Hiepsidatinh2006
17-03-2006, 01:57 AM
Lần đầu tiên gặp cô ấy, tôi biết mình đã bị sét đánh, nhưng không chết.
Trước giờ tôi không tin vào chuyện mới gặp đã yêu.
Nhưng sau lần gặp đầu tiên đó, thì mới biết rằng không gặp thì nhớ kinh khủng và từ nhớ đến yêu chỉ là 1 khoảng cách 11,9 mm đúc bằng 1 em L7.
Khi lần đầu tiên tỏ tình thì cũng là lúc biết cô ấy đã có bạn trai. Lần đầu tiên biết yêu và cũng lần đầu tiên thất tình.
"Vậy là, tôi và bà chỉ là bạn thôi, nhớ nha chừng nào bà và thằng kia xù thì nói tui. Tui sẽ thay nó chăm sóc bà"
Buồn thật, ước gì tôi là thủ tướng, mỗi em nào có người yêu rồi, sẽ đóng dấu 1 thẹo trên trán để dễ nhận biết. Để khỏi phải có những tình yêu trật chìa.
Thời gian trôi qua, tình yêu dù rộng lượng đến mấy cũng không thể đứng bên lề người ta mãi được, vả lại nếu cố gắng giành được thì lại mang tiếng phá hoại người khác, điều mà tôi chúa ghét. Tuổi thì càng ngày càng già nếu không kiếm 1 người để yêu để biết tình yêu là gì, thì thật là quá hâm. Cuối cùng tôi cũng tìm được 1 người để yêu, không biết có phải là để quên mối tình đầu hay không nhưng tôi yêu cô ấy thực sự.
Không lâu sau đó, tôi mới biết người cũ đã chia tay bạn trai, lời hứa xưa bỗng trỗi dậy, tôi phải làm sao đây? Tôi có phải là kẻ thất hứa hay không? Hay tôi phải chia tay người yêu hiện tại? Tôi vẫn còn yêu người xưa, lẫn người hiện tại... có thể là tôi quá tham lam, hay tại tôi không dứt khoát được ??? Vậy phải làm sao
Trước giờ tôi không tin vào chuyện mới gặp đã yêu.
Nhưng sau lần gặp đầu tiên đó, thì mới biết rằng không gặp thì nhớ kinh khủng và từ nhớ đến yêu chỉ là 1 khoảng cách 11,9 mm đúc bằng 1 em L7.
Khi lần đầu tiên tỏ tình thì cũng là lúc biết cô ấy đã có bạn trai. Lần đầu tiên biết yêu và cũng lần đầu tiên thất tình.
"Vậy là, tôi và bà chỉ là bạn thôi, nhớ nha chừng nào bà và thằng kia xù thì nói tui. Tui sẽ thay nó chăm sóc bà"
Buồn thật, ước gì tôi là thủ tướng, mỗi em nào có người yêu rồi, sẽ đóng dấu 1 thẹo trên trán để dễ nhận biết. Để khỏi phải có những tình yêu trật chìa.
Thời gian trôi qua, tình yêu dù rộng lượng đến mấy cũng không thể đứng bên lề người ta mãi được, vả lại nếu cố gắng giành được thì lại mang tiếng phá hoại người khác, điều mà tôi chúa ghét. Tuổi thì càng ngày càng già nếu không kiếm 1 người để yêu để biết tình yêu là gì, thì thật là quá hâm. Cuối cùng tôi cũng tìm được 1 người để yêu, không biết có phải là để quên mối tình đầu hay không nhưng tôi yêu cô ấy thực sự.
Không lâu sau đó, tôi mới biết người cũ đã chia tay bạn trai, lời hứa xưa bỗng trỗi dậy, tôi phải làm sao đây? Tôi có phải là kẻ thất hứa hay không? Hay tôi phải chia tay người yêu hiện tại? Tôi vẫn còn yêu người xưa, lẫn người hiện tại... có thể là tôi quá tham lam, hay tại tôi không dứt khoát được ??? Vậy phải làm sao