Xem đầy đủ chức năng : Đổi chủ đề xíu (Thương anh.......Thương em......)
bà dzà
19-03-2006, 12:45 AM
Nếu wài chắc mọi người cũng chán rồi hen :) , nên giờ bà dzà thay đổi chủ đề xíu , luật chơi yêu cầu mọi người chỉ cần làm hai câu , nhưng con trai thì làm bắt đầu bằng chữ Thương em còn con gái thì bằng chữ Thương anh ....Đơn giản vậy thôi hà :)
Bà dzà cũng mở hàng trước hen :lol:
Thương anh cũng bởi anh hiền
Đi làm hàng thắng kiếm tiền nưôi em
:hihi:
Nike2812.
19-03-2006, 12:57 AM
Thương em thương đến hết lòng,
Vất vả hàng tháng,thấy tội thân anh(không)?:think:
Phong Linh
19-03-2006, 01:34 AM
Thương em mái tóc đen dài
Thương em đôi mắt vì ai em buồn
Băng Nhi
19-03-2006, 01:38 AM
Thương em đôi má ửng hồng
Đôi môi e ấp khi anh ngỏ lời .....
Nike2812.
19-03-2006, 01:39 AM
Thương em mái tóc đen dài
Thương em đôi mắt vì ai em buồn
Thương em không đọc kỹ đề,
Em là con gái,phải là "thương anh"...:blow:
jaychou
19-03-2006, 01:39 AM
thương em vì em mắt den
mắt em lóng lánh ngọc đen sáng ngời....... :rain:
Phong Linh
19-03-2006, 01:48 AM
Thương em không đọc kỹ đề,
Em là con gái,phải là "thương anh"...:blow:
Thương em thì có làm sao!
Cứ thích thế đấy!!! (Lẽ nào..."thương anh" :D)
Autumn
19-03-2006, 01:52 AM
Thương em anh cất riêng mình
Ngọt ngào câu hát tâm tình em trao :lelele:
Phong Linh
19-03-2006, 01:56 AM
thương em vì em mắt den
mắt em lóng lánh ngọc đen sáng ngời....... :rain:
Thương em thương một nụ cười
Thương đôi mắt sáng rạng ngời tin yêu
Thương em gót ngọc dáng kiều
Thương em một nỗi ngạo kiêu ngang tàng
Thương em hát khúc tình vàng
Thương em lẻ bóng đa đoan duyên tình
Thương em dù chẳng đẹp xinh
Thương em vì lẽ...đa tình nên thương :hihi:
@ Eng Au tum ưi :D
thương em,mùa thu lá đổ
yêu kiều dấu chân đi qua
thương em,tìm về nỗi nhớ
thương em,tóc ngắn áo hoa
Nike2812.
19-03-2006, 01:56 AM
Thương em thì có làm sao!
Cứ thích thế đấy!!! (Lẽ nào..."thương anh" :D)
Thương em vì em dữ dằn,
Đâu cần phải thế,"thương anh" mất gì?:think:
jaychou
19-03-2006, 01:58 AM
thương em gì mà lắm thế
thương nhiều em mệt em giận em la..........:ex7: bẹp dầu
Nike2812.
19-03-2006, 02:01 AM
Thương em thương một nụ cười
Thương đôi mắt sáng rạng ngời tin yêu
Thương em gót ngọc dáng kiều
Thương em một nỗi ngạo kiêu ngang tàng
Thương em hát khúc tình vàng
Thương em lẻ bóng đa đoan duyên tình
Thương em dù chẳng đẹp xinh
Thương em vì lẽ...đa tình nên thương :hihi:
@ Eng Au tum ưi :D
thương em,mùa thu lá đổ
yêu kiều dấu chân đi qua
thương em,tìm về nỗi nhớ
thương em,tóc ngắn áo hoa
Thương em mà em tham quá,
Viết chi rõ nhiều.Mỗi người HAI câu !...:blow:
Phong Linh
19-03-2006, 02:04 AM
Thương em vì em dữ dằn,
Đâu cần phải thế,"thương anh" mất gì?:think:
Thương em một nỗi dữ dằn
Lẽ nào em lại nói rằng :"thương anh"
Thương ai cứ mãi mộng mơ
Hão huyền như thế...bao giờ em thương :lelele:
thương em gì mà lắm thế
thương nhiều em mệt em giận em la..........:ex7: bẹp dầu
Thương Jay ngốc nghếch quá đi :hihi:
Mắt đen đi mất,còn gì mà thương :D
jaychou
19-03-2006, 02:05 AM
thương em vì anh bít là
là anh mãi mãi ko là người em thương...... :rain:
Phong Linh
19-03-2006, 02:05 AM
Thương em mà em tham quá,
Viết chi rõ nhiều.Mỗi người HAI câu !...:blow:
Thương em vì quá tham lam
Thương nhìu như thế,bít làm sao đây ? :blow:
Autumn
19-03-2006, 02:05 AM
Măt Đen em .... :rain:
Thương em cũng bởi em "hiền"
Dzại khờ chọc ghẹo ... tiêu liền với em :hehe:
Nike2812.
19-03-2006, 02:06 AM
Thương em một nỗi dữ dằn
Lẽ nào em lại nói rằng :"thương anh"
Thương ai cứ mãi mộng mơ
Hão huyền như thế...bao giờ em thương :lelele:
Thương em,anh không hão huyền,
Anh không mơ mộng,thế thì "thương anh" !..:think:
Phong Linh
19-03-2006, 02:07 AM
thương em vì anh bít là
là anh mãi mãi ko là người em thương...... :rain:
Thương anh chẳng có niềm tin
Em nói thật đó,ngoan hiền...là em ( super ngoan - bỏ chữ "O" càng đúng :D)
jaychou
19-03-2006, 02:07 AM
Thương Jay ngốc nghếch quá đi :hihi:
Mắt đen đi mất,còn gì mà thương :D
thương anh thương sao cũng dược
chứ chê anh ngốc anh thương em bẹp dầu..... :ex7:
Meodzo
19-03-2006, 02:08 AM
Mèng oai . Thư với Nike lòng dzòng quá :D
Thương anh , em bớt ăn hàng
Kẻo răng nó sún , vàng vàng ... khó coi :D :D
( Oái ... lại cà chớn rùi :hehe: )
Phong Linh
19-03-2006, 02:08 AM
Măt Đen em .... :rain:
Thương em cũng bởi em "hiền"
Dzại khờ chọc ghẹo ... tiêu liền với em :hehe:
Thương em- anh cứ thử xem
rùi chọc ghẹo thử,xem em "hiền" đến đâu :so_funny: :blow:
Nike2812.
19-03-2006, 02:09 AM
Thương em vì quá tham lam
Thương nhìu như thế,bít làm sao đây ? :blow:
Thương em rõ là khó hiểu,
Thương nhiều như thế,cớ gì (không) "thương anh"?:think:
Autumn
19-03-2006, 02:10 AM
Thương em- anh cứ thử xem
rùi chọc ghẹo thử,xem em "hiền" đến đâu
Đến đâu thì mặc đến đâu
Lỡ thương em đấy _ mau mau gật đầu :hehe:
( Mèng oai , sai luật ... nhưng muh đang tán gái ... đành chấp nhận dzị :D )
Phong Linh
19-03-2006, 02:11 AM
Thương em,anh không hão huyền,
Anh không mơ mộng,thế thì "thương anh" !..:think:
Thương ai mãi chẳng hiểu em
Nói rõ như thế vẫn còn...tưởng mơ
:so_funny: :D
Meodzo
19-03-2006, 02:12 AM
To Nike :::
Thương ai vì quá dzại khờ
Thương chi nhỏ đó ... khù khờ quá đi :haha:
Phong Linh
19-03-2006, 02:13 AM
Thương em rõ là khó hiểu,
Thương nhiều như thế,cớ gì (không) "thương anh"?:think:
Thương nhìu ,nhưng chẳng có anh!:D
Làm sao em biết,chỉ đành vậy thôi! :blow:
jaychou
19-03-2006, 02:14 AM
thương em vì em nói thật
vi anh cũng bít trong thật có chơi........ :rain:
Phong Linh
19-03-2006, 02:15 AM
To Nike :::
Thương ai vì quá dzại khờ
Thương chi nhỏ đó ... khù khờ quá đi :haha:
Thương ai - việc của ngừi ta!:D
Mèo vô chọc ghẹo cớ là vì đâu???
(@ Mèo: Kem đâu rồi ??? Ko quên đâu!!! Chết cũng ko quên!!!)
Nike2812.
19-03-2006, 02:18 AM
Thương ai mãi chẳng hiểu em
Nói rõ như thế vẫn còn...tưởng mơ
:so_funny: :D
Thương em,em thật lơ ngơ,
"Thương ai..." nói rõ,còn sai nỗi gì? :think:
Thương nhìu ,nhưng chẳng có anh!:D
Làm sao em biết,chỉ đành vậy thôi! :blow:
Thương em mà em vô tình,
Thương nhiều như thế,lỡ đành quên anh.:sleepwell:
Phong Linh
19-03-2006, 02:21 AM
Đến đâu thì mặc đến đâu
Lỡ thương em đấy _ mau mau gật đầu :hehe:
( Mèng oai , sai luật ... nhưng muh đang tán gái ... đành chấp nhận dzị :D )
Thương anh đói bụng mất rồi
Lại đây em bảo,em mời...trái dưa :blow:
( Có dưa bở áh enh ăn ngon nha :hihi: )
Nike2812.
19-03-2006, 02:22 AM
To Nike :::
Thương ai vì quá dzại khờ
Thương chi nhỏ đó ... khù khờ quá đi :haha:
Thương ai là thương câu thơ,
"Thương anh" đâu phải là anh,dại gì?:lelele:
Phong Linh
19-03-2006, 02:23 AM
thương em vì em nói thật
vi anh cũng bít trong thật có chơi........ :rain:
thương ai tỉnh táo quá thôi
Ghét thương,thương ghét,ghét rồi... không thương :D
Meodzo
19-03-2006, 02:24 AM
Thương ai - việc của ngừi ta!:D
Mèo vô chọc ghẹo cớ là vì đâu???
(@ Mèo: Kem đâu rồi ??? Ko quên đâu!!! Chết cũng ko quên!!!)
Thương Thư thì mặc kệ Nike :D
Hông thèm chọc ghẹo ... kẻo ai ( kia ) lại rầy :lelele:
( Thư :: Kem Mèo ăn mất tiu òi kòn đâu :hehe: Ngon lắm nè ... )
Nike2812.
19-03-2006, 02:25 AM
thương ai tỉnh táo quá thôi
Ghét thương,thương ghét,ghét rồi... không thương :D
Thương em,em thương rõ nhiêu,
Ai cũng thương hết,biết là thương ai?:blow:
Meodzo
19-03-2006, 02:27 AM
Thương ai là thương câu thơ,
"Thương anh" đâu phải là anh,dại gì?:lelele:
Khổ lắm , nói mãi thôi :D
Thương ai ... thương ngẩn thương ngơ ...
Nên đành đổ hoạ ... câu thơ ... hại mình :hehe:
Túm lại là Nike vẫn ngốc lắm thôi :lelele:
Phong Linh
19-03-2006, 02:27 AM
Mèng oai . Thư với Nike lòng dzòng quá :D
Thương anh , em bớt ăn hàng
Kẻo răng nó sún , vàng vàng ... khó coi :D :D
( Oái ... lại cà chớn rùi :hehe: )
Thương mèo cà chớn tham ăn
Trả kem đây ! Rùi xoá hết lỗi lầm :haha:
P/S: Ai là Thư thế ? Mắt đen ko quen !!!:D
Nike2812.
19-03-2006, 02:28 AM
Thương Thư thì mặc kệ Nike :D
Hông thèm chọc ghẹo ... kẻo ai ( kia ) lại rầy :lelele:
( Thư :: Kem Mèo ăn mất tiu òi kòn đâu :hehe: Ngon lắm nè ... )
Thương ai,ai quá khạo khờ,
Kêu tên người khác,cớ là sao đây?:think:
Phong Linh
19-03-2006, 02:30 AM
Thương em,em thương rõ nhiêu,
Ai cũng thương hết,biết là thương ai?:blow:
Thương em mệt quá đi thôi
Yêu nhiều như thế,đủ người rồi anh
( nghĩa là N bon chen ko nổi âu áh :D)
nangchanhche
19-03-2006, 02:32 AM
Thương ai hoh đọc kỹ đề
Làm tùm lum hết rối nùi quá đi
:(:(
Nike2812.
19-03-2006, 02:34 AM
Thương em mệt quá đi thôi
Yêu nhiều như thế,đủ người rồi anh
( nghĩa là N bon chen ko nổi âu áh :D)
Thương em,anh phải bon chen,
Tấm lòng như thế mà hờ hững sao?:think:
Phong Linh
19-03-2006, 02:35 AM
Thương ai đem nước đổ lá khoai
Đổ bao nhiu nước,ra ngoài bí nhiu :so_funny:
Meodzo
19-03-2006, 02:36 AM
Thương mèo cà chớn tham ăn
Trả kem đây ! Rùi xoá hết lỗi lầm :haha:
P/S: Ai là Thư thế ? Mắt đen ko quen !!!:D
Mèng oai , mắng Mèo cà chớn kìa ... Nghỉ chơi Thư ra :rain:
Thương Thư , bởi cứ nhè hoài
Kem ăn đã hết ... Thư đòi ... cái ly :hehe:
Pi ét :: Uh huh ... Tạm chấp nhận rằng MĐ hoh bik Thư là ai đi :yike2:
Nike2812.
19-03-2006, 02:38 AM
Thương ai đem nước đổ lá khoai
Đổ bao nhiu nước,ra ngoài bí nhiu :so_funny:
Thương em,anh vẫn đổ hoài,
Cho lá kia rụng,cho lòng có anh!..:blow:
Phong Linh
19-03-2006, 02:43 AM
Mèng oai , mắng Mèo cà chớn kìa ... Nghỉ chơi Thư ra :rain:
Thương Thư , bởi cứ nhè hoài
Kem ăn đã hết ... Thư đòi ... cái ly :hehe:
Pi ét :: Uh huh ... Tạm chấp nhận rằng MĐ hoh bik Thư là ai đi :yike2:
Thương...Thư hiền quá đi thôi
Kem đã mất rồi tiếc ngẩn tiếc ngơ
Thương ai có tên "Mèo dzồ" (Em copy lại,trích nguyên văn :D)
Bị ngừi ta ghét áh,đáng đời ăn tham!!! :blow:
Thương em,anh vẫn đổ hoài,
Cho lá kia rụng,cho lòng có anh!..:blow:
Thương ai khờ mãi khờ hoài!
Nước thì kệ nước ! lá khoai chẳng màng! :blow:
Nike2812.
19-03-2006, 02:43 AM
Thương em,anh mệt quá rồi.
Hẹn người khi khác,anh lại "thương em"...:sleepwell:
Phong Linh
19-03-2006, 02:48 AM
Thương em mệt thế kia àh?
Thôi anh cứ ngủ thế là ...tốt hơn!
P/S: Ngủ ngon :blow:
bà dzà
19-03-2006, 06:04 AM
Thương anh cái miệng tía lia
Đi chợ có xí , khi zìa ôi thôi
:yike2:
xong đời cái topic của tui :mecry:
sugar babe
19-03-2006, 06:49 AM
thương anh chẳng nói nên lời
thương sao thương quá biết làm sao đây?
ShadowSunset
19-03-2006, 06:53 AM
Thương em nói hổng nên lời
Đến khi nói được em đời bỏ anh :hihi:
bà dzà
19-03-2006, 07:01 AM
Thương anh cái tính thật thà
Nhưng mà sao quá là khờ vậy anh
:D:D
Autumn
19-03-2006, 07:08 AM
Thương em chín đợi mười chờ
Tới khi bông nở ... em vờ "ai wen?"
Pi ét ::: Anh vít dzựa trên cái a vờ tờ của em đó bà dzà :rain:
ShadowSunset
19-03-2006, 07:09 AM
Thương em chín bể cao sâu
Đến khi bể cạn chầu lòng anh bye :D
sugar babe
19-03-2006, 07:09 AM
thương anh không biết để đâu
để đâu cho kính để " bà già" em khỏi la
ShadowSunset
19-03-2006, 07:11 AM
Thương em chê ít khen nhìu
Đến khi về cưới anh đà chê luôn
bà dzà
19-03-2006, 07:16 AM
Thương em chín đợi mười chờ
Tới khi bông nở ... em vờ "ai wen?"
Pi ét ::: Anh vít dzựa trên cái a vờ tờ của em đó bà dzà :rain:
Thương anh một dzạ thuỷ chung
Nào ngờ anh lại đùng đùng ..chia tay
:mecry:
ps: đục kưng phù mỏ giờ á ó tùm :icon_punc
sugar babe
19-03-2006, 07:18 AM
thương anh, anh chẳng biết chi
để lòng lẻ bóng đơn phương một mình
Autumn
19-03-2006, 07:58 AM
Thương em anh xách cây dzù :rain:
Đi qua đi lại ... anh trù ... trời mưa :rain:
( Nép dzào nòng anh đi bà dzà oai ... Chưa chi đã đòi đục fò mủ anh là răng :rain: )
Mây Phiêu Lãng
19-03-2006, 08:05 AM
thương anh chẳng biết để mô
Em đành để ở cái..bô trong nhà...:D:D:D
Thông củm cho iem...Văn thơ iem có hạn, nên chỉ biết vần có thế, các bác thông củm cho iem nhé...:D:D
Autumn
19-03-2006, 08:16 AM
Thương em mây trắng lãng dzu ...
Thơ em anh đọc ... thấy ngu cả người :so_funny:
Mèng oai ... Mây ơi em làm anh dzựt mình rớt cả cây dzù :rain:
Mây Phiêu Lãng
19-03-2006, 08:27 AM
thương anh, em lấy cây dù
Oánh anh vài phát, hết...ngu chưa nè?!:D:D:D
Autumn
19-03-2006, 08:33 AM
Thương em , anh hoá dzại khờ
Để em "vũ nữ" ... híc ... tê cả người :rain:
tiểu quỉ
19-03-2006, 08:33 AM
Thương mây thương cả... ó tùm :D
Thương phang vài búa chết chùm cả 2 :so_funny:
Autumn
19-03-2006, 08:35 AM
Quỉ sai luật roài ... Lại sắp bị bà dzà đục cho fò mủ áh :rain:
Thương em , yêu nữ ... chốn nào
Pò dzô nói nhảm ... gâu ào ( go out ) đi em :rain:
tiểu quỉ
19-03-2006, 08:36 AM
biết roài :D nhưng mờ... kịa... cho bà dzà đục chơi :so_funny:
Thương anh lá rụng mùa thu
Đạp anh bất tỉnh cây dù... em chôm :D
Mây Phiêu Lãng
19-03-2006, 08:40 AM
Thương anh, em mới võ ...vè (võ vẽ!!:D)
Vậy mà anh nỡ, "be he" lên roài...:D:D
Autumn
19-03-2006, 08:48 AM
Thương anh lá rụng mùa thu
Đạp anh bất tỉnh cây dù... em chôm :D
Thương em , cũng bởi em hiền
Ngờ đâu em dzữ ... đau ( cái ) điền dzí em :rain:
Thương anh, em mới võ ...vè (võ vẽ!!)
Vậy mà anh nỡ, "be he" lên roài...
Thương em , anh xích lại gần
Hun em một miếng ... pần thần ...cả năm :so_funny:
( pe he âu chài :D Dzê xíu thoai mờ :rain: )
Mây Phiêu Lãng
19-03-2006, 08:49 AM
Thương anh, em lấy roi mây
Găm thêm đinh sắt, nát thây anh nè...:D:D
Autumn
19-03-2006, 08:52 AM
Thương em , yếu liễu tơ đào
Ngờ đâu ác quỷ ... fương nào hiện thân :rain:
( Oánh thế kòn dzì đơì trai tơ của anh :rain: )
Băng Nhi
19-03-2006, 09:35 AM
Thương anh em giấu trong nhà
Hôm qua nhìn thấy (oạch.........) con gà nó tha.....:haha:
Autumn
19-03-2006, 09:41 AM
Thương em , anh núp trong bồn ( bồn tắm hay bồn gạo cũng được :D )
Đợi em đi vắng , lồm ngồm ( anh ) pò ra :haha:
( Pò ra làm cái dzì thì chưa pik :rain: )
Phong Linh
19-03-2006, 09:46 AM
Thương nhìu bé vịt con con
Mèo su bước đến "ngon ngon" trong mồm
( cái avt của su đó :so_funny: )
Thương em màu mắt yêu kiều
Gió say hương nắng thương nhiều em ơi !
(Làm cái này để sody cái trên - chữ ký của su áh :D)
hoa sao
19-03-2006, 10:14 AM
Thương anh từ thuở ngày xưa
Em ngồi em viết câu thơ vụng về
luusquare
19-03-2006, 10:45 AM
Thương người tự thủa mười ba
Đến khi mười tám người ta bỏ mình
Thương ai lo lắng trăm bề
Đơn chăn gối chiếc phải tề gia quy
Thương cho một kiếp không chồng
Vê đôi giọt lệ tái tê má hồng
:mecry:
Kiếplangthang
19-03-2006, 07:05 PM
Thương em đêm mỏi ngày mong
Ngờ đâu em nỡ lấy chồng quên anh..
Phong Linh
19-03-2006, 08:39 PM
Thương em một kẻ lang thang
Về bên anh nhé cung đàn tình yêu
Thương em một kiếp lãng phiêu
Nào ai có biết cuối trời là đâu!
Thương ai một cuộc bể dâu
Chiếc giày chân phải biết đâu mà tìm!
Thương cho đôi mắt màu đen
Bước đi lang bạt giữa miền đất xa
Thương anh chẳng hiểu người ta
Tìm không thấy bóng,biết là về đâu!
Nike2812.
20-03-2006, 07:01 AM
Thương em một kẻ lang thang
Về bên anh nhé cung đàn tình yêu
Thương em một kiếp lãng phiêu
Nào ai có biết cuối trời là đâu!
Thương ai một cuộc bể dâu
Chiếc giày chân phải biết đâu mà tìm!
Thương cho đôi mắt màu đen
Bước đi lang bạt giữa miền đất xa
Thương anh chẳng hiểu người ta
Tìm không thấy bóng,biết là về đâu!
Thương em chẳng hiểu nỗi gì,
Tìm không thấy bóng,tức là bên ai...:huglove:
Phong Linh
20-03-2006, 07:49 AM
Thương em bằng tấm lòng thành
Người em yêu dấu thương anh không nào?
p/s:MĐ ko phải con gái cho nên vít thương em vô tư! :D,ko fạm luật!!!
Akite_for_you
20-03-2006, 08:00 AM
Thương anh nét giận nét cười
Lúc yêu lúc ghét, lúc hờn vu vơ
Thương anh kết tóc xe tơ
Mối duyên chưa dứt, tình nồng hok phai!
luusquare
20-03-2006, 08:05 AM
Thương em đi sớm về trưa
Mắc mưa em cảm để anh đưa về:rain:
Thương em nấu canh chua
Đem vô lại biểu sao chưa có thìa :hungry: tham ăn mừ, xưa nay em en đâu cần xìa :D):
Thương em lấy môi làm thìa
Môi anh dành lúc không thìa en canh :blinking:lãng mạn wá
:bicycle:Thui phá hàng xóm thía đủ roài, ra thui .........:chayle:
:byebye:
Nike2812.
20-03-2006, 08:05 AM
Thương em bằng tấm lòng thành
Người em yêu dấu thương anh không nào?
p/s:MĐ ko phải con gái cho nên vít thương em vô tư! :D,ko fạm luật!!!
Thương em đến là buồn cười,
Không phải con gái,vẫn là "thương anh"...:lelele:
Nike2812.
20-03-2006, 08:34 AM
Thương anh cái miệng tía lia
Đi chợ có xí , khi zìa ôi thôi
:yike2:
xong đời cái topic của tui :mecry:
Thương em anh chẳng tía lia,
Topic hay vậy,mất là làm sao?:think:
Phong Linh
20-03-2006, 08:39 AM
Thương em thương đến bao giờ
Đợi em đồng ý-trong mơ anh àh
Nike2812.
20-03-2006, 08:42 AM
Thương em thương đến bao giờ
Đợi em đồng ý-trong mơ anh àh
Thương em sao tham quá trời,
Tám trăm bài ấy,xong thì thương anh...:blow:
Phong Linh
20-03-2006, 08:45 AM
Thương em hơi quá tham lam
còn 4 bài nữa,là xì pam xong rùi :so_funny:
(Còn 4 bài,là lá la...:D)
Nike2812.
20-03-2006, 08:47 AM
Thương em hơi quá tham lam
còn 4 bài nữa,là xì pam xong rùi :so_funny:
(Còn 4 bài,là lá la...:D)
Thương em,anh sẽ đợi chờ,
Xong bốn bài đó,em rằng thương anh!..:think:
Phong Linh
20-03-2006, 08:49 AM
Thương em-còn 3 bài thôi
Khi đã xong rùi vẫn chẳng...thương anh :D
là lá la...còn 3 bài :D
Nike2812.
20-03-2006, 08:52 AM
Thương em-còn 3 bài thôi
Khi đã xong rùi vẫn chẳng...thương anh :D
là lá la...còn 3 bài :D
Thương em,anh vẫn sẽ nài,
Khi nào xong hết,thương anh đi mà...:blow:
Phong Linh
20-03-2006, 08:56 AM
Thương em sắp đủ bài rùi
Đủ rùi đi ngủ,cấm nài yêu thương !
Còn 1 bài nữa ! :D:D:D
Nike2812.
20-03-2006, 08:58 AM
Thương em sắp đủ bài rùi
Đủ rùi đi ngủ,cấm nài yêu thương !
Còn 1 bài nữa ! :D:D:D
Thương em anh tặng đóa hồng,:flower:
Chúc em đã đủ số bài em mong...
Phong Linh
20-03-2006, 08:40 PM
Thương em - chẳng hiểu vì sao
Em ngoan hiền thế,lẽ nào...không thương
Thương em một lẽ yêu đương
Cho anh lặng lẽ đơn phương chuyện tình
Thương em - anh bỗng giật mình
Phố cũ vắng bóng buồn tênh nỗi buồn
Thương em - ngày một nhiều hơn
Thương vì một lẽ giận hờn nên xa
Thương em -tóc ngắn áo hoa
Chỉ như mơ mộng nhưng mà ...vẫn thương
Thương em thương một nét duyên
Câu thơ vương vấn mắt buồn tương tư
Thương em thương cả câu thơ
Câu thơ lạc lõng đợi chờ ...bóng anh.
Nike2812.
21-03-2006, 05:32 AM
Thương em chẳng nói nên lời,
Để người còn mãi hững hờ tình ta.
Thương em,lối cũ xưa về,
Mình ta lẻ bóng ngóng chờ dưới mưa.
Thương em,cà phê góc buồn,
Từng giọt đong đầy,đắng nghẹn đầu môi.
Thương em một nhánh hoa hồng,
Lòng ta gửi đến,thắm hồng bờ môi.
Thương em thả cánh gió chiều,
Tình kia gửi gắm,ôm trọn bờ vai.
Thương em,vần thơ khẽ khàng,
Cho lòng bớt nhớ,cho tình bớt si.
Thương em màu mắt nhung huyền,
Mắt đen màu mắt,cõi lòng chờ ai...
Phong Linh
21-03-2006, 08:15 AM
Thương em ra ngẩn vào ngơ
Nụ cười vắng bóng câu thơ khóc buồn
Akite_for_you
21-03-2006, 08:20 AM
Thương anh khoé mắt biết hờn
Nét môi biết giận, nét cười biết ghen
Thương anh, em ghét không đành
Đem mưối thả bể, có đành làm ngơ!
Niệm Khúc Buồn
21-03-2006, 08:51 PM
Thương em thường hát vu vơ
Làm anh chết lặng bên bờ sông thương
Thương em ánh mắt vấn vương
Chiều thu cây trút ngập đường em đi
--------------
Topbic này cũng khá dài rồi Mod dzô cờ lâu đi , để mở topbic khác.. :)
Autumn
21-03-2006, 09:26 PM
Thương em ra ngẩn vào ngơ
Nụ cười vắng bóng câu thơ khóc buồn
Thương em chân bước ... xa ... gần ?
Bỏ đi chẳng đặng ... tần ngần đứng trông ...
To Niệm Khúc Buồn ::
Thương Anh khúc hát rong buồn
Nghìn thu lá đổ ... lòng luôn đợi chờ ...
Thương anh nơi ấy xa mờ
Về đây với Nhỏ ... Chàng khờ của em :so_funny:
( Khặc khặc :lol: Tự nhiên tuột ra mấy câu nghe màh thấy ớn ... Kấm ai hiểu nhầm nhá ... Thơ thẩn xíu thoai :rain: )
Pi ét :: Autumn close topic này nhé :)
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.