Xem đầy đủ chức năng : Bánh mì tôm
Chàng Kiêu Kì
19-03-2006, 11:37 AM
....Chuẩn bị.... :
Bánh mì < loại bánh mì lát ý là tốt nhất >
Tôm sống bóc vỏ _ cỡ ngón tay trở lên, mà tùy bạn, tôm nèo cũng ok
Lòng đỏ trứng _ 10 con < cỡ ngón tay > 1 quả thui
Gia Vị : muối , đường, tiêu
Bơ
Hành
Ngò
Dầu :sleepwell:
Chảo :haha:
Dao:think:
Thớt ^_^
Tô _ bát _ chén < j cũng được cái hũ cũng ok lun :lelele: >
Giấy ăn :bath:
------ Diễn -------
-Cầm cao dao lên nhằm dzô con tôm bằm bằm bằm, đang giận ai làm món này là hết xảy, bằm nhuyễn.
-Thái hành nhỏ nhỏ, càng nhỏ càng tốt ~_*
-Cắt miếng bơ ra từng lát mỏng dính < càng mỏng càng tốt >
-Đập quả trứng cái bộp, lấy 2 nữa quả trứng xớt qua xớt lại để lấy lòng đỏ thôi nha, rùi cho dzô cái bát, cho hành vừa thái dzô, rồi tôm dzô, trộn đều lên
-Bỏ chút tiêu & muối lên, tùy vào bạn ăn mặn hay ăn nhạt < ăn lạc >
-Lấy lát bánh mì ra cắt làm 4 phần < cắt cho đều nghen, ko có đứa ghen tị ah, kaka >
-Lấy tôm trộn trứng & hành lúc nãy bỏ lên lớp mặt bánh mì, mà đừng tham quá nghen, phủ đều lớp mặt bánh mì thôi, đừng tham mà bỏ cả đống lên, làm ăn ngấy lắm
-Rắc đường lên bánh mì & tôm, tốt nhất lấy tay làm < cho nó pờ rô phét sần nờ ^_^ >, lấy 2 ngón cái & ngón trỏ cho vào hũ đường rồi rắc từ từ & đều lên lát bánh mì
-Cho dầu dzô chảo, để lửa to lên cho dầu nóng nóng chút, khoảng 15-30 giây
-Còn đợi gì mà không bỏ miếng bánh mì lên :think: rùi bỏ mất lát bơ cắt hùi nãy lên, bỏ 1 lát thui nghen, bỏ nhìu là ăn bơ lun đó, kaka
-Giờ chiên, xèo xèo, chiên sao đừng để cháy nghen ^_^ lúc bánh mì đổi màu thì thử lật miếng bánh, nếu làm ko được thì nhỏ lửa lại nghen
+ nếu lật ok < tôm ko bị rớt > :thì để khoảng 10 giây nhỏ lửa lại
+ nếu ko lật được để nhỏ lửa lại rùi ngắm nó đi, chút nữa mún ngắm cũng quá mụn rùi, vì nó dzô bụng hít trơn ah, khà khà
-Vừa chiên, vừa lấy mấy cọng ngò ra nhặt từng cái lá nhỏ, ngắt lá nhỏ để lại cái cọng ngò, rùi vứt cọng ngò dzô thùng rác ý, còn ko thích để lại làm j thì hoh bít ^_*
-Chiên chín rùi thì bỏ ra tờ giấy cho nó thấm bớt dầu, nhưng đừng bóp, kẻo vị bơ bay đi hết
-Sau đó bỏ lá ngò lên lát bánh mì, rùi bỏ vào miệng nhai nhai rùi nuốt ực cái
-Cho mình xin 1 miếng, thèm quá ^_^
Chúc các bạn vui vẻ nấu nướng & măm măm
Văn Tiểu Ngọc
19-03-2006, 02:06 PM
"Cầm cao dao lên nhằm dzô con tôm bằm bằm bằm, đang giận ai làm món này là hết xảy, bằm nhuyễn........ "--> hô hô ..... hiện giờ hoh có ghét ai, chắc ghét đại kiêuki ..... bằm bằm .... há há......:ex7: :so_funny: ..
Đập quả trứng cái bộp" ..... trứng mà đập cái Bộp thì còn nữa đâu hai cái vỏ mà hớt qua hớt lại?:so_funny: :nooo:
"lấy 2 ngón cái & ngón trỏ cho vào hũ đường rồi rắc từ từ & đều lên lát bánh mì" ... thí ớn .....:nono: :slaps:
Xong !!! mời en nà ...... kieuki en ko?:cungly: :hungry:
Chàng Kiêu Kì
20-03-2006, 03:03 AM
đâu đâu, ngon hoh, cho KK miếng coi ^_^ mà sao ghét KK, quả trứng ko bộp cái sao vợ, có nói đập nát cái bốp đâu, cái tiếng nó khéc muh, ko xài tay xài cái j thì xài, hoh đều ráng chịu :lelele:
mylove1204
20-03-2006, 02:59 PM
tròi ơi cí gì mà dườm dà thía....mua đồ làm săñ ở siêu thị về..... tui chỉ cần quệt chút bơ hoặc cho 1 nát bơ mỏng và 1 miếng thịt nguội và dưa leo hoặc cà chua sắt mỏng cho vaò là nhanh nhứt. ăn lại ngon nưã... :D nấu nướng băm băm thía chi cho mất công :khà khà....:p
luclang
20-03-2006, 08:31 PM
hí hí cũng có loại đó nữ ah(^_^) em ko biết đâu em sợ tào tháo rượt lắm hihihi(^_^)
splendid_sun2507
20-06-2006, 01:20 AM
CKK cũng biết nấu ăn hay nhỉ !!! Học hỏi thôi !!
Autumn
20-06-2006, 04:04 AM
Mèng ơi , cái lão P này :haha: Ổng hướng dzẫn kỉu chi màh cứ chan chát bôm bốp í :hehe:
Ô kơ guy :lol: Topic hướng dzẫn nấu ăn sinh động nhất đó giờ màh Autumn đọc được :haha:
Chắc là ku thường hay làm món này ăn héng , Kỳ Cục Cực Kỳ :hihi:
anny N
20-06-2006, 07:11 AM
CU ! :D Bữa nay dzô đây thể hiện tài năng của mình để cua mí em trong này hử :gian:
"Sau đó bỏ lá ngò lên lát bánh mì, rùi bỏ vào miệng nhai nhai rùi nuốt ực cái "
:dien: Gì mà nhai nhai rùi nuốt ực cái dzị chài ???:rain: Hic...đúng là ...sinh động thật như 1 vuờn bách thú với vô vàn động vật :D2
joyangel
20-06-2006, 07:42 AM
diễn tả nhìn thèm chết được kakakaka...dói quá cho xin miếng với....
Chàng Kiêu Kì
20-06-2006, 10:41 AM
eh An & Autumn, 2 người lo chạy đi, CKK sắp về VN xử lý An rùi đó, còn Autumn cứ từ từ rùi bít tay ~_*
Cái món nì học của đứa bạn bên UK, chứ CKK có làm mí đâu, đâu có chăm chỉ cỡ vậy
p/s : làm món ăn cũng phải sinh động vui vui, chứ toàn công thức với công thức đọc chán mún chết v_v
anny N
20-06-2006, 11:02 AM
Hớ ...cần gì mà phải chạy thế cu ? :D Bộ tưởng tớ sợ cu lắm ah :gian:
Về thì cứ về ...còn lâu mới gặp đc tớ :lelele: Đố đấy !!!! Tìm chân trời góc biển cũng ko thấy đâu ! Mà chị Au tùm coi vẻ ngon ăn hơn....xử lý bả trước đê :haha:
Ps : hic ....dzậy là khối cô chết đứng tưởng vớ đc anh chàng KK nào về nhà nấu cho ăn :D Tiêu tàn giấc mơ rồi mí em ơi .........:haha:
Chàng Kiêu Kì
21-06-2006, 12:18 AM
P nấu ăn ngon hơn A đó, dám cá lun ah ~_* ở đó muh nhìu chuyện đi
splendid_sun2507
22-06-2006, 03:50 AM
]Thôi !!! Mọi người đừng tranh cãi xem ai nấu ăn ngon hơn nữa nha !!! Em nấu ăn ngon nhất !!!!!!!!!!!! Hhehehhee........ ;)
Chàng Kiêu Kì
22-06-2006, 05:54 AM
thế bữa nào anh về nấu cho anh ăn nhé, lúc đây anh mới tin ~_*
anny N
22-06-2006, 07:32 AM
splendid_sun2507 : Nấu gì cũng phải cho nhiều bột ngọt nhớ u nhớ ...:so_funny: Cho cu KK chít lun i :so_funny:
Autumn
22-06-2006, 07:34 AM
Thay vì cho bột ngọt thì cứ bỏ ngay vào một chai thuốc chuột thế có tốt hơn không :so_funny:
Kỳ Cục Cực Kỳ : Còn món nào nữa hông ? Trổ tài típ đi Ku :fi:
splendid_sun2507
22-06-2006, 07:43 AM
To Chàng Kiêu Kì : Được thôi, khi nào anh về em rãnh thì trổ tài cho anh ăn nha !! (nếu ngon quá cũng đừng cố ăn, nếu hông là bể bụng .....die lun í )
To anny_N : Hehhe...em biết rồi, cho thật nhiều bột ngọt để cho anh KK chít lun àh....(anh KK mà bị gì thì đằng ấy chịu trách nhiệm nha, em chỉ làm theo thôi à )
To Autumn :ý kiến hay đấy ạh !!
Anh KK trổ tài tiếp đi nào !!!!!!!!!!!!!!!!!!
anny N
22-06-2006, 08:23 AM
ok ! dễ thôi mà .Cứ cho nhiều bột ngọt dzô chừng nào cu ngỏm thì An sẽ lo chuyện đưa cu về nơi chín suối sau :so_funny:
@Au : Ko chị ơi ...cho 1 liều thuốc chuột như thế thì nhanh quá ! Phải chơi thâm như bọn Tàu mới đc ....cứ cho cu đau dần dần ...teo dần dẫn mới đã chớ :so_funny:
splendid_sun2507
22-06-2006, 08:24 AM
ok ! dễ thôi mà .Cứ cho nhiều bột ngọt dzô chừng nào cu ngỏm thì An sẽ lo chuyện đưa cu về nơi chín suối sau :so_funny:
@Au : Ko chị ơi ...cho 1 liều thuốc chuột như thế thì nhanh quá ! Phải chơi thâm như bọn Tàu mới đc ....cứ cho cu đau dần dần ...teo dần dẫn mới đã chớ :so_funny:
Công nhận An dã man quá chời àh !! Chịu hổng nổi luôn !:yike2: :dapcom: :lelele:
Autumn
22-06-2006, 08:28 AM
An : Đọc từng từ từng từ một trong bài reply của cưng mah ss cười quắn cả ruột :so_funny:
May là Nhà Bếp chứ không fải Nhí Nhố nhá :so_funny:
heo con ũn ĩn
22-06-2006, 04:16 PM
kakakaka :D , đọc xong chỉ có cười nên bây giờ chỉ nhớ mỗi chiểu "bầm bầm bầm" :lol:
mấy chiêu kia lo cười nên rung rung rung nó rơi ra hết rùi :so_funny:
Ông Kiu phải là đầu bếp số 1 HHT :D .... pó tai ^^
anny N
22-06-2006, 04:29 PM
Noái thế cu lên cơn chảnh bi giờ :rain:
Chàng Kiêu Kì
22-06-2006, 11:50 PM
splendid sun : nhớ đó nha, lúc đó kím em đùng có bỏ chạy đó, kaka, mà được ăn miễn phí hoh ta, kaka
anny N : nhớ nha, đầu độc tui nha, mốt tui wa nhà Au lấy thuốc chuột đi kiếm mí con chuột bên nhà Au rùi tặng An iu quái nhé ~_* mà CKK chỉ chảnh với những ai chảnh như An thui ^^
Autumn : ko bít, bít làm mấy món đơn giản hoh ah, kaka, mà nói thì làm hoh ngon = làm, kaka, bạn CKK nói "ông này làm gì mà suốt ngày bò, lúc nào cũng bò, bò tới bò lui, đi restroom chắc cả cục thịt bò " kaka, tại CKK chẳng bít làm j ngoài mấy món bò xào, bò tái lăn, bò bít tết & bò lúc lắc hít ^^
heo con ủn ỉn : đúng là heo chỉ bít ăn thui, bầm bầm bầm kaka
splendid_sun2507
23-06-2006, 10:15 PM
[QUOTE=Chàng Kiêu Kì]splendid sun : nhớ đó nha, lúc đó kím em đùng có bỏ chạy đó, kaka, mà được ăn miễn phí hoh ta, kaka
Hhehe...chuyện nhỏ thôi anh ui !!:lelele: Cho anh ăn free 100% cũng được mà !! Lúc đó bị ngộ độc thì đừng có kill em là được rồi ! Heheh...:haha:
Chàng Kiêu Kì
23-06-2006, 11:58 PM
anh bị ngộ độc rùi thì sức đâu mà kill em, lo xa quá đi, kaka ^^
anny N
24-06-2006, 05:21 AM
anny N : nhớ nha, đầu độc tui nha, mốt tui wa nhà Au lấy thuốc chuột đi kiếm mí con chuột bên nhà Au rùi tặng An iu quái nhé ~_* mà CKK chỉ chảnh với những ai chảnh như An thui ^^
Bạn bè bấy lâu nay mà nỡ lòng nào nói An chảnh hả cu ? :rain: Cho đi lượn một vòng khắp cái HHT nay hỏi bà con coi An chảnh 1 lần nào chưa ? :rain: Đồ ....mắc dịch :gian: kekekek.......:haha:
splendid_sun2507
24-06-2006, 08:18 AM
anh bị ngộ độc rùi thì sức đâu mà kill em, lo xa quá đi, kaka ^^
Dễ thôi anh à !!!!!! Bị ngộ độc chứ chưa chết mà !! :sleepwell: Hhehee.........rãnh thì trổ tài tiếp đi anh ! Hay post hình cũng được !! :lelele:
Chàng Kiêu Kì
25-06-2006, 11:25 PM
anny N : bạn bè gì với cái đồ cà chớn, An là nhỏ nào, CKK nhớ ra chít liền, hỏi hoài hoh nói, con nói ko chảnh
splendid sun : hay em trổ tài nấu ăn cho anh coi thử nào ^^ có món gì ngon mà em biết hoh ^__^ em post hình của em lên đi ~_*
splendid_sun2507
26-06-2006, 01:16 AM
splendid sun : hay em trổ tài nấu ăn cho anh coi thử nào ^^ có món gì ngon mà em biết hoh ^__^ em post hình của em lên đi ~_*[/QUOTE]
Uhm...bữa nào online em share hình cho anh xem......:lelele: Em không thích post hình lên mạng ah !! :blow:
Chàng Kiêu Kì
28-06-2006, 08:36 AM
vậy mà nói bữa nào bữa nào em post hình lên mạng ^^
splendid_sun2507
28-06-2006, 09:09 AM
ok....sẽ post hình trong nay mai gì đó thôi ạh !! (^_^)
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.