PDA

Xem đầy đủ chức năng : Bến bờ hạnh phúc !



Seafoam
21-03-2006, 06:39 AM
http://img.123greetings.com/thumbs/love_iloveyou_couples/1036-029-19-1060.gif
Em viết những dòng này ko phải vì em nhớ anh dâu !Chẳng qua là vì em rảnh rỗi mà thôi !Đã lâu lắm rồi em ko được rảnh rỗi như thế này !Thời tuyết đang chuyển mùa em lăn ra ốm , như mọi năm thôi !Mà hình như năm nay hơi sớm , hế là dc. nghỉ mấy ngày !Em ko nhớ anh như trước , em rất trân trọng tình cảm của mình và luôn cố giữ gìn để đùng có ai làm tổn thương nó !
Phòng em lạnh quá , trái tim em cũng băng giá từ bao giờ? Bầu trời ko torng xanh nư hồi mình quen nhau , đôi má em ũng ít khi ửng đỏ.Anh bảo ràng em hay suy nghĩ linh tinh và bảo em đùng suy nghĩ linh tinh nhiều nữa ko thì em sẽ chảng bao giờ sống vui dc !Em ko phải ko nghe lời anh nhưng mà....em ko gnhi~ như anh ,,,,em ko thể ko nghĩ...cuộc sống luôn làm con người ta phải suy nghĩ mà !Em bỗng thấy lạnh và buồn...ko có ai khoác áo cho em khi em lạnh nữa rồi...bàn tay em lạnh cóng !

http://img.123greetings.com/thumbs/flwr/1011-045-05-1042.gif
Có hể ở nơi anh thỉnh thoảng anh vẫn nhớ tới em , bằng kỉ niệm , quá khứ ới sự thương hại hay thông cảm em vẫn rất cám ơn anh , vì anh đã ho em hiểu thế nào là nỗi nhớ , giá trị của tình yêu thật ự ko thể mang ra dong đếm !Em hối hận vì đã xem thường tình yêu của mình , ko biết trân trọng và giữ gìn nó !Trong em tình yêu bây giờ đơn giản hơn nhiều...Và em chắc được khi nào nó đến....Em ko nhớ anh dâu , đừng có mơ tưởng , anh hãy là người anh tốt của em @Em ko yếu đuối nữa , em sẽ mạnh mẽ và đi tìm hạnh phúc cho riêng mình !Em sẽ đi tới bến bờ của hạnh phúc dù bến bờ ấy ko phải là anh.... anh ko giành cho em , anh giành cho một con người khác cho một bến bờ khác !

http://img.123greetings.com/thumbs/flwr_youcare/1011-014-22-1042.gif

đợi anh về
21-03-2006, 07:23 AM
một tình yêu của quá khứ đôi khi cũng làm ta hơi chạnh lòng,nhưng dù sao thì mọi chuyện cũng đã qua rồi thì hãy để nó qua đi.hãy hương đến một tương lai tốt đẹp hơn !

*tiểu hồ ly*
21-03-2006, 10:05 AM
tình yêu la thế bạn ah đừng buồn nữa hãy gạt nước mắt và nhìn về phía trước con đường còn dài lắm mà:):):)