PDA

Xem đầy đủ chức năng : Mùi vị của tình yêu.........



Sweet memories
21-03-2006, 06:20 AM
Tui hông bít các bạn cảm nhận tình yêu như thế nào nhưng mà tình yêu mà tui cảm nhận được nó có vị của trà sữa chocolate.......hi` nghe vẻ buồn cừơi đúng ko nhưng mà thực sự mình cảm nhận được một phần nào đấy của vị chát vị đắng của trà và một phần ngọt ngào thơm thơm của chocolate...người ta bảo tình yêu thì có vị của chocolate vì trong tình yêu cũng có những lúc đắng ngắt lòng như chocolate nhưng rồi sau đó mới cảm nhận được vị ngot của nó.:huglove: ...........:DD: .....

bigbangs
21-03-2006, 06:47 AM
tình yêu à....................mình cũng chẳng bít mùi vị thế ào nữa chỉ biết nó thật đắng........

đợi anh về
21-03-2006, 07:20 AM
tình yêu có đủ tất cả các vị:có vị ngọt_vị đắng_chua_chát.............nhưng cho dù vậy thì ai cũng cần có tình yêu.tình yêu có nhiều thử thách mới bền vững mà!

Trang Sassy
21-03-2006, 08:44 AM
tui tôn trọng chủ nghĩa độc thân ( tuy nhiên cũng iu 1 lần roài chừa lưn ) nè.... tình yêu tui cảm tưởng như bát bún riêu đóa, vì có câu của ai đóa nói là
tÌNH YÊU NHƯ BÁT BÚN RIÊU
BAO NHIÊU SỢI BÚN, BẤY NHIÊU SỢI TÌNH
he he chí lý feet'

lolemxauxi
21-03-2006, 09:01 AM
tình yêu cũng như một ly cafe sữa
đầu tiên, nó có vị đắng, nhưng lại thơm mùi sữa
sau dó ly cafe bắt đầu ngọt , rất nồng nàn
nhưng kết thúc thì lại lãng xẹt, ko còn mùi vị gì nữa, chỉ còn vương vấn kỉ niệm

tiểu quỉ
21-03-2006, 09:07 AM
Tình yêu có vị đắng của cafe... biết là đắng nhưng người ta vẫn thích uống... đôi khi cafe lại trở thành niềm đam mê của nhiều người...

*tiểu hồ ly*
21-03-2006, 10:11 AM
hihihi tình yêu mang tất cả các vị ngot ngào chua chát và đắng cay. Hãy thử một lần rồi xem bạn sẽ thích ngay mà:D):

giangcoiqn
21-03-2006, 09:46 PM
Các bạn chỉ so sánh tình yêu như vật chất vậy thui àh
Nó chỉ đúng một phần về mặt lý thuyết mà thui. Bạn nào đã yêu thì sẽ biết ngoài cái ngọt đắng còn có những gì.

Nhớ type dấu nghen bạn ^^

allmymemoryisyou
21-03-2006, 10:19 PM
Tình yêu áh.... tui nghi có đầy đủ mùi vị khi nó nồng nàng ,, vô vị khi nó kết thúc...Thậm chí có người còn ngán tình yêu nữa...

TieuThuB52
22-03-2006, 05:41 AM
khi chưa yeu6 người ta bảo tình yeu6 có vị ngọt ngào....nhưng khi yeu6 rồi mới phát hiện ra đó là vị đắng của càfe

howtoloves
22-03-2006, 05:50 AM
hi thiệt ko đó bà tình yêu theo tôi có vị gia vị đó

tiểu quỉ
22-03-2006, 05:50 AM
các bạn chỉ so sánh tình yêu như vật chất vậy thui ah`
Ko phải ta hạ thấp tình yêu... mà chính người đã hạ thấp vật chất... :)

Sweet memories
22-03-2006, 06:02 AM
Cha...kể ra tình yêu cũng có quá nhiều mùi vị lẫn màu sắc....chúc các bạn tìm được một vị của riêng mình..............

Phong Linh
22-03-2006, 06:09 AM
Tình yêu có mùi vị của café và chocolat
(trong mơ mộng của 1 kẻ có đầu óc sến nặng như MĐ thì...hình như thế :hihi:)

tiểu quỉ
22-03-2006, 06:12 AM
Nói đến vị của cafe, chocolate và tình yêu thì... một bản hòa tấu... ban đầu tình yêu thường có vị của chocolate... ngọt ngào... đăng đắng... sau đó nếu ko thành thì chính là vị đắng nghét của cafe... Đôi khi còn pha lẫn vị mặn của nước mắt...

kebohanh
22-03-2006, 08:07 AM
hi có thể là do giác quan của bạn quá nhậy bén nên Ty với bạn lại nhiều vị như vậy Còn riêng mình thì hình như Ty chỉ có 1 vị ............Đắng ngắt .

Sweet memories
23-03-2006, 02:42 AM
hi có thể là do giác quan của bạn quá nhậy bén nên Ty với bạn lại nhiều vị như vậy Còn riêng mình thì hình như Ty chỉ có 1 vị ............Đắng ngắt .
hihihhi...nếu thế ai dám yêu nữa..........

Phong Linh
23-03-2006, 02:53 AM
Tự dưng mình lại liên tưởng đến cà phê và sô cô la ở đây rùi!
Ban đầu,chỉ ăn loại sô cô la sữa (Loại màu trắng,ngọt ngọt)
Sau này,mê ăn sô cô la màu nâu sẫm ,có vị sô cô la ấy,hơi ngăm ngăm đắng 1 chút nhưng mà...gây nghiện luôn,thích ăn vô cùng :)
Rùi 1 lần,có 1 chị từ Pháp về chơi,đem cho 1 phong sô cô la đen.Đắng khủng khiếp...Rồi bỗng nhiên nhận ra vị ngòn ngọt...

Còn cà phê...
MĐ chỉ quen uống cà phê sữa...Loại cà phê hoà tan mà cà phê thì ít,đường sữa thì nhiều...
Rùi đi quán chơi,học được uống cà phê phin.Đậm lắm! Nếu không bỏ thêm đường và sữa vào thì ...khó uống,và còn bị say cà phê nữa...
Những lúc cảm thấy chán chán,liều mạng đi uống cà phê loại nặng nhất,đen đặc quánh,không bỏ thêm đường sữa! Cả đá cũng không! 1 tách cà phê đen nóng...nhấp những vị đắng trên môi...Vì không quen cho nên khó nuốt,và còn bị say nữa...Nhưng mà chẳng hiểu sao vẫn cứ uống ,vì có lẽ muốn lòng thanh thản thì chỉ có ly cà phê này mới giúp được..................

Thế đấy !
Có thể bạn cho rằng chuyện này chẳng liên quan gì đến cái vị của tình yêu cả...Nhưng mà trong cảm nhậm của MĐ thì ... nó là như thế...trong ngọt ngào có những cay đắng và nếm đến tận cùng cay đắng sẽ nhận ra vị ngọt ngào........

:rain::rain::rain:

tiểu quỉ
23-03-2006, 03:36 AM
Nói về chocolate thì quỉ xưa nay chỉ kết mỗi chocolate đen thui ^^
Còn nói về tình yêu thì... tình yêu mà ko có những trái đắng sẽ ko còn đúng nghĩa tình yêu nữa... tất nhiên... đắng ở mức độ nào đó thôi... như thỏi chocolate... đắng nhưng ta vẫn ăn ngon lành...

amorous116
23-03-2006, 04:59 AM
Ngọt cũng nhiều nhưng đắng cũng không ít..........tốt nhất là không nên thử...thử rồi lai nghiện thì chết :D

tiểu quỉ
23-03-2006, 05:36 AM
Tình yêu ko như chocolate... tình yêu nó thử ta chứ hoh fải ta thử nó... khổ thế đấy TT__TT :D