiếng thở dài
Nghe gió nhắc :rồi ngày mai sẽ ổn

Lost.
07-04-2006, 10:19 PM
Câu thơ hết đắng cũng chẳng cay
Ký ức nằm yên giữa đọa đầy
Bàn tay năm ngón - đời có mấy
Đếm hoài cũng hết một vòng xoay

Ân tình còn đậm cõi hồng hoa
Trả hết nợ kia sẽ thật thà
Sợ mình dối trá và toan tính
Nhức nhối len vào để vẫn tra

Rồi cũng 1 ngày biết nguôi ngoai
Đã biết bình yên giữa u hoài
Nụ cười tặng gió - tình nhân hỡi...
Giữ chặt tay nhau giữa mệt nhoài

Biết đc lòng nhau thủa hàn vi
Quên thứ đã quên - nhớ làm gì
Xây tình bằng đá sâu - vôi bạc
Rồi cũng 1 ngày sóng tan đi .

-------8.4----------

Lost.
12-04-2006, 02:43 AM
Nhẹ lòng năm tháng chuân chuyên
Mưa đời xóa dấu ưu phiền đi qua
Duyên non dẫu vẫn đậm đà
Chút ân tình cũ coi là trăm năm
Chuối vòng kỷ niệm ăn năn
Dáy lòng hun hút còn hằn cơn mơ
"Sông kia bám lấy đôi bờ "
Nguôi ngoai thôi bám đợi chờ miên man
Trời cao thấu một cung đàn
Thấm vào cả tiếng dối gian chân thành

Lost.
16-04-2006, 09:55 PM
Bài ca cũ một mình còn hát lại
Ngỡ quên rồi thấp thoáng một cái tên
Con sông băng thời gian chẳng bình yên
Vẫn nhức nhối vẫn lạnh lùng dâng sóng

Nụ cười suông khóc từng chiều lạc lõng
Gần lắm rồi chẳng ấm nổi đôi môi
Đoạn tình đau mà không nỡ xa rời
Trăm năm rớt sầu một lần nghiêng ngả

Dối gian thêm rồi nguyện lời ân xá
Dựng nấm mồ rồi quỳ gối ăn năn
Hỡi trái tim thôi quay quắt nhọc nhằn
Nguôi ngoai nhé bức tranh đời vô sắc

Bớt chút quên cũng đâu nào đã vắng
Thêm chút buồn thì cũng chẳng nhiều hơn
Chuyếnh choáng say rồi cũng sẽ qua cơn
Xin nương náu nơi đoạn đường không gió

Lost.
28-04-2006, 10:45 PM
Khác lắm ngày mai vạn đổi thay
Dẫu cơn mộng cũ vẫn đong đầy
Ngắt nỗi nhớ kia cho héo úa
Rũ bỏ nặng phiền khỏi kín vây

TRăm năm chỉ học một chữ quên
Bởi cố chen chân chốn mạn thuyền
Cố giữ những điều mình không có
Thoáng gió cợt đùa, đứng đc yên

Cũng đành an ủi chút gì thôi
Cho cõi tâm can bớt rã rời
Ừ thì mơ mộng dăm năm nữa
Tiếc dời lãng mạn, khỏi đánh rơi

Đi qua nhức nhối - hết tình nhau
Tháo gỡ trái tim - hiểu cái sầu
Biết ngày mai ấy rồi thay khác
Nhưng đã yên rồi một nỗi đau

Lost.
29-05-2006, 08:12 PM
Bình yên đôi chút đời trăng gió
Sinh tại đời trần vạn đắn đo
Tay gầy níu kéo từng sắc bọt
Ấp lại tim mình đã ốm o

Bàn chân lạc lạnh vết trần ai
Tay giữ vết thương đã đậm dài
Ấm áp 1 thời nay rơi mất
1 lần trọn vẹn xẻ làm 2

Mình mình oan thán nén tim đau
Làm lại giấc mơ có đậm mầu
Gì thì cũng đã là yêu dấu
Hơn vạn lần buồn giữa đêm thâu

Thế rồi quay bước, nước chia đôi
Từng khắc ly tan - đoạn rã rời
Khúc mắc bùi ngùi xin quên hết
Mắc mớ chi tình cứ đầy vơi

Mèo Lười Cô Đơn
29-05-2006, 08:26 PM
Tôi chưa hiểu nhân tình phai nhạt
Nén buồn thương chưa hẳn nguôi ngoai
Tôi đã yêu hay tin nhiều hơn thế
Nhưng tình buồn chưa thể ..nào quên

Đời nay buồn khắc ly tan đau khổ
Mộng chưa thành ...đã rạng sớm mai
Tim yêu mãi bùi ngùi ...đau đớn
Chữ tình kìa chưa thể nào phai

mèo lười thêm một chút nhé

Lost.
29-05-2006, 08:55 PM
Dẫu có khó đâu nghĩa là không đc
Sẽ nhọc nhằn nhưng rồi sẽ nguôi ngoai
Sẽ bình yêu dẫu vẫn giữ mệt nhoài
Nhưng sẽ cố dẫu đời còn nhúc nhối

Còn thế tình mãi chuyển dời thay đổi
Trách nhau gì tự rửa vết thương thôi
Ngờ nghệch chi để nông cạn chẳng bồi
Đau, một chút nhưng cũng nào nhiều nhặn

Có khi nào biển kia đà hết mặn
Có bao giờ gió sẽ lặng rung cây
Nên đời kia cũng sẽ khó tỏ bày
Tự ru nhé để hồn nguôi ngoai bớt
==
Meo lười cứ chia sẻ nếu muốn!

Mèo Lười Cô Đơn
29-05-2006, 09:02 PM
Liệu có phải quên đi là mất hết
Ngọn lửa tình sâu thẳm hẳn đã phai
Ai yêu ai mệt nhoài ...ko nghỉ
Lúc rập rờn đau khổ chẳng nguôi

Nguôi ngoai bớt tiếng yêu một chút
Một chút buồn lượm thắm tim tôi
Thôi hết nhé ân tình ...hết nhé
Để lòng cười ...đã hẩn nguôi ngoai

Giọt_Mưa_Buồn
29-05-2006, 09:19 PM
Một cõi lòng dạ hoài nhung nhớ
Như bồng bềnh mây vật vờ mây
Niềm lâng lâng xúc cảm đong đầy
Mà trở buồn, trông thương biết mấy

Nét mập mờ, trăng buồn trăng khóc
Giọt lệ tàn nhỏ xuống hàng cây
Sầu thương trĩu xuống dọc bên đời
Theo gợn sóng đổ dạt ngoài khơi

Còn đâu đây nỗi buồn khắc khoải
Ốm dọc người , phờ phạt tương tư
Cố chấp lòng , khư khư nỗi nhớ
Vời vợi một người hoài đã xa...............!!!

Cho Mưa ké chút tâm sự nha,hy vọng ko làm mất ko gian thơ của MRD....

girl_sau_han
30-05-2006, 08:11 AM
Có bờ vai nào ....
Đủ để sẻ chia ....
Đủ để em gục đầu nức nở ....
Đủ để em thấy lòng không còn nhớ ...
Bòng dáng người đã quay mặt từ lâu ....
Có bờ vai nào ....
Như thế kô anh ...
Có bến bờ cho em hạnh phúc ....
Có bao giờ tình yêu là thật ....
Là kô dối lừa ...kô giẫm nát tim nhau ....
Có bờ vai nào ....
Để cho em dựa ...kô thấy đau ...
Để em biết một lần hạnh phúc ....
Để em biết tình yêu đích thực ...
Chỉ một lần ....
Cho em gục vào anh ....!

Mèo Lười Cô Đơn
30-05-2006, 10:33 PM
Nguôi ngoai đi chút sầu hờn vô tận
Để tôi cười với nắng sớm ban mai
Sao ko hiểu sao lòng ngừi chẳng hiểu
Chút tình buồn vẫn nặng ...chẳng hề phai

Tôi yêu ai hay ai cười vẫn nói
Tiếng chân thành vẫn hé mở đầu môi
Nhưng sem lạ đời còn nhiều dối trá
Tôi phải cười để hận bớt ...nguôi ngoai

shrek010sky
30-05-2006, 11:56 PM
Điệp khúc nhé một lần xin lặp lại
Chút ân tình sao lại quá mong manh
Để giờ đây mãi vẫn là kỷ niệm
Vẫn mãi là hư ảo giữa tầng không....

Dam_Cong_Ninh
31-05-2006, 08:54 AM
Càng sống càng học nhiều điều
Càng thương càng khổ, càng yêu càng sầu
Càng nhớ thì cũng càng đau
Càng buồn thì cũng càng lâu hết buồn
Những người đã trót yêu thương
Thì càng nói hận càng luôn yêu người
Những người càng nói đã nguôi
Thì càng không thể như lời nói ra
Càng... càng như thế thôi mà
Đời đâu có dễ như là mơ đâu
Tôi càng triết lý khổ đau
Nghĩa là đau khổ càng sâu vào người
Càng yêu em đó em ơi...

Mèo Lười Cô Đơn
31-05-2006, 08:08 PM
Trả lại hết yêu thường ngày bé nhỏ
Để tất cả êm đềm trong ...dĩ vãng
Cho tim tôi hoài mãi ko buồn khổ
Quên chữ yêu ...đẹp tựa một giấc mơ

Cho đi hết trả hết ngày đó
Để tim cười ...sao phải sót xa
Mệng tôi hết nhưng tim tôi còn nhỏ
Biết bao giờ cho bớt ...nguôi ngoai

Lost.
31-05-2006, 11:05 PM
Là điệp khúc có khi nào dừng bút
Nõ phũ phàng một dấu chấm chia phôi
Cứ níu giấc mơ trong đếm trắng để rồi ...
An ủi chút những gì còn hơi ấm

Sẽ nguôi ngoai dẫu ân tình đã đậm
Đã hơn lần bị phụ rẫy tim yêu
Vẫn ngô nghê chân sải bước những chiều
Và nghiêng dấu cho gió ngàn thương hại

Nụ cười kia che nối buồn tê tái
Nhớ ai hoài dẫu tự trách trái tim
Nào lầm lỗi đâu, nên chỉ biết kiếm tìm
Tìm gì nhỉ, đến bây giờ không biết .........
......
...
..
ai nhỉ...?

Lost.
24-07-2006, 09:14 PM
Nguôi ngoai VI
==
Rồi cũng biết thế nào la quên lãng
Cũng phải cười buồn rằng đã biết nguôi ngoai
Biết nhưng niềm đau rồi đến giữa trang đài
Và tập với những bằng lòng sẵn có

Thôi nhé " viển vông" với nụ cười méo mó
Để mộng về thứ "hoàn hảo" xa hoa
Kỷ niệm ư ! thôi nhé cứ nhạt nhòa
Rời rã quá những vòng tròn oan trái

Cũng dần quen những nỗi buồn lập lại
Biết làm gì đời sống cứ luân trôi
Cố nhập vai cho hết vở kịch đời
Cố dằn tiếng trong những lời mật ngọt

Lạ gì đâu những ân tình bèo bọt
Kiếp bạc tiền đời cơm áo xanh son
Chữ thật tâm nơi tim đã cạn mòn
Uh thì biết để cố lòng nguôi bớt

Vạn ái ân giữa kiếp đời hời hợt
Bạc như mầu rêu đã dấu trăm năm
Tiếng khóc than ktrong cơn gió tạc hằn
Đành thoảng thốt cho nguôi lòng - êm mắt