Xem đầy đủ chức năng : Vu Quy Mùa Áo Cưới
Lột Xác
24-03-2006, 08:39 PM
''Người ta cưới vợ cả rồi
Riêng tôi thì vẫn đơn côi một mình''
Vu quy đám tiệc linh đình
Quan viên hai họ kết tình thâm sâu
Cau thơm uống với rượu màu
Sâm Panh khui nhịp trước sau mặn mà
Thanh Phong nối nhịp tình ta
Ri Vơ cộng sự như là Thiên sinh
Cùng nhau nâng chén rượu tình
Vui cùng đám tiệc bạn mình thăng hoa
Trong đời chỉ một lân qua
Vu quy mời bạn như là người thân
Vui lòng xin hãy đặt chân
Bắc nam nối nhịp tình thân cao vời.
Cưới thôi ta cũng cưới thôi
Cưới cho có cặp có đôi với làng
Tháng tư ta sẽ trình làng
Vu quy tiến lễ họ hàng kính dâng
Mời trai nam bắc xa gần
Góp vui có mặt bội phần thăng hoa
Trong đời chỉ một lân qua
Vu quy chín bạn như là chính ta.
Cô dâu áo cưới mượt mà
Com lê chàng rể đậm đà sắc hương
Nhẫn cưới kết chặt tình thương
Sâm Panh giữ vững bức tường trăm năm
Pháo hoa ánh tựa trăm rằm
Nâng ly chúc thọ trăm năm trọn màu
Chúc người thăm mãi một câu
Trăm năm ấm nghĩa bạc đâu phu thê
Nét vui đám tiệc làng quê
Quan viên hai họ bốn bề tương thân
Trăm năm chỉ có một lần
Bạn ơi!Xin hãy đặt chân sum vầy
Bắc nam tụ họp nơi đây
Cùng nhau nâng chén rượu đấy ngát hương.
maibachtuyet
26-03-2006, 02:23 AM
Trung thu năm nay anh cưới vợ
Nỡ mảnh tình duyên anh với Tôi
Ngồi ngắm trăng thanh anh còn nhớ
Tới người con gái mảnh tình xưa.
Vũ loan
nini_mtv
28-03-2006, 01:40 PM
người ta ai củng có đôi
tui đi đám cưới lòng buồn thiu thiu
người ta đưa đón dập dìu
còn tôi đi đứng một mình mà thôi
người ta tình đến xa xôi
còn tôi chẳng mảnh vắt vai sao buồn
kyniem1989
28-03-2006, 08:48 PM
tôi đến chia vui cùng người ấy
sao lòng tôi thấy cứ nao nao
làm sao tôi lại có thể chúc
hạnh phúc cho người đã quên tôi
Lột Xác
01-04-2006, 08:38 PM
Hội tụ nơi đây đủ sắc màu
Núi non lời thề đã thành câu
dầu rằng thế sự đời đen bạc
Sắc son đứng vững muôn đời sau.
Lột Xác
07-04-2006, 04:30 AM
''Chồng giận thì vợ bớt lời
Cơm sôi bớt lửa một đời không khê''
Hôm nay hứa giữ lời thề
Trăm năm vẫn một lời thề trăm năm.
Võ Lâm Truyền Kỳ
07-04-2006, 08:00 AM
Mùa cưới Nhộn nhịp bạn ơi !
Ai cũng tranh thủ bên người mình yêu
Hãy mau tranh thủ buổi chiều
Không mùa mưa đến ta liêu siêu lòng :cungly: :cungly: :bath:
Lột Xác
08-04-2006, 04:04 AM
Ba năm gừng vẫn còn cay
Ngàn đời muốn mặn câu này không phai
Muối, gừng là nghĩa tương lai
Phu thê giữ vững lâu đài trăm năm.
Hic.hic.. Bạn nhầm rùi....Là cưới thằng bạn của tui đó!
Lột Xác
08-04-2006, 08:58 AM
Vợ chồng một mái nhà tranh
Ấm êm trong cảnh cơm canh ngọt bùi
Lung linh sáng cả niềm vui
Phu thê tình nghĩa đẩy lùi sa tan.
Lột Xác
09-04-2006, 07:31 AM
Tay trong tay giữ trọn lời thề
Ngày bên ngày ấm nghĩa phu thê.
Mãi mãi em ơi Tình là thế
Say trong ánh mộng ngời hồn quê.
Cảm ơn các bạn đã có lòng
Vui thơ nhộn nhịp thỏa lòng mong
HÔm nay nắm chặt đôi tay
Muôn đời trong ánh men say
Lời thề đừng để gió bay
Trăm năm giữ trọn tình này.
vuonthochieuhohen
09-04-2006, 07:41 AM
Vừa đi đám cưới bạn về
Đông vui nhộn nhịp, hồn quê sắc nồng
Nhà hàng tiệc cưới lam hồng
Bạn bè vui vẻ ngồi không muốn về
Tiệc cưới không thể nào chê
Tiếp viên trẻ đẹp , mà tê tái lòng
Bâng khuâng trong tấm thiệp hồng
Mà lòng ao ước, tấm chồng cho xong
Bao ngày ta ước ta mong
Tìm sao cho được, nàng trông dịu hiền
Nếu được ta sẽ cưới liền
Vợ chồng hòa thuận ..... nàng tiên đầy nhà
Ở đâu cũng là quê ta
miễn là chung sống ....làm ra của nhiều
Vợ ta tên là thúy Kiều
Còn ta khải Tuấn yêu Kiều thiết tha
Từ nay sống thật hiền hòa
Đã trao nhẫn cưới .... mình là của nhau
Vợ Chồng tình nghĩa trước sau
Cùng nhau xây đắp ....... một mầu thủy chung .
Lột Xác
09-04-2006, 08:33 AM
Viên mãn trăm năm đời là thế
Bạc đầu ấm nghĩa tình phu thê.
Nét vui đám tiệc làng quê
Quan viên hai họ bốn bề tương thân.
Hoa rợp đường thơm rải rác bay
Sắc xuân vương nắng rơi từng ngày
Bướm vàng rong đuổi vui ngày mới
Ngàn sao lấp lánh mộng hương say.
Yên Thành đất Thánh cao sang
Diễn Châu quê mẹ sang ngang với người
Yên Thành -Diễn Châu xinh tươi
Phu thê giữ trọn tiếng cười vui chung.
ChangKhoAnhKiet
09-04-2006, 12:00 PM
Pháo đỏ rượu hồng.. giờ em vui
Tiệc cưới rộn ràng.. khắp cả trời
Em quên đi rồi.. người năm cũ
Vì em mà lệ.. ướt vành môi
Anh Kiệt
vuonthochieuhohen
12-04-2006, 04:28 AM
Lột Xác Hò Hẹn cũng cưới thôi
Từ nay có lẽ vắng bóng rồi
Hai ta vui vẻ bên duyên mới
Trăm năm hạnh phúc cả đời người :cungly: :huglove:
em chua biet yeu
19-04-2006, 07:54 AM
ước gì em lấy được anh
thỏa lòng mong ước đã dành từ lâu
ai ngờ anh có yêu đâu
để cho em khổ em sầu vì anh
kst.ts
23-04-2006, 03:40 AM
ước gì em lấy được anh
thỏa lòng mong ước đã dành từ lâu
ai ngờ anh có yêu đâu
để cho em khổ em sầu vì anh
không yêu uh sao em lại nói vậy
trái tim em đâu chỉ thuộc về anh
đã ngõ lời bao lần rồi em nhĩ
để nhận gì ngoài sự thờ ơ
khi người kia đã vu quy ngày cưới
em mới nhớ đến anh hả người
em đừng trách anh là kẻ bạc tình
vì chính em dã làm cho nó chết
Lột Xác
12-08-2006, 05:38 AM
Vẫn còn đây- một màu cô đơn
Người ta cưới ,mà thoáng chút hờn
Thấm trách mình sao mà trống vắng
Một tình yêu mởn mởn hoa thơm
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.