PDA

Xem đầy đủ chức năng : Hãy yêu nhau hết mình



Pháp Sư Phiêu Diêu
18-03-2006, 12:13 AM
Trong màu Xanh tình yêu là vĩnh cửu
Trong màu Vàng tình tựa lá tàn phai
Anh và em đừng giống cái thứ 2
Để chứng minh tình ta là vĩnh cửu

*********LOVE*********

Khi yêu em Trái Tim Anh thầm hỏi
Đã khi nào em thật sự yêu anh
Khi yêu em Trái Tim anh thầm nói
Đã bao giờ em nói tiếng Yêu Anh.
( 2 Bài này do Pháp Sư Phiêu Diêu sáng tác )
Lưu ý : Cấm coppy dưới mọi hình thức :D:D:D

vietanh_vietanh
18-03-2006, 12:19 AM
ua `? Chứ ông Post vô phần đối đáp... mà không nói luật chơi à >>>???

_ Girl Buồn _
18-03-2006, 12:43 AM
Tình em uh là tình vĩnh cửu
Nhưng sao anh lại tựa lá vàng phai

vietanh_vietanh
18-03-2006, 12:47 AM
Phai nhạt rồi cái ngày thơ ấy
Cái ngày anh, còn dạo bước bên em

toc_ep_dethuong
18-03-2006, 12:55 AM
???????????????????????

_ Girl Buồn _
18-03-2006, 12:59 AM
Nhớ ngày anh dạo bước bên em
Thôi đừng nhắc làm đau lòng em lắm

tokyo
18-03-2006, 02:05 AM
Nhớ chi nhớ mãi mệt lắm em
Yêu anh em sẽ hết đau lòng.....

_ Girl Buồn _
18-03-2006, 02:33 AM
Ai bít yêu anh hết hay ko???
Đừng có mà như lá vàng tàn phai

tokyo
18-03-2006, 02:54 AM
Lá vàng dẫu có tàn phai
Thì lòng anh vẫn chẳng phai đâu mà....

_ Girl Buồn _
18-03-2006, 03:00 AM
Ai bit' tình kia ai đậm đà
Em sợ em chẳng dám xa( xa vào đâu)

tokyo
18-03-2006, 03:05 AM
Xa vào mới biết chứ em
Chứ sợ hoài riết chắc em buồn hoài......

♥_Vampire_♥
18-03-2006, 03:35 AM
Yêu em chả biết để đâu
Để trên đầu gối lâu lâu anh...xoa dầu:yike2: :D2

_ Girl Buồn _
18-03-2006, 05:52 AM
Lâu lâu anh xoa dầu
Có mà em đập vào đầu anh thì có

trang.ru
18-03-2006, 06:35 AM
có yêu thì nói rằng yêu
chẳng yêu thì nói một điều cho xong nha

_ Girl Buồn _
19-03-2006, 04:04 AM
Có yêu mới nói nhiều về yêu
Ko yêu ai vào đây làm gì????

Pháp Sư Phiêu Diêu
19-03-2006, 04:08 AM
Vậy anh nói 1 câu thật thà
Tự đáy lòng, lời nói đó thốt ra
Nếu chót xa Lưới Tình kia giăng sẵn
Em hãy cầm 1 nắm lá Màu Xanh
Để chứng minh rằng em cũng sẽ giống Anh
Màu Xanh sẽ mãi là màu Bất Tử :D :fi: :so_funny:
( Tớ gộp hết thơ vào câu tớ rồi , các bạn định nhân lúc tớ đi làm lập hội thi Thơ đó hả ) hi hi hi hi

Àh mà khi nào chúng ta chơi trò Tiếp thơ đi, tớ khi buồn Khoái làm thơ lắm đó hì hì hì

_ Girl Buồn _
19-03-2006, 04:13 AM
Giống tớ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

vietanh_vietanh
19-03-2006, 04:21 AM
Đậm đà 2 chữ tình xa
Yêu anh , anh mãi đậm đà với em

_ Girl Buồn _
19-03-2006, 04:25 AM
Tình xa , tình đậm đà
Có nên mơ giữa ban ngày hay ko???

Pháp Sư Phiêu Diêu
19-03-2006, 10:57 PM
Mơ ban ngày hay mơ buổi tối
Cũng vẫn là có 1 giấc mơ
Điều quan trọng là Trái Tim tự nói
Một " Lời Yêu " có thật hay không

Nếu Lời Yêu em nói không thật
Thì cuộc tình cũng chẳng nên Thơ
Còn nếu Yêu trong đời là có thật
Thì cuộc tình đẹp tựa những Vần Thơ

Vần Thơ ơi Xin Người hãy thầm nói
Rằng tình mình chỉ có 1 mà thôi
Vần Thơ ơi Xin Người hãy chân thật
Một câu nói , rằng chỉ 1 câu:
" Em Yêu Anh Yêu Mãi Muôn Đời
Và Suốt Kiếp Không Bao Giờ Thay Đổi "

bosa
20-03-2006, 03:02 AM
ước gì em hóa thành trâu .Anh làm cu Tí chăn trâu trên đồi

Pháp Sư Phiêu Diêu
20-03-2006, 08:11 AM
ạc ạc Thơ gì mà nghe chán quá vậy bạn

Nike2812.
20-03-2006, 08:29 AM
Tình xa , tình đậm đà
Có nên mơ giữa ban ngày hay ko???
Tình xa,tình đậm,tình đà,
Mơ nhiều như thế,đêm về mơ chi?:blow:


Lâu lâu anh xoa dầu
Có mà em đập vào đầu anh thì có
Đập rồi anh lại anh xoa,
Xoa hết chai dầu,anh còn miếng cao.:blow:

Pháp Sư Phiêu Diêu
20-03-2006, 07:55 PM
Dán miếng Cao làm sao có thể Xóa
Những Vết Thương ấp ủ bấy lâu
Chỉ có kẻ cứ nói chuyện không đâu
Thì còn lâu vết thương mới được Xóa

_ Girl Buồn _
20-03-2006, 10:14 PM
Thế nào là chuyện ko đâu
Thế nào là vết thương ủ bấy lâu

Pháp Sư Phiêu Diêu
20-03-2006, 10:40 PM
Chuyện Không Đâu là Chuyện Không Rõ
Những Chủ đề Không hề có liên quan
Chuyện ấp ủ vết thương lòng hé mở
Là cuộc tình chắc trở lắm chông Gai

_ Girl Buồn _
21-03-2006, 12:06 AM
Hình như tui sắp thua thơ ông này gòi

Pháp Sư Phiêu Diêu
21-03-2006, 12:19 AM
Nếu mà thua thì cho mình làm quen nhé , ban cho mình nick yahoo bạn được chứ
nick mình là huyenthoai_mot_changtrai_7187 mình rất vui làm quen với bạn

_ Girl Buồn _
21-03-2006, 12:21 AM
bi giờ ko ra mang được, add nick mình nha
emmuonnoi_2000lanrang_yeuanh

người ta thua bắt người ta làm quen
men men tới chắc bắt làm người tình chăng????

Pháp Sư Phiêu Diêu
21-03-2006, 12:26 AM
Người tình thì chẳng có đâu
Tình Người Thì có , ở đâu dễ gần

_ Girl Buồn _
21-03-2006, 12:29 AM
Tự dưng làm hụt người ta
Ai bảo làm người tình bé đâu

Pháp Sư Phiêu Diêu
21-03-2006, 12:32 AM
Người tình bé? Thật tình chưa nghĩ
Chuyện bạn bè mong được đến làm quen

_ Girl Buồn _
21-03-2006, 12:35 AM
[COLOR="DarkRed"]Bạn bè uh thì chị đây sẵn sàng
chiều thứ 7 lúc 1 giờ nhé emOLOR]

Pháp Sư Phiêu Diêu
21-03-2006, 12:41 AM
Chị Em ư? Còn lâu bạn nhé
Làm bạn bè hỏi tuổi ấy nhiêu chăng???

_ Girl Buồn _
21-03-2006, 10:21 PM
Bao nhiêu cũng ko bằng tuổi chị
Làm em đi cậu bé Phiêu Diêu
Nhìn mẹt em chị bít bao nhiêu mà
Làm em suốt kiếp vẫn làm em

Pháp Sư Phiêu Diêu
22-03-2006, 12:54 AM
Cậu Phiêu Diêu năm nay 19
Tuổi Trăng Tròn Mơ Mộng Nhất Đời Trai
Chỉ nhìn mặt mà dám nói tuổi sai
Thì e rằng cả cuộc đời Nhầm lẫn
( Quang Minh 19t ---- Girl Buồn 17t )

Trai Hơn 2 là chữ Tài khéo ghép
Gái kém 2 là chữ Bại bất thành
Thà rằng ta theo quy luật ngũ Hành
Để con Trai làm anh của tất cả.

_ Girl Buồn _
22-03-2006, 01:19 AM
Bi giờ mới biết Phiêu Diêu 19
vậy mà Gb dám nhìn mẹt bắt hàng rong
sorry sorry nha
Nhưng GB ko có chịu làm em đâu

ủa đi đâu rồi dzịa , ngừi đâu dzô dzuyên

Pháp Sư Phiêu Diêu
22-03-2006, 03:55 AM
Người đâu lại nói Vô Duyên
Người ta có việc nên quên tiếp lời
Giờ đây xong việc đã rồi
Người ta tiếp lại chớ đời Vô Duyên ( chớ đời nào vô duyên đó )

_ Girl Buồn _
22-03-2006, 06:09 AM
co' gi` cung~ phải nói chứ
Cứ để người ta chờ hoài
một dòng thơ ấy vu vơ

lại ra rồi , hừm !!!!!!!!!!!!!!111

kiếm khach
22-03-2006, 08:12 AM
nói rồi sợ em ra đi
khoảnh khắc khi xưa kô còn nữa
hay tình chỉ là cơm bữa
giả khát nhuộm sầu lúc cô đơn ?

Pháp Sư Phiêu Diêu
22-03-2006, 06:22 PM
Ắt sẽ nói, nhưng thời chưa kịp nói
Hẳn sẽ ra nhưng thời chưa kịp ra
Để Người chờ hẳn là lỗi của ta
Câu Xin Lỗi mong Girl Buồn tha thứ
Chuyện riêng tư, Phiêu Diêu phải ra về
Nhưng trong lòng quyết sẽ nói lời thề
Thề suốt đời trả lời Girl Buồn mãi:huglove:

loandi
22-03-2006, 07:46 PM
Anh chỉ mang lại cho em toàn đau khổ...... Có lẽ vì vậy mà em yêu anh ........Bởi vì niềm vui thì dễ quên còn nỗi buồn thì không bao giờ!!!!!:type:

Pháp Sư Phiêu Diêu
22-03-2006, 09:23 PM
Không được quấy nhiễu ở đây loandi àh... đang đối đáp thơ mà , nhớ nghe ko được thay đề nghe

Đề nghị GB Trả lời thơ của PD nhé

_ Girl Buồn _
23-03-2006, 12:13 AM
Vì chuyện riêng tư phải ra về
Gb ko trách cũng ko giận đâu
Cũng ko dám nhận lời thề ấy
Giữ lại cho Bồ của Phiêu Diêu nha

Pháp Sư Phiêu Diêu
23-03-2006, 12:19 AM
Với Phiêu Diêu tình bạn là vô tận
Nhận Lời thề -Không nhận cũng thế thôi
Điều quan trọng là làm sao trong đời
Giữ tình bạn, và Tình yêu tri kỷ...

_ Girl Buồn _
23-03-2006, 12:21 AM
Phiêu diêu học chiều ah`
sao cứ khi GB lên , PD lại về

Pháp Sư Phiêu Diêu
23-03-2006, 12:24 AM
Trong cuộc đời ai cũng giành phần sống
Phải làm ăn thì mới giữ được tình
Vì chuyện này mình cũng muốn chứng Minh
Phải đi làm nên không thời gian Chat

_ Girl Buồn _
23-03-2006, 12:27 AM
oh` , Phiêu Diêu đi làm rùi
Tiền lương nhìu chia GB với nha
Mà làm chi dzịa????

Pháp Sư Phiêu Diêu
23-03-2006, 12:33 AM
Phiêu Diêu làm cái Xanh Xanh Đỏ Đỏ
Có Như vậy các em nhỏ mới ưa
Nghề Phiêu Diêu-Girl Buồn hỏi xin Thưa
In Quần Áo là Nghề Phiêu Diêu đó

_ Girl Buồn _
23-03-2006, 12:39 AM
vậy hum nào PD in giùm GB mí cái nha
Áo phai mà chẳng ai mua mới cho ah`,
ah` còn tiền lương , bộ ko tính chia sao????

Pháp Sư Phiêu Diêu
23-03-2006, 12:46 AM
Nếu muốn in xin GB cứ gửi
Chuyện tiền long chia chác chẳng ra sao
Bộ GB chưa nghe tục ngữ sao
Vì đồng tiền dễ mất đi Vô Vạn

_ Girl Buồn _
23-03-2006, 12:47 AM
thật tình là GB hết vốn thơ gòi, qua Tán dóc nói chuyện lung tung nha( chắc ko thích )

Pháp Sư Phiêu Diêu
23-03-2006, 12:51 AM
hihihi ! Thua Thơ rồi àh... Minh nói thật nhiều khi hơi bí nhưng ít Thua ai về thơ Đối đáp lắm bạn àh...mà nói thật Minh vẫn chưa thấy mặt Girl Buồn bao giờ cả... có dịp thì Girl Buồn cho Minh coi mặt được không??

_ Girl Buồn _
23-03-2006, 12:55 AM
khó gì , qua bên Hình thành viên dó, đừng chê nha

Pháp Sư Phiêu Diêu
23-03-2006, 12:56 AM
Vậy àh...Ừ mà Minh đi làm đây Chào Girl Buồn nhé bye bye

picasso_inlove2006
23-03-2006, 12:57 AM
Em như nước suối trắng trong
Lòng như biển cả,mặt lòng thì yên
Anh thì như đá rắn kia
Lòng căng như đá,đã thề bên em
Em đi anh chẳng giữ đâu
Nhưng mà anh sẽ gót dài bên em

_ Girl Buồn _
23-03-2006, 12:58 AM
ah` , đi làm , đâu ai dám ngăn chứ

Subzero
23-03-2006, 04:20 AM
hihihi ! Thua Thơ rồi àh... Minh nói thật nhiều khi hơi bí nhưng ít Thua ai về thơ Đối đáp lắm bạn àh...mà nói thật Minh vẫn chưa thấy mặt Girl Buồn bao giờ cả... có dịp thì Girl Buồn cho Minh coi mặt được không??

Pháp Phiêu diêu hay là .... Phiêu điêu?
Làm thơ như thế thật là liều
Lại còn "ít thua" thật là tếu
Cho nên muôn kiếp vẫn liêu xiêu!

:haha:

Pháp Sư Phiêu Diêu
24-03-2006, 11:32 PM
Subzero đừng là người thô lỗ
Thi thố Girl Buồn tự dưng vô
Không phiền Phiêu Diêu này xin đố
Thơ Phú Ngôn Từ chẳng ngại mô !

thienduong
24-03-2006, 11:36 PM
ngồi buồn sắp cánh hoa roi
sắp lên 4 chữ trọn dời yêu em

trên trời dẹp nhất là sao
dưới trần dẹp nhất là người tôi yêu

trên trời dẹp nhất là sao
dưới trần dẹp nhất là người tôi yêu

Pháp Sư Phiêu Diêu
25-03-2006, 12:11 AM
hic... hic... thơ này có lâu rồi mà... đâu phải tự làm đâu mà

Subzero
25-03-2006, 02:57 AM
Subzero đừng là người thô lỗ
Thi thố Girl Buồn tự dưng vô
Không phiền Phiêu Diêu này xin đố
Thơ Phú Ngôn Từ chẳng ngại mô !


Phiêu diêu là 1 con hổ quái
Cong đuôi lên mạng để post bài
Ngôn từ Nam Trung Bắc thoải mái
Sub đây mai là chết chắc ...roài

:lelele:

_ Girl Buồn _
25-03-2006, 04:52 AM
NAy` nay` cai' o^ng PD kia
Ai cho o^ng nói tui như thế
Tui vào đây với tinh thần bè bạn
Sao ông lại nói "Tự dưng vô".

Đề nghị ông PS trả lời Gb nhanh nhanh, đồ con trai nhỏ nhen kia!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

singleboy118
25-03-2006, 05:10 AM
có em nào muốn yêu không, làm quen với anh nè

_ Girl Buồn _
25-03-2006, 08:54 AM
đang làm thơ mà , yêu cầu sighleboy118 ko làm loạn nha, yêu cầu PS trả lời GB

Pháp Sư Phiêu Diêu
25-03-2006, 11:03 PM
Ối dời ôi ngất... hiểu lầm rồi, PS đang nói cậu subzero mà rồi bảo là PS và Gb đang làm thơ tự dưng cậu ý vào đây mà
thấy tác hại chưa hả subzero.... làm GB hiểu lầm nè... mau giải thích đi..

_ Girl Buồn _
26-03-2006, 02:04 AM
ông PS bắt đầu trả lời thơ bằng văn thế hả ????

maibachtuyet
26-03-2006, 02:13 AM
Tôi đã yêu là yêu tha thiết
Tôi đã ghét là ghét vô vàn
Tôi đã buồn là buồn vô tận
Tôi đã hận là hận suốt đời

Subzero
26-03-2006, 08:22 PM
ông PS bắt đầu trả lời thơ bằng văn thế hả ????

Trời Girl buồn, ơi là girl buồn
Có gì xách dao chọc tiết luôn
Nhiều lời chỉ tổ huyết áp xuống
Sub đây vào ké ... rồi lại chuồn
:lelele:

Pháp Sư Phiêu Diêu
27-03-2006, 12:48 AM
Chấp Sub và Girl 1 đội vô
Phiêu diêu Văn võ cũng 1 bồ
Xách dao chọc tiết Diêu không khiếp
Dùng súng trả thù...Đạn Cao Su ( Súng Cao Su ):cuane:

Người Điên Yêu Thơ
27-03-2006, 01:26 AM
Nếu sợ một mình đánh chẳng hăng
Điên đây xin xử lí công bằng
Cùng với pháp sư làm một đội
Thế là thế trận rất là căng

Pháp Sư Phiêu Diêu
27-03-2006, 01:54 AM
Thế Trận càng vui - Có người điên:haha:
Thêm người hỗ trợ thật có duyên
Ơn trời ấy Phúc do ăn ở
Tu luyện bao năm với cõi đời...:cungly: zô...zô 100%

khactruyen_maiyeunguoi
27-03-2006, 01:58 AM
chào cả nhà tình yêu là gì mà ai cũng khổ vậy !

Pháp Sư Phiêu Diêu
27-03-2006, 02:09 AM
Đâu tình yêu đâu mà kêu là khổ nè

Người Điên Yêu Thơ
27-03-2006, 02:12 AM
Yêu mà không khổ chẳng là yêu
Chuyện đó xưa nay nói đã nhiều
Cớ sao ai đó còn đi hỏi
Sao mà khờ khạo biết bao nhiêu!!!

Pháp Sư Phiêu Diêu
27-03-2006, 02:17 AM
Cái tội không yêu mới hỏi nhiều
Lại còn nói khổ đúng là Siêu
Bạn nì chưa yêu mà đã nói
Mai sau yêu chắc sẽ biết điều :chayle: hè hè

Người Điên Yêu Thơ
27-03-2006, 02:29 AM
Ai nói là Điên chẳng biết yêu
Điên đã yêu qua lại yêu nhiều
Bởi vậy cho nên Điên mới khổ
Cuộc đời Điên đã kể như tiêu.

Subzero
27-03-2006, 02:34 AM
Ơ thế không ....kill nữa hả Diêu
Mà chuyển sang love cả buổi chiều
Lại được bạn Điên vào nhũng nhiễu
Hai người tung hứng ... Sub là tiêu!

Người Điên Yêu Thơ
27-03-2006, 02:38 AM
Sub chắc là tiêu đó Sub ơi
Điên đây quậy quá nổi danh rồi
Cộng với pháp sư làm một cặp
Bọn mình hãy thử đối thơ chơi.

Subzero
27-03-2006, 02:43 AM
Sub chắc là tiêu đó Sub ơi
Điên đây quậy quá nổi danh rồi
Cộng với pháp sư làm một cặp
Bọn mình hãy thử đối thơ chơi.

Bỏ xừ, mình sắp đứt đến nơi
Diêu hổ... yêu Điên máu lắm rồi
Một mạng Sub còn chẳng lo nổi
Huống chi "một cặp" G .... Â .... Y quá trời!

:lelele:

Pháp Sư Phiêu Diêu
27-03-2006, 02:48 AM
Gay thì không có- sub dở hơi
Khi không lại nói cặp Gây rùi
Ở đời kết thơ làm đôi bạn
Chẳng ai như ý Sub dở hơi

Người Điên Yêu Thơ
27-03-2006, 02:49 AM
Đã nói bạn thơ chẳng kể chi
Là trai hay gái chẳng lo gì
Dẫu là hai đứa làm một cặp
Nhưng mà hai đứa chẳng là chi

Bạn nói là hai đứa mình GAY
Đầu óc sao mà thật là hay
Bạn thơ đâu kể là trai gái
Coi chừng dép chọi với giày bay.:guoc:

Pháp Sư Phiêu Diêu
27-03-2006, 02:53 AM
Người Điên bên tớ thật là hay
Làm thơ theo đúng kiểu Giày bay
Phen này cậu Sub vào viện chắc
Nhưng Xin đừng hận chớ Akay

Người Điên Yêu Thơ
27-03-2006, 03:13 AM
Ông này Nam Định phải hay không?
Hình như có kẻ kiếm vòng vòng
Xem Bài Mới Đăng thì sẽ rõ
Một người Nam Định giống như ông.

_ Girl Buồn _
27-03-2006, 03:17 AM
Con trai Nam Định nhỏ nhen
Như ông PS này đó

singleboy118
27-03-2006, 03:19 AM
dẫu rằng người em yêu không phải là anh nhưng đối với anh em mãi là tình yêu duy nhất của cuộc đời mình

Pháp Sư Phiêu Diêu
27-03-2006, 03:23 AM
Diêu này Nam Định đúng ý ông
Thế mà còn hỏi phải hay không
Tôi nay đang bận chưa vào được
Chẳng biết người nào giống ý ông

Người Điên Yêu Thơ
27-03-2006, 03:28 AM
Girl Buồn đang lúc thất tình
Mà sao để cái tấm hình ngộ ghê
Nhìn người ta cứ mà mê
Còn mình cứ mãi lê thê cuộc đời

Pháp Sư Phiêu Diêu
27-03-2006, 03:31 AM
Phiêu Diêu này nổi cáu?
Chuyện nực cười đó nghen
Chẳng qua muốn hỏi xem
Ai là người Nam Định
Tìm kết bạn là chính

Subzero
27-03-2006, 03:32 AM
Phiêu Diêu Nam định là male
Cùng với Điên nặng tèn tèn ra thơ
Girl buồn khóc lóc, tình chờ
Sub này rỗi việc cũng hờ vài câu!

Pháp Sư Phiêu Diêu
27-03-2006, 03:39 AM
Sub ơi có biết đời muôn thuở
Nhàn rỗi cư vi bất thiện đời
Diêu này không mời Sub cứ đến
Vác súng xưng oai Quái quá trời

Người Điên Yêu Thơ
27-03-2006, 03:39 AM
Ngư ông kiếm lợi trai cò
Coi chừng có bữa trai cò ăn ông

Subzero
27-03-2006, 03:44 AM
Bên trái Phiêu diêu là một ông
Ba mươi còn dưới chân là rồng
Đuôi dài phơ phất được một mống
Râu cong ẻo lả mỗi cặp (phập) phồng!

Người Điên Yêu Thơ
27-03-2006, 03:51 AM
Người ta còn có cái hình
Còn mình chẳng có cái hình lại la
Giỏi thì kiếm ở đâu ra
Tấm hình cho đẹp tui tha một bài

Subzero
27-03-2006, 03:53 AM
Sub ơi có biết đời muôn thuở
Nhàn rỗi cư vi bất thiện đời
Diêu này không mời Sub cứ đến
Vác súng xưng oai Quái quá trời

Người Điên cùng với Phiêu Diêu
Nhiều sao là thế chả kiêu tí nào
Sub đây sao ít tầm phào
Hình còn chả có làm cao, chết người!
:bath:

Người Điên Yêu Thơ
27-03-2006, 04:03 AM
Người Điên giờ ngủ đến rồi
Thôi thì tạm biệt ngừng thôi tâm tình
Bao giờ có rảnh thì mình
Hẹn nhau đối tiếp tâm tình gởi trao

_ Girl Buồn _
27-03-2006, 06:30 AM
Người điên quê ở tận đâu
mới 7 h tối đã kêu lên giường
đã than mắt díu lại rồi
đã thôi tạm biệt ngừng câu tâm tình

Pháp Sư Phiêu Diêu
27-03-2006, 09:16 PM
Người Điên cùng với Phiêu Diêu
Nhiều sao là thế chả kiêu tí nào
Sub đây sao ít tầm phào
Hình còn chả có làm cao, chết người!
:bath:

Chăm bài ắt sẽ lắm sao
Khi nào cao hứng Post nhiều vào nghe
Chúng ta coi trọng bạn bè
Chứ đâu có phải Cấp bài nhiều Sao
Nhiều Sao mà dám trèo cao
E rằng bè bạn nghĩ sao về mình :cungly: :huglove:

phonglantim
28-03-2006, 12:36 AM
Topic này dài rồi..PL xin phép close nó lại nhé:D