Xem đầy đủ chức năng : co nen yeu ngươi cung lop ko cac ban oi?minh so luc chia tay lam??????????
boy 8X
26-03-2006, 07:06 AM
giup minh voi !canh thiu
heartsx
26-03-2006, 11:16 AM
Hi hi mở hàng cho u nha thôi thì nếu đã thích thì nói đại đi kẻo người ta ù té quyền yêu người khác đến khi đó lại ngồi nhớ về người ta mà ân hận:huglove:
stupid_and_ugly
26-03-2006, 09:09 PM
Theo mình thì yêu người cùng lớp là không nên vì 3 diều sau :
-1 : Sẽ bị các bạn trêu
-2 : Sẽ bị cô giáo biết ( dù sớm hay muộn )
-3 : Chia tay thì không biết phải nói chuyện như thế nào khi gạp mặt ỏ lớp ( điều này là quan trong nhất )
============> không nên iu người cùng lớp. :D
meobong151188
27-03-2006, 04:12 AM
Nói vậy chớ nhiều đôi vì nhờ có bạn bè trêu mà mới tiến đến với nhau đấy, như tui chẳng hạn . Còn nếu chia tay thì đúng như thế thật, rất khó nói chuyện, nhiều người còn chuyển sang thù nhau nữa đấy
sting_red_gon
27-03-2006, 04:40 AM
trong thời học đường tình yêu thật đẹp và thơ ngây..................đã có rất nhiều người hối hận khi không dám nói lên tình yêu của mình , đến 1 ngày họ chợt nhận ra đằng kia cũng yêu mình , ai cũng sợ chia tay nhưng mình hỏi ấy khi yêu ai thực lòng người ta có bao giờ nghĩ đến chia tay và lo sợ chia tay ko?
snowangel92
27-03-2006, 04:48 AM
em nghĩ yêu người cùng lớp cũng chẳng có gì là không tốt. có nhiều cái zui lắm
1. dễ quan tâm nhau hơn
2. luôn giúp đỡ được những lúc cần thiết
3. ...để em nghĩ sau.
còn về việc bị bạn bè trêu cũng chẳng có gì đáng chú ý
chia tay thì có gì mà khó nói chuyện đâu, vẫn có thể gọi điện, rủ nhau đi chơi được mà.
>>>>>>>yêu người cùng lớp không có gì là không tốt
thienthanxanhnhatrang
27-03-2006, 04:50 AM
Bài này hay dó cảm dộng quà
snowangel92
27-03-2006, 04:57 AM
Bài này hay dó cảm dộng quà
bài ai cảm động vậy????
Blek_hip
27-03-2006, 05:00 AM
Mình ko bít đâu nhá. Theo ý kiến riêng thì ko nên. Vì thứ nhất ngày nào cũng gặp nhau dễ thấy chán. cãi vã cũng dễ hơn. Mà trong lớp cái j cũa nhau cũng biết (còn tùy nhưng hầu như là thiế) Với mình thì chẳng còn thấy thú vị nữa. Nhưng ma đấy là nói thiế chứ. đã yêu thì cùng hay khác hay ở cách xa vẫn cứ yêu thôi
Ly_xinhxinh
29-03-2006, 12:14 AM
MÌnh dã từng có người yêu cùng lớp rồi mình rất hiểu tâm trang của bạn bây giờ. Bạn dang ban khoan ko biết co nên yêu hay ko ? Bạn bè của bạn dứa thì bảo nên yêu dứa thì bảo nên yêu ? Còn mình thì quyết dịnh vẫn yêu ng` ấy nhưng cuối cùng lại bị người ây' phản bội. Thật sự ràng lúc ấy mình coi ng` ấy như kẻ thù vậy nhưng rồi dần dần thời gian trôi qua và sự thù hận của mình cũng giảm di , mình dã quyết dịnh trở thành bạn của ng` ấy và mình vẫn nói chuyện với ng` ấy như bình thường. Tự bản thân mình thấy ràng yêu trong lop ko có ji` là xấu . Nếu như có chia tay thì cũng chỉ khó sử thời gian dầu còn về sau thì cảm thay chảng có ji`. Bật mí nha bây giờ mình dnag chuẩn bị yêu môt boy trong lớp nữa dấy.
lala_pucca
29-03-2006, 03:01 AM
nếu mà sợ mà hối hận thì đó chưa hẳn là tình yêu đâu bạn???yêu cùng lớp thì sao??chóng chán thì sao???sợ sau khi chia tay thì sao???đừng nghĩ đến n~ điều ấy vội mà hãy dành thời gian trân trọng đến cảm xúc của cả bạn và ng` ấy ngay bây giờ đi đã....đừng suy nghĩ đừng lo lắng quá nhiều...bởi nếu bạn k biết giữ gìn tc...đó mới là điều đáng sợ nhất
trelang
29-03-2006, 03:26 AM
yêu người cùng lớp thì có gì đâu
tình yêu ko có vách tường ngăn cản
dẩu bạn bè có biết thì cũng chẳng sao
vì tình yêu bạn trong sáng cơ mà
ChaeGeong
29-03-2006, 03:27 AM
Tại sao lại không? Chỉ cần không lo yêu quá nhiều mà quên học là được. khi chuyển lớp vẫn có thể liên lạc được mà.
BOMILOVEYOU
29-03-2006, 03:39 AM
chào bạn nha
đề tài mà bạn đưa ra rất là hay đó
Đúng là không biết có nên yêu người cùng lớp không? Nhưng nếu bạn đã xác định được tình cảm của mình rồi thì không nên nghĩ gì nữa cả.Bởi vì tình yêu học trò cực kì trong sáng va thánh thiện. Bây giờ các bạn vẫn yêu nhau bằng tình cảm con nít xen 1 chút người lớn.
Bây giờ bạn nên xác định rõ xem bạn có thật lòng quý mến người ấy không.? Nếu bạn thật lòng thì hãy bày tỏ cho người bạn gái của bạn biết đi. Mình nghĩ rằng bạn ấy cũng có thể đang phân vân như bạn đó
:cungly: Hãy trân trọng những tình cảm đó bạn nhé
:type: Mình hi vọng bạn sẽ tìm được hướng đi thích hợp cho mình
:1_question: chúc bạn may mắn trongtinhf yêu nhé
Okada
29-03-2006, 03:41 AM
thật ra iu người cùng lớp cũng có cái hay, vì mình hiểu nó hơn mà ^^
nhưng theo Pas thì ko nên iu sớm làm gì bạn ạ .........:)
Gin of a legend
29-03-2006, 04:56 AM
mình đã từng yêu ng cùng lớp mà! cô ấy rất đáng yêu mình thương cô ấy từ ngày đầu tiên cơ! nhưng giờ cô ấy đã mãi mãi xa mình rồi!!!!!!!!
girlxinh_girlkieu
29-03-2006, 05:32 AM
mình nghĩ là không nên yêu người cùng lớp đâu . Mình đã từng 1 lần như thế . Và thực sự là khi chia tay thì không thể chịu đựng nổi
langtugalangbuidoi
29-03-2006, 06:32 AM
minh thay ko nen dau minh da iu 1 ban cung lop va
ket cuc la chang co gi ngoai 2 chu tinh ban
boy 8X
30-03-2006, 03:04 AM
cam on tac ca cac ban.Co le minh se ko yeu ban ay dau
thong bao cho tat ca cac ban minh co doi tương khac rui
CAM ON CAC BAN RAT NHIEU!!!!!!!!
okanobee
30-03-2006, 06:12 AM
Chúc mừng bạn nha . Vậy oka xin phép đóng topic này lại ha . :)
Thân,
Oka
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.