PDA

Xem đầy đủ chức năng : 9:59



me_luv_mit
23-03-2006, 10:06 PM
Một phút nữa là 10 giờ gòy ..hoa thì có hoa 10 giờ . tại sao 10 giờ lại quan trọng như dị . Ngày nào nó cũng trên comp.. Giá trị thời gian của nó lạ lắm . Hình khi hông cố định. Nước mắt dàn dụi .Lần nì hông phải khóc. I da .. Tại chơi lâu wa' .Mắt đau thôi. Nổi sợ của những người chơi net của nó là ...hư comp .Nó hông liên tưởng nổi nếu một ngày nào đó ..comp của nó bị hư . 10 giờ. Giờ đã 10 giờ .. Một con nhóc với hàng đống window mở lên mở xuống . Bởi vậy lớp nó lúc nào cũng trầm trồ cách nó type. Nó chẳng tự hào về đó mấy . Chuyện của nó lạ lắm . Nhiều khi nó muốn người ta khen .Trách mẹ sao hông khen nó một câu. Có bao nhiêu người đc như nó . Thế là hông một lời .Nhiều khi trong lớp nghe ..vài câu của vài đứa bạn nó lại cảm thấy ngột thở hơn . Chẳng hiểu tại sao. Nó lạ lắm . Cái mà nó mong muốn .Ước mơ ngày đêm .Thé nhanh quá lại có .Nó hụt hẫng bởi nó đến quá nhanh . Sao nhanh thế. Thế là nó đến . Nó từng ước mơ như vậy . Để có người chở che để có người thương iu. Nhưng hông phải lúc này . Nó tập trung học tập mà. Nó vẫn cứ quan điểm như bà già . Học = hông iu . Iu = học ngu . Nó cứ như vậy .Chuyện của nó lạ lắm . Nó ước gì cứ mãi 10 giờ . nhưng rồi sao giờ cũng 10:04 rôi . Cứ trôi mãi . Người ta đếm từng giờ ...còn nó lại quá thờ ơ . Nó ước gì có một khoảng trống nào đó .Thì ở đó .Nó sẽ si nghĩ kĩ lại .. về chuyện của nó. Chuyện mà nó buồn cũng như ... người đó. Con nhỏ thờ ơ trước tình cảm của người khác . Hôm nay lại biết si nghĩ . 10:06 thời gian lại trôi wa lặng lẽ . Ước gì nó không phải si nghĩ nhiều như vậy . Người ta à 10:07 rồi . Hãy để thời gian của một con bé 15 tuổi trôi qua lặng lẽ nhé . Nó sợ phải tính lắm. Người ta à . Tại sao phải bắt nó si nghĩ nhiều như vậy hả ??

GOD_is_LOVE
23-03-2006, 11:26 PM
bé Mít ui??? người ta ah là ai dzị???? ( ss phải hem???kakakak) công nhận bé MÍt của ss si nghĩ ga chủ để độc đáo xiệt ó nha !!!!!!!!!!!hihi nè , giới thiệu cho honey của Mít web nì i , để nó dzô cho có đồng đội lun hihihi

player
08-04-2006, 10:46 AM
11:50 vẫn là 11:50 .ngày nào cũng vậy .Vẫn ngồi trên máy tính mà gõ .Gõ riết hết ngày này ngày khác.Gõ vài dòng code lại vào HHT xem bài của người khác mà phá.Phá xong lại ngồi gõ code.Nhìn lên đồng hồ đã 11:51 sao thời gian trôi chậm thế có lúc thì nó trôi lẹ có lúc thì nó qua nhanh.HIx hix ngày nào cũng như thế này thật khổ .Muốn đi ngủ mà lại hông ngủ được vì bài nó cứ chồng chất.15 tuổi thì hông yêu là đúng gòi,học đi,còn học dài dài mà.Chừng nào đủ 18 rồi hãy yêu.Thôi tiếp tục ngồi gõ.Nhìn ra ngoài bầu trời vẫn đen kịt .Một màu tối ,đêm nay ta lại không ngủ rồi.Đêm sao mà yên tịnh thế .

me_luv_mit
08-04-2006, 10:48 AM
11:50 vẫn là 11:50 .ngày nào cũng vậy .Vẫn ngồi trên máy tính mà gõ .Gõ riết hết ngày này ngày khác.Gõ vài dòng code lại vào HHT xem bài của người khác mà phá.Phá xong lại ngồi gõ code.Nhìn lên đồng hồ đã 11:51 sao thời gian trôi chậm thế có lúc thì nó trôi lẹ có lúc thì nó qua nhanh.HIx hix ngày nào cũng như thế này thật khổ .Muốn đi ngủ mà lại hông ngủ được vì bài nó cứ chồng chất.15 tuổi thì hông yêu là đúng gòi,học đi,còn học dài dài mà.Chừng nào đủ 18 rồi hãy yêu.Thôi tiếp tục ngồi gõ.Nhìn ra ngoài bầu trời vẫn đen kịt .Một màu tối ,đêm nay ta lại không ngủ rồi.Đêm sao mà yên tịnh thế .


há há..đã nói thích đứa nào đâu hả ??

bó tay.. đêm nào cũng giông đêm đó.tùy theo..cái... cảm nhận của người.. nhìn nó..

batuocsocola
08-04-2006, 01:49 PM
19 tuổi vẫn chưa thể yêu nói gì mới chỉ 15
uhm, batuoc vẫn thường để ý từng phút từng giây trôi qua như vậy
từng phút từng phút
thậm chí chỉ là một cái nhích của kim giây

me_luv_mit
09-04-2006, 10:27 AM
19 tuổi vẫn chưa thể yêu nói gì mới chỉ 15
uhm, batuoc vẫn thường để ý từng phút từng giây trôi qua như vậy
từng phút từng phút
thậm chí chỉ là một cái nhích của kim giây

tại sao như dị dạ ?? để í làm rì.. nếu đến sẽ đến..

batuocsocola
10-04-2006, 01:34 AM
vẫn biết cái gì đến sẽ đến nhưng vẫn muốn nhìn thời gian trôi qua như thế nào
nhanh hay chậm
mít vẫn nhìn đó thôi
<8 rui`>^^

me_luv_mit
10-04-2006, 10:24 AM
ẫn biết cái gì đến sẽ đến nhưng vẫn muốn nhìn thời gian trôi qua như thế nào
nhanh hay chậm
mít vẫn nhìn đó thôi

>.<.. Mít hủn có khái niệm thời gian cho lắm.. tính toán chỉ làm buồn thim. Nó cứ chạy mãi.. hủn bao giờ ngừng hít.. chán