PDA

Xem đầy đủ chức năng : thơ tình ướt át nè!!! bà con ơi



batnapquantaihonemlancuoi
16-05-2005, 06:05 AM
Nếu ngày mai là ngày tận thế
Anh xin làm người chết trước em
Đứng chờ em trước cổng thiên đàng
Hôn lần cuối để di vào địa ngục :angel1:
*********
Bây giờ hai đứa đã hai nơi
Có nhó có thương cũng muộn rồi
Em về vui vẽ bên người mới
Anh bước lang thang cuối nẻo đường
*********
Anh không khóc khi loài người chết hết
Anh không buồn khi trái đất nổ tung
Anh chỉ khóc khi người yêu anh chết
Anh chỉ buồn khi vắng bóng người yêu
*********
Hận kiếp nghèo thua người ta tất cả
Thua tiền tài địa vị lẫn tình yêu
Bởi tôi nghèo nên bạn bè xa lánh
Cũng tại nghèo nên tình chấp cánh bay :angel1:

Chanh Chua
16-05-2005, 06:09 AM
Bạn ơi bài thơ của bạn toàn thơ sưu tầm....bạn post qua bên vườn thơ sưu tầm ah'.đây là vườn tự sáng tác.........

tieuthang
16-05-2005, 06:10 AM
bai tho nay hay day nhi, an tương ghe ha:D

vanyeuem_pl
16-05-2005, 06:16 AM
trên trời cao có muôn ngàn vì sao đẹp
em còn đẹp hơn các vì sao
nhũng nõi nhó két thành sọi day
buột chạt anh trong kỉ niẹm em dèm

ròi sóm mai khi dón ánh bình minh
em dén ben anh voi nu cười tươi tham
trao tang anh nu hon dàu ngay ngát
vì ngot ngào hoi thỏ tình yeu :love-smil

batnapquantaihonemlancuoi
16-05-2005, 11:01 PM
cám on tieuthang quá khen

tieuthudibui16
16-05-2005, 11:12 PM
Xin anh đừng nói yêu em mãi mãi
Sợ lúc buồn anh nói để cho vui
Nhưng mai kia anh lỡ quên lời thề
Dù con gái muôn đời ko kiều diễm.
Xin anh đừng nói không bao giờ phụ bạc
Yêu em hoài dù trời đất đổi thay
Nguyện suốt đời chỉ có em thôi!
Khi xa cách là khi anh nằm xuống
Anh đừng hứa cho em càng đau đớn
Có bao giờ chung thủy mãi được đâu
Có thật lòng anh giữ tên em
Hay phút chốc an ủi lòng con gái?

batnapquantaihonemlancuoi
16-05-2005, 11:41 PM
Thật lòng anh không hề gian dối
Chỉ một lòng yêu mỗi em thôi
Anh yêu em qua ánh mắt bờ môi
Và giọng nói làm anh say đắm

nguoiyeuem100lan
17-05-2005, 06:55 AM
cái ánh mắt và bờ môi ấy chỉ vẻ bè ngoài
tấm lòng bên trong ai hiểu được
vì vậy đã làm khổ biết bao người
không ai la ngoại lệ cả ngay cả ông trời

hoang hon mau tim
15-06-2005, 07:46 AM
tôi xin hận hai chữ tình yêu
vì tình và tiền luôn đi cùng lúc
còn tiền còn tình còn tất cả
hết tiền tình cũng bay đi luôn

anh cũng vậy như bao kẻ khác
iu gì tôi chỉ gì thích đùa thế thôi
tôi khờ dại và ngu si đến nỗi
đem tấm lòng chung thủy để yêu anh