PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nàng



bethuongbibi
26-03-2006, 03:09 AM
Chiều chiều tiếng vịt kêu chiều
Lấy chồng chi để trăm điều đắng cay
Ban ngày nằm ngủ bảo phơi
Ban đêm nằm ngủ: “Mình ơi, trả bài”
Thẳng băng thì bảo sân bay
Lớn quá thì phán: “Mặt này, chúa dâm”
Gầy thì chồng bảo cây tăm
“Phì nhiêu “thì ổng lầm bầm: “Cái lu”
Nhiều con bảo: “Đẻ như gà”
Không con thì bảo: “Tại bà không chăm”
Đầu năm khấn nguyện lăm răm
Kiếp sau làm kiếp con tằm sướng hơn.

Funny_guy188
26-03-2006, 05:45 AM
Thân gái làm rì khổ vậy ?
Không có đàn bà đếch có đàn ông !
Tuy nhiên ko có đàn ông,
Đàn bà ngồi đầy mà trông ra đời.
Nhưng này nàng ởi nàng ơi !
Đừng nên bi quá, mà làm chồng đau (buồn) !

bethuongbibi
28-03-2006, 07:56 AM
Ờ NHỉ
Chiều chiều bìm bịp kêu chiều
Lấy vợ thì cũng lấy liều mà thôi
Ban ngày làm việc tả tơi
Ban đêm hầu vợ, phận tôi đêm trường
Nằm chung thì bảo chật giường
Nằm riêng lại bảo...tơ vương con nào
Lãng mạng thì bảo tào lao
Đứng đắn lại bảo người sao hững hờ
Khù khờ...thì bảo giai tơ
Khôn lanh thì bảo...hái mơ bao lần
Cả đời cứ mãi phân vân
Tơ lòng con gái biết mần sao đây...

shrek010sky
28-03-2006, 11:51 AM
Đi xa con nhớ mẹ hiền
Người ta chỉ nhớ đến tiền nhiều hơn
Riêng con nhìn túi trống trơn
Mẹ ơi con nhớ mẹ hơn bao giờ

bethuongbibi
29-03-2006, 02:42 AM
hihi tui không bít mờ chưa gì đã trách người ta rùi nè oa oa

bethuongbibi
29-03-2006, 02:57 AM
hỉu thấu lòng em :huglove:

Funny_guy188
29-03-2006, 06:28 AM
Đóng cho ss ít tiền luật
Từ nay em cứ post vô tư

Rì đây trời ? Box thơ mà cũng có mí thứ ... siêu ... nhầm... tiêu cực lày à ??? :haha: !!!

bethuongbibi
29-03-2006, 10:15 PM
từ nay ta chẳng thèm vào đây nữa đâu huhu :cry: mi đáng ghét quá àh cứ cười cho thoả đê :think: ta thế đó

dontlikemenow
15-04-2006, 07:31 AM
Ngày xưa yêu anh gọi em "cô bé".
cưới nhau rồi em mới té ngửa ra,
thì ra anh chỉ là giả đò,
để đưa em vào vòng vây nô lệ....
HIX HIX buồn wá đi................