PDA

Xem đầy đủ chức năng : Uống Trăng ( thơ Hàn)



minhnguyet_tinhyeucuatoi
20-03-2006, 08:46 PM
Bóng hằng trang chén ngả nghiêng
Lả lơi tắm mát làm duyên gợi tình
Gió lùa mặt nước rung rinh
Lòng ta khát miếng chung tình từ lâu
Uống đi cho đỡ khô hầu
Uống đi cho bớt cái sầu miên man
Có ai nuốt ánh trăng vàng
Có ai nuốt cả bóng nàng tiêng nga.

Bà con oi! thành lâp hội yêu và tìm hiểu thơ Hàn đi
bức xúc nhớ thơ Hàn lắm rồi mà chưa tìm hiểu được nhiều
thực lòng buồn ghê gớm...!

Một hai ba bốn đã bốn canh
Nhớ em đôi mắt nhắm sao đành
Hằng ơi trên cao chị có biết
Lòng em canh cánh giấc chẳng thành

Một hai ba bốn đã bốn canh
Đêm nay trăng đẹp ngủ sao đành
Nguyệt ơi phương xa em có biết
Nhớ em anh thức ngắm trăng thanh...!

Môt hai ba bốn đă bốn canh
Canh năm canh sáu đến chưa đành
Trăng thanh trên cao chưa thưởng hết
Lại chờ năm tới có trăng thanh......!


Xin bà con ý kiến đóng góp qua tin nhắn xin chân thành cám ơn !