nguyenminhcuong27
26-03-2006, 06:39 AM
cuộc sống là để cho ta có thể thực hiện những gí mà chúng ta mong muốn.con người sống
la phải có mục tiêu. không có mục tiêu thì cuộc sống chẳng còn ý nghĩa gì nữa.các bạn nghĩ xem co phải không,mình cũng vậy ,luôn hướng về phía trước ,và hay luôn sống một cuộc sống thật có ít cho gia đìng va xã hội.bạn biết khong mình có một mục tiêu vô cùng lớn lao,tất nhien no sẽ cực kỳ khó khăn .nhưng mình sẽ không bao giờ từ bỏ ước mơ đó.
bới vì đó là lẽ sống của mình.
la phải có mục tiêu. không có mục tiêu thì cuộc sống chẳng còn ý nghĩa gì nữa.các bạn nghĩ xem co phải không,mình cũng vậy ,luôn hướng về phía trước ,và hay luôn sống một cuộc sống thật có ít cho gia đìng va xã hội.bạn biết khong mình có một mục tiêu vô cùng lớn lao,tất nhien no sẽ cực kỳ khó khăn .nhưng mình sẽ không bao giờ từ bỏ ước mơ đó.
bới vì đó là lẽ sống của mình.