PDA

Xem đầy đủ chức năng : thơ nè



tuananh_205
22-03-2006, 09:10 AM
"Vậy thôi nhé qua đi tất cả
Chuyện tình đời như gió thoảng bay
Nợ trần gian nợ hoài không thể trả
Trái tim giờ như phiến đá lặng câm"

loandi
24-03-2006, 07:57 AM
Anh và em đôi người xa lạ
Tự hỏi mình sao lại nhớ về anh
Anh là ai hỡi người xa lạ
Để em giờ không phải là em

soluuhuong
24-03-2006, 09:23 PM
trần gian này mấy ai thoát nợ
nợ giang hồ nợ cả tình em
rồi mai này sẽ chết dưới tay em
hay chết dưới kiếm đao dân đồng đạo

mây
24-03-2006, 10:07 PM
Em Đã bảo đừng đợi em anh nhé
đừng có chờ khi tan học anh nghe !
Đừng buồn tênh khi mỗi lúc sang hè
Và còn nữa ko chờ em trước cửa

Bao lời đó anh như vờ ko hiểu
Cứ thẩn thờ như chàng ngốc ghét ghê
Làm cho em bối rối quá đi rồi
Cứ lãng tránh nhưng rồi nghe nhớ nhớ......

ndlove
25-03-2006, 02:09 AM
em bảo anh ko chờ thế được sao
nếu trước cửa nhà em ko còn vài thằng nữa
thì anh đây ở nhà ngủ sướng hơn

anhmatbuon91
25-03-2006, 10:51 AM
bây h mới bít là có nhìu bác làm thơ hay thiẹt đó

Funny_guy188
25-03-2006, 10:36 PM
Anh chờ em bên cổng trường phía trước,
Đôi mắt này mỏi mòn vì ngóng trông.
Vậy mà em buông câu lời lạnh nhạt :
Đừng chờ em trước cổng trường nữa nghe !!!

loandi
26-03-2006, 07:57 PM
nợ tình em bao giờ anh trả
Em đâu muốn làm chủ nợ của đời anh