Xem đầy đủ chức năng : Quên đi một người
tigonxanh
22-03-2006, 04:25 AM
Nếu bạn yêu thương một ai đó nhưng đến một ngày kia bạn chợt nhận ra rằng người ấy mãi mãi không thuộc về mình thì bạn nên để cho người ấy ra đi mãi mãi .Vì tình yêu là nguyện cầu cho ai kia được hạnh phúc.!!!!!
Airy Tran
22-03-2006, 05:00 AM
đúng là như thế ! cứ để cho người ấy thật vui vẻ
dù người ấy ko ở cạnh ta !
post nhầm Box rùi ! sang Box Đường vào tình yêu đó bạn
kebohanh
22-03-2006, 08:13 AM
TY mà bạn nói hình như ko phù hợp với thực tế trong cuộc sống hiện nay .. liệu bạn có thể sống trọn với nỗi đau để nguyện cầu hạnh phúc cho họ chứ Đúng là ngây thơ quá mà . Có thể đó là suy nghĩ của riêng bạn nhưng nếu ko yêu được thì bạn hãy im lặng và cố gắng vượt qua đừng cố gắng tự làm khổ mình nhé .
mi_nhoc89
22-03-2006, 08:26 AM
Quen di mot ngươi ko khó chỉ có mình ko thẻ wen chinh bản than mình thôi dúng ko nè
longiceman
22-03-2006, 08:26 AM
đó là một tình yêu thiêng liêng . nhưng mà khi yêu thì phải giành bằng được tinh yêu đó
Trang Sassy
22-03-2006, 09:02 AM
quên 1 người thật khó phải ko nao? Ko được ở bên người ta là 1 nỗi đau quá lớn, nhưng nhìn người ta ra đi, mà ko thuộc về mình thì đáng buồn ko thê/ chấp nhân. đc......nhưng mà hp của mình chính là tìm ra dc cái hanh phuc của họ, hãy yên vị ổ vị trí hien tại của you đê
vermicelli
22-03-2006, 08:58 PM
rút cục thì TY là gì nhỉ ? tại sao người ta cứ phải "iu" nhau rồi sau đó lại làm khổ nhau ? piu !!!!!!!!!!!! thật khó hiểu !
kimthienvu
23-03-2006, 07:35 AM
rút cục thì TY là gì nhỉ ? tại sao người ta cứ phải "iu" nhau rồi sau đó lại làm khổ nhau ? piu !!!!!!!!!!!! thật khó hiểu !
Tình yêu ư
Tình yêu không tự sinh ra và không tự mất đi mà nó chỉ chuyển hóa từ dạng tình cảm này sang dạng tình cảm khác thôi ....kekekke
côgáiđếntừhômqua
23-03-2006, 08:49 AM
Không được!:jumps: Ai cho đi mà đi!:cwm23: Bằng mọi giá Phải Núm đui áo người ta kéo lại liền!:Dancing_hmm:
kedanghi
23-03-2006, 06:46 PM
tại sao lại phải quên và chúc cho người ấy hạnh phúc chứ, bạn phải biết đấu tranh vì tình yêu của mình chứ, dúng không nè
kissyouhg
23-03-2006, 08:20 PM
Quên sao được khi mình đã yêu người ta rồi !!!
kimthienvu
24-03-2006, 06:35 AM
Quên sao được khi mình đã yêu người ta rồi !!!
quên đi một người không khó mà chỉ xem người ta đối xử với mình thế nào rồi hãy nghĩ đến chuyện quên người đó là sẽ quên được
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.