PDA

Xem đầy đủ chức năng : Sưu Tầm.



ng0myl0v3
20-03-2006, 07:43 AM
EM BIẾT..!
Em biết rằng anh sẽ chẳng yêu em.
Nụ hôn ấy chỉ là phút giây nông nổi
Em dại dột em trẻ con yếu đuối
Anh bỗng hóa thành người lớn bao dung..!


Em biết rằng anh sẽ chẳng nhớ em
Vì trái tim anh có thừa người khác...
Những bản tình ca ở bên anh em hát
Sẽ có 1 người diễm phúc sau em


Em chỉ biết rằng rồi anh sẽ quên
Cái gì thoáng qua mấy ai còn giữ lại
Cho dù với em nó sẽ là mãi mãi
Anh bận lòng chi với 1 kẻ qua đường


Đừng dằn vặt mình vì đã nói yêu thương
Ai chẳng có phút yếu lòng như thế
Để lại trong nhau những phút dối lừa



Híc :(( Mình là thành viên mới mạo muội chém thử 1 bài , Các bạn cho ý kiến nha :P

That la` buon qua di