PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tìm



Evy
20-03-2006, 03:38 AM
Tìm đâu thấy một ngày lạnh giá
Giữa lúc hè sang cháy chân trời
Tìm đâu thấy một lá vàng úa muộn
Giữa độ xuân sang chồi biếc lộc đầy
Sao lại tìm nỗi buồn trong những niềm vui
Tìm cô đơn trong hơi ấm tràn trề
Cứ trói mình trong kiếm tìm vô vọng
Trong quá khứ xa trong kỉ niệm lâu rồi.
Hãy tìm kiếm một tâm hồn mới
Một cảm nhận dịu ngọt đẹp ngời
Một tình yêu một ai cần đến bạn
Và bạn cần ai bạn tìm ở trong tim.

shrek010sky
20-03-2006, 09:43 AM
Vào một chiều Xuân hoàng hôn khuất bóng
Tiếng lá me rơi như tiếng lòng ai
Thành phố hôm này màng đêm tỉnh giấc
Pha vào lòng người những khoảng không gian.

Em thật sự soi sáng cả thế gian
Khi hiện lên như một đóa hoa chớm nở
Rồi từ giây phút này đầy khoảnh lặng
Anh chìm vào giấc ngủ của muôn hoa.

Em ơi, Em có phải cô tấm diệu hiền
Hay nàng tiên bé bỏng đầy e ấp
Có phải em là mua xuân bé nhỏ
Đã đến đây sưởi ấm cả hồn anh.

Em, em thật ngây thơ thật chiều mến
Đã gieo vào lòng anh nỗi khát khao
Ôi cô gái bé nhỏ của tôi ơi
Hãy cho tôi trạm lấy trái tim này.

Em ơi, Thế gian tình là thứ chi
Làm sao khiến mọi người phải tâm si
Anh đây không khỏi thoát vòng luân lý
Trái tim anh đã thuộc về em rồi.

Anh phải sao đây hỡi người em gái nhỏ
Một khi anh đã chót si em rùi
Anh phải sao đây khi quá dại khờ