Xem đầy đủ chức năng : Đã chán thơ tình......
bước chân
17-03-2006, 08:37 AM
nên làm thơ về đời sống
Một thoáng quán cà phê
Quán cà phê
Anh lại chọn
Chỗ ngồi bên cửa sổ
Đến và đi bao khách vãng lai
Mùa đông năm nay giá lạnh thật dài
Nên quán vắng
Ngoài kia
Chẳng có dấu chân trên tuyết
Cả khóa học
Chỉ có anh là người Việt
Nghiện cà phê
Không sữa
Không đường
Quán cà phê sáu tháng đã vẫn vương
Luôn chiếm một
Chỗ ngồi bên cửa sổ
Có người bảo anh là chàng ngố
Đường cho không, sữa cũng cho không
Cà phê đen giá cũng một đồng ( 1 Euro)
Sao vẫn uống
Cà phê đen
Không đường, không sữa
Hạt cà phê nhuộm nâu sao trên chảo lửa
Vị thật thà đắng tựa cuộc đời
Mới uống vào tưởng đắng chẳng vơi
Kiên nhận đợi
Bỗng thấy
Thơm và ngọt
Akite_for_you
17-03-2006, 09:15 AM
Lang thang mãi
Rồi vẫn ghé
Hàng cafe quen thuộc
Con phố dài
Lẻ loi quán chông chênh
Một ly đen
Thêm chút nồng hạt dẻ
Nhấm nháp cafe
Nhấm nháp thời gian trôi
Có kẻ cưòi
- Con nít đòi học chơi
Cafe đắng hok dành cho mi nhé
Ta chỉ cười
Đắng gì đâu, rất thơm, rất ấm
Như tình yêu
Chẳng có đường có sữa
Ta vẫn miệt mài
Nhâm nhi
Nhấm nháp
Chút đắng thôi!
Cháu thik cafe đen, hok đưòng, hok sữa .. khi đó mới tận hưởng hết mùi vị thơm ngon của cafe. Một ly cafe, một bản Rock với những cú gảy guir ... còn gì mong đợi hơn nữa :wink:
bước chân
17-03-2006, 09:33 AM
Đã một lần ghé qua cafe hardrock
Miệng nhâm nhi
Chân rung theo nhịp ghi ta
Bass chát chua nhưng
Rất thật thà
Không đánh bóng, đệm thơm
Bằng đường , sữa
Cuộc đời ơi chưa đi đầy một nửa
Nhưng chỉ xin
Cà phê không sữa không đường
Akite_for_you
17-03-2006, 09:45 AM
Hơn một lần
Nhâm nhi cùng hard rock
Bên cafe hok đá, hok đường
Hok mùi sữa thơm nồng
Hok cacao nóng bỏng
Vẫn chung thuỷ
Một đen và Nóng
Cùng Guitar
Cùng rock rộn ràng
HƠn một lần
Chẳng chịu khóc than
Đắng nghét quá
Nhưng thơm nồng đượm quá
Như tình ta
Đắng
Nhưng
Đượm hương tình
TA vẫn Yêu
Rock & Đen hok Đường
Đừng thêm Đá!
Akite_for_you
19-03-2006, 02:55 AM
Một tuần
Hai tuần
...
Ngậm nỗi nhớ đơn côi
Niềm hạnh phúc
Những nỗi đau
Chợt vỡ oà bên keyboard
Lãng quên tất cả
Hok cafe
Hok Rock
Hok cười
...
Chợt tình cờ
Bỗng một lúc đơn côi
Có kẻ vui cười
Nói
Ta dại khờ ngu ngốc quá
Hãy là chính mình
Như cafe
Như rock
Đắng
Và mãnh liệt
Hãy thật là mình
Sau mỗi cưộc chơi vui
Yêu và đắng
Sống và mãnh liệt
Hãy thật là mình
Hãy sống với mình thôi!
Rock & Cafe
Chú,
Lại trở về bên Rock&Cafe
Lang thang một chút thôi
Thấy mình khờ dại quá
Thứ tôn giáo bên Rock nồng nàn, bỏng cháy
Thứ tình yêu bên cafe đen nồng
Từ bỏ chính mình là thất bại
Ngẩng cao đầu
Cưòi
Mạnh mẽ
Như một rockfan!
bước chân
20-03-2006, 04:21 AM
new poem
Phía sau mặt trời
Ta những tưởng cuộc đời mình có nghĩa
Chợt bẽ bàng một sớm tỉnh giấc mơ
Xung quanh ta chỉ bóng tối mập mờ
Sao ta nhớ sắc màu trong ánh nắng ?
Chốn nương thân ta đâu quen ánh sáng
Mệt mỏi ngày trôi vô nghĩa bóng đêm
Câu hỏi nào thao thức gió bên thềm
Ta là ai ? Làm gì trong cuộc sống ?
Ta chỉ muốn tìm lại về gió lộng
Đón mặt trời rạng nắng ánh bình minh
Có ước mơ, có nắng ở quanh mình
Phía sau mặt trời - ta đã ngủ quá lâu - bóng tối
Rượu
Rượu tay em rót mấy lần
Yêu thương cháy bỏng môi trần khô khan
Giọt nào rớt xuống địa đàng
Để đêm ngục lạnh mơ màng ta say
Lệ em xóa vết chân đời
Giọt khô hóa đá giữa trời cô đơn
Giọt nào còn lại , em ơi ?
Để ta lau mắt tìm hơi thở buồn
Akite_for_you
20-03-2006, 05:36 AM
Rock
Nghe hok chăng tiếng guir điệu đàng
Nghe hok chăng những khúc tình nóng bỏng
Nghe hok chăng những khúc đời sôi nổi
Có nước mắt rơi và cả những nụ cười
Ta chạy trốn chính mình
Từ bỏ cả thói quen nghe Rock
Từ bỏ cả những đam mê cháy bỏng
Những khát khao và cả những nụ cười
Tìm lại chính mình có là khó lắm hok?
Từ tiếng rock, từ ly cafe bỏng cháy
Khát khao, hoài bão, nụ cười
Lẽ nào vứt hết vào sầu mưộn
Nào đứng dậy, nào nhìn đời đi nhé
Khổ và vui lưôn hãnh diện đứng cùng
Nên vui nhé, và cười lên với nhé
Rock đam mê, rock rộn ràng
Tôn giáo của lòng ta!
Nike2812.
21-03-2006, 06:19 AM
Con phố buồn,
Một mình ai ngồi trong thinh lặng,
Cơn gió chiều bịn rịn bờ vai.
Mưa vẫn rơi heo hắt bên khung cửa,
Ly cà phê tựa hồ mãi còn vơi.
Hà Nội mùa này sao nhiều lắm những cơn mưa.
Để lòng người sao trống trải nhiều quá.
Từng nỗi lòng nức nở chẳng thể nguôi.
Cuộc đời ơi,
Mới chỉ những bước đầu chập chững.
Mà biết bao lần chán chường,chẳng muốn đi.
Quay đầu nhìn lại,dường như đã có tất cả.
Ngước mắt nhìn lên,tất cả vẫn chỉ là hư không.
Mưa vẫn rơi,
Gắng nuốt trôi giọt cà phê cuối cùng.
Bỗng thấy lòng sao nhẹ quá.
Vị ngọt ngào lắng đọng cùng niềm tin.
Cuộc đời,
Dù đắng cay muôn phần,
Vẫn gắng gượng,
Từng bước đi về trước,
Vượt phong ba khó nhọc,
Hết sức cùng niềm tin.
Cho sau này,
Trời có mưa,
Gió có giật,
Quán cà phê sẽ không còn hoang vắng,
Từng giọt cà phê không còn đắng mặn đầu môi...
Akite_for_you
21-03-2006, 06:47 AM
Nếu biết rằng
Mãi mãi chỉ là mơ
Một giấc mơ
Chẳng bao giờ có thực
Em đã bước
Chẳng ngại ngùng thương nhớ
Chẳng đợi chờ
Hò hẹn với vần thơ
Nếu biết rằng
Anh sẽ mãi thờ ơ
Bỏ rơi em
Chỉ giấc mơ
Bên cafe và Rock
Em đã chẳng đợi chờ
Em hẳn đã bước đi
Nếu biết rằng
Mãi chỉ những đam mê
Em đánh rớt
Cả tuổi thơ mơ mộng
Bớt vu vơ với những lời hờn giận
Bớt lặng thầm với những nỗi cô đơn
Nếu biết rằng
Chỉ với những đam mê
Con người ta
Chẳng bao giờ khôn lớn
Cần thêm nữa
Thật nhiều và có thể
Góp nhăt những giấc mơ
Góp nhặt những nụ cười
Đánh đổi
Nhận thấy một niềm tin!
Xa vắng không tìm đâu thấy em
Mân mê điếu thuốc cũng ...đỡ thèm
Khói bay quần ngỡ hình tiên nữ
Ta đắm mê nhìn khói thuốc ..."Em" ??
Khói thuốc say vần thơ gởi em
Vần theo khói thuốc để mơ mềm
Nàng tiên khói ảo nồng môi ấm
Ðiếu thuốc mơ thầm như môi em
Khói thuốc mơ hồ hư ảo "em"
Cháy trên môi đỏ những khi thèm
Khói thuốc tan như tình em vắng
Cho còn ta đó nhớ thương thêm
Khói thuốc tan rồi trong cõi mơ
Em ơi xa vắng nhớ mong chờ
Anh mơ khói ảo thôi đừng giống
Em bóng ân tình anh mãi mơ
May Nguyễn
21-03-2006, 07:04 AM
Ðiếu thuốc lá lắm muộn sầu
Khói vương lồng ngực quặn đau lắm người
Cháy đỏ ngỡ má hồng tươi
Ai dè không phải ... nụ cười em chê
Khói bay vần vũ mộng về
Em là tiên nữ nghe phê hồn trần
Không em (!) em chẳng còn gần
Theo muôn khói thuốc em tan biến rồi
Khói thuốc tan mộng cũng tàn
Không còn em nữa dỡ dang khóc tình
Giờ đây còn lại một mình
Trắng tay khói thuốc bệnh tình .. mất em
Híc , em thích đối thơ thuốc lá với anh hả . Ok liền
Thơ Thẩn tình ai ...điếu thuốc chơi
Mênh mông ta hỏi ...khói ru hời
Rằng ai chốn đó ...mơ hay thực
Ðây những lúc buồn ...khói chơi vơi
Điếu thuốc cứ ngỡ ...môi em đó
Muốn nói yêu thương ...khói buông lơi
Thuốc như môi đắm ...anh mơ gợi
Ngỡ cánh sen hồng ...hôn mãi thôi :D
Akite_for_you
21-03-2006, 07:33 AM
Kết hết hồn ngây khói cuộn mình
Kết tình lần cuối rồi lặng thinh
Khói mong manh lắm trong đời bạc
Tình cũng mỏng manh giữa nhân gian
Biết thương, biết hận, biết đợi chờ
Phải chăng côi cút cõi lòng mơ
Phải chăng ta đó, hay ngọn khói
Mãi cứ lẫn lưa với cói đời
Mơ mông mãi thôi, cũng tỉnh rồi
Trần ai, sương khói cũng như mơ
Tình tan, đời bạc, duyên hồng đứt
Lẫn trốn hư không, mạch khói mờ!
May Nguyễn
21-03-2006, 07:41 AM
Ðiếu thuốc lá ... giấc mộng em ?
Hai miền say đắm "Thuốc" - "Em" chọn gì ?!
Cho nhau vài chút nghĩ suy
Thôi thì thuốc bỏ em yêu anh liền :)
Ðiếu thuốc lá ...những nồi niềm
Ko em - Ko thuốc ưu phiền riêng mang
Khói thuốc tan ...giấc mộng tàn
Chắc anh bỏ thuốc cùng nàng thành đôi ...!!?? ^^
Akite_for_you
21-03-2006, 07:58 AM
Ngậm đắng chua cay một khối tình
Miệng cười, điếu thưốc lá lặng thing
Khóc cưòi, gian dối tình đôi lứa
Bỏ nụ cười em, bỏ cưộc tình!
hoa cong chua
21-03-2006, 10:20 PM
không tình không bạn ...chẳng u mê
ngày ngày tu rươu....đời đam mê
thấy sao thích thú ...đòi như vậy
chẳng phải vì tình ...chính vì ta
sống cho nên sống nên hãy sống
hưởng thú lạc quan ở trên đời
bao nhiêu lạc thú bấy nhiêu vui
dại gì không hưởng , yêu đời đi nha!
bước chân
22-03-2006, 03:26 AM
trời mấy hôm ko vào đây mà đã sặc sụa khói thuốc rồi !!! Đây là vùng " NO SMOKING ZONE"
Có một kẻ bạn đời cùng thuốc lá
Phổi đen sì gò má đã móp teo
Cả một bao hút hết sạch một lèo
Chẳng có vợ có con vì thuốc lá
Tuổi trung niên cũng một người hút thuốc
" Thói quen mà có nghiện ngập gì đâu!"
Mười phút sau giọng nhặng xị lầu bầu
Tay run rẩy túi mò tòm thuốc lá
Cậu thanh niên cũng tập tành thuốc lá
" Cá tính ghê" - Cô gái nói xuýt xoa
" Nhưng xin anh hãy đứng xa thật xa
Anh hôi lắm bốc toàn mùi thuốc lá!!!"
Và cô gái cũng học đòi hút thuốc
Nói:" Bình đẳng mà như ở châu Âu"
Răng cô đen dẫu chẳng có ăn trầu
Cười "rạng rỡ" ôi nụ cười thuốc lá
Bao trẻ nhỏ cũng biết mùi thuốc lá
Hưởng khói lây phần lớn cám ơn cha
Hun khói em khi nhả khí cả nhà
Khóc ràn rụa em ho đâu ai biết !!!!!!!
Akite_for_you
29-10-2006, 07:35 AM
Ông chú già ham mê cafe - rock
Đứa cháu non, thik thú rock - cafe
Một già - trẻ phiếm bàn vài tâm sự
Để quẩn quanh hoài với những giấc mộng hoang!
Giữa phố nhỏ, xập xình một âm lạ
Tiếng Guitar vang vọng giữa nẻo nao?
éc_min
01-11-2006, 10:22 PM
Thơ tình nhạt nhẽo điệu bi ai
Ta chán ta ngân khúc ca dài
Lãng quên- quên hết tình nhân hỡi
Hỏi có còn gì đến ngày mai
Lệ ướt mặn hồn ,hồn vất vưởng
Cớ đâu oan trái vẫn cứ dài
Tàn canh gió hỏi còn nhung nhớ
Thơ sẽ đi vào cõi thiên thai
::::::
Lâu quá không làm thơ rồi
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.