Xem đầy đủ chức năng : Một chút suy nghĩ về tình yêu
Hoa Đào 2005
17-03-2006, 07:38 AM
Bạn sẽ cảm thấy rất đau khi bạn thât sự thương yêu một người mà người ấy lại không yêu bạn . Nhưng cái ấy còn chưa đau bằng nếu bạn thật sự thương yêu một người nhưng lại không có can đảm để nói cho người đó biết . Có thể là Thượng Đế, ngài muốn chúng ta quen trước những người mà không phải thuộc về mình trước khi cho mình gặp được “người bạn trăm năm” để cuối cùng mình sẽ biết quý trọng người đó hơn. Nhưng bạn hãy nên nhớ rằng trên đời sẽ không có một ai có thể biết được “người bạn trăm năm” của mình sẽ là người như thế nào? Có thể bạn đã gặp được người đó nhưng vì sự rụt rè nhút nhát không dám nói của bạn sẽ làm bạn mất đi cái người lý tưởng đó.
có đúng thế không các bạn ??????????????
đợi anh về
26-03-2006, 02:45 AM
hình như vậy!nhưng mà người ấy và tui đến với nhau rất tự nhiên thôi bạn ạ!mà khi yêu thì làm sao mà biết được chứ!
"!Mưa!"
26-03-2006, 07:46 AM
- Yêu mà ko nói thì đâu phải yêu. Người ta vẫn nói yêu rồi thì thế nào cũng tìm cách được ở bên người mình yêu, làm tất cả những gì có thể để được yêu. Va khi ko thể nào xa nhau hơn được nữa thì mới cưới. Nếu như bạn nói thì chỉ là mới quý hoặc mến mà thôi, hoặc có thể hơn tình bạn rất nhiều còn yêu thì chưa đâu :blow:
heartsx
26-03-2006, 11:09 AM
:cungly: Nói sao nhỉ nếu ai cũng biết được người chồng sao này thì thôi khỏi phải yêu. Tình yêu cũng hổng phải do ông trời dàn xếp mà do tất cả là ở ta cả. Phải do ta tìm kiếm còn các u nghĩ vậy thì cuộc đời là những vần thơ đẹp mà tác giả là Ông trời:cungly:
stupid_and_ugly
26-03-2006, 09:10 PM
Chí phở ! Viết hay lám
sting_red_gon
27-03-2006, 04:44 AM
cậu chuyện của bạn giống câu chuyện của tình yêu của 2 chú nhím , chàng nhím ko dám đến gần để nói lời yêu thương đến nàng nhím vì sợ nàng nhím sẽ đau vì nhưng chiếc kim trên thân thể mình , và nàng nhím cũng thế...........cuối cùng cả 2 ko thể đến bên nhau , vậy tại sao ta ko nói lên lòng mình dẫu có đau khổ rất nhiều khi không như mong đợi , nhưng sẽ đau khổ hơn nếu ta giấu trong lòng..............'' tự tin nói lời yêu ''
lifeangel231
27-03-2006, 05:05 AM
đây là suy nghĩ của bạn
hay là bạn chép tuwf đâu ra thế?
nghe quen quen
photobucket.com/albums/h96/lifeangel231/th_traitimvang.jpg
sting_red_gon
27-03-2006, 05:10 AM
mình ko chép mình đọc va` cảm thấy đây là 1 câu chuyện hay 1 vốn sống ,....mình ko phải học sinh lớp 1 để cầm 1 quyển sách lên gõ vi tính , mình chỉ nói suy nghĩ của mình thôi , nếu bạn cảm thấy khó chịu cứ ừ 1 tiếng mình ko nghĩ nhiều về lời của bạn đâu
yeuanhtrongnoidau
27-03-2006, 06:20 AM
Nhưng coá đôi khi yêu người ta nhưng mãi mãi cũng ko thể noái cho người ta biết được thì sao????
Yêu 1 người là luôn mong muốn người ấy được hạnh phúc mà!!!
Nếu mình nói ra tình cẢm của mình mà làm cho người ta mất đi niềm hạnh phúc mà người ta đang có thì mình sẽ lựa chọn sự đau khổ chú mình sẽ ko noái!!!
baby_khocnhe
28-03-2006, 12:57 AM
nếu đã iu thì nên nói rõ cho người ta biết chứ ! nếu iu mà ko dám nói ra thì chẳng khác nào tự mình chôn vùi tình iu của mình !
Maple
28-03-2006, 05:42 AM
Đúng là...
Yêu mà ko dám nói cho người ta biết là mình đã yêu như thế nào, thì đó chỉ là sự hèn nhát. (Vì sợ khi nói ra, ta sẽ thất bại. Thà im lặng để làm con người _ chưa _thất _bại còn hơn.)
Nếu ko dám chịu thất bại thì đừng yêu nữa. Chỉ làm phí thời gian thôi...
Hoa Đào 2005
28-03-2006, 10:16 PM
các bạn ai nói cuang đúng cả song ta nói trong trường hơp nào là thích hợp một người nói yêu là lên nói ra tất cả người kia nói yêu là lên gữi lại cho mình để người yêu được hạnh phúc bên người yêu cua người yêu minh
còn the mình nói ra để người yêu của người mình yêu yêu người ấy hơn và chứng minh tình yêu chân thành của anh ta với người mình yêu song cũng là để bày tỏ được hết lỗi lòng mình phải không các bạn ?
yeuanhtrongnoidau
29-03-2006, 06:35 AM
nói ra mà làm người iu mình bị mất đi hạnh phúc ma người ta đang có thì nói ra làm gì???????
anhduyvn4000
29-03-2006, 08:38 AM
sao giống tui wa' dzậy
Hoa Đào 2005
30-03-2006, 07:44 PM
nghĩ như này vậy sao ?
Đường em bao kẻ muốn qua
Khó đi có kẻ chê xa quay về
Chưa mang nặng một lời thề
Cố công vẫn chỉ đứng ngoài đường thôi
Anh không là kẻ đơn côi
Em không là kẻ xẻ đôi con đường
Đã đành vàng nắng trắng sương
Đã bao giờ biết thất thường cho nhau
Ngỡ là chẳng phải nói đâu
Đáng chi mà nhớ dăm câu chưa thành
Em chưa kịp bật đèn xanh
Mà anh đã vượt tanh bành rẽ đôi
Con đường xưa vẫn đông thôi
Đèn không tín hiệu ai vui thì dừng
Nếu không thì sẽ quá trừng
Nhìn tôi thấy ngại , xin đừng như tôi
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.