PDA

Xem đầy đủ chức năng : Xin chào các bạn!!!!



Mãi_chờ_anh
23-03-2006, 09:52 PM
Hôm nay mình buồn quá, các bạn ơi có ai có thể giúp mình đứng dậy sau khi vấp ngã một lần nữa hay không? Bây giờ mình thật là tuyệt vọng. Mình cứ ngỡ khi bước vào chuyện tình cảm thì vui lắm nhưng giây phúc buồn thì nhiều mà vui thì không thấy mà chỉ thấy toàn là nước mắt.

maiyeuem_2362006
23-03-2006, 09:59 PM
tui cũng như bạn bạn ạ chuyện tình cảm của tui chẳng tốt đẹp chút nào cả nhiều khi muốn yêu mà không yêu ai được hay là hai tâm hồn cùng đến với nhau được không

nếu có thể hãy nhắn cho tôi qua nick name [email protected]

TrunggeniuS
24-03-2006, 09:54 AM
Nói tới vấp ngã thì chắc ai đã từng yêu thì cũng phải từng bị nhỉ,quan trọng kô phải là ai giúp yu đứng dậy mà phải là chính yu ,hãy nghĩ thoáng hơn một chút đi ,chuyện qua rùi...thui wên luôn,hãy vui tươi lên he

sting_red_gon
24-03-2006, 10:03 AM
tình yêu ko phải là con đường trải hoa hồng và sự lãng mạng......nếu nói ko sai chỉ là quãng đường...do vậy mình ko thể biết trc' đc mai này như nào , có thể lời hứa làm bạn rung cảm nhưng người thực hiện lời hứa lại ko cảm rung như vậy bạn sẽ thấy buồn và hụt hẫng...nếu bạn thích sống trong tình yêu lãng mạng ok sẽ có nhưng để tìm cho mình tình yêu đích thực thì bạn lên vấp ngã để hiểu đc hương vị tình yêu

nini_mtv
28-03-2006, 02:14 PM
nếu bạn vấp ngả bạn phải tự đứng dậy ai giúp bạn được chứ. hảy biết tự mình tìm lấy cuộc sống của mình, đừng tuyệt vọng sau một lần vấp ngả. một viết thương là một bước chân của cuộc đời mà. chúc bạn tìm lại được con đường đi của mình.

....::♥Pxjnk♥::....
28-03-2006, 08:44 PM
vấp ngã thì phải tự đứng dậy chứ nhưng bạn hãy tin rằng khi đứng dậy rồi bạn sẽ cảm thấy cái vấp ngã ấy ko wa' đau đâu , và điều đó sẽ trở nên dễ dàng hơn nếu lại vấp ngã tiếp

lolemxauxi
28-03-2006, 10:17 PM
bạn nên vui hơn đi
trên đời này chẳng có gì đáng buồn cả chỉ do chugs ta nghĩ nó buồn thôi

Gin of a legend
29-03-2006, 05:19 AM
đừng buồn bạn ah mọi ng ai mà chẳng vấp ngã đôi lần! quan trọng là bạn có đủ nghị lực để đứng lên ko!Mình mong là bạn sẽ làm được!!

vipls
31-03-2006, 06:12 AM
phải tự đứng dậy và đưng thật vững thôi bạn ạ:cungly:

girlxinh_girlkieu
31-03-2006, 06:48 AM
đừng có yếu đuối thế chứ.Cố mà wên đi

khongthe_nhung_cothe
01-04-2006, 12:00 AM
tương lai còn dài,mọi điều tốt đẹp vẫn đợi ta ,hãy nhìn về phía trước ! còn rất nhiều điều tốt đẹp và bạn trai tốt !
+84908927360 nếu cần chuyên gia giải đáp ,tư vấn ! my phonenumber !