Người Điên Yêu Thơ
16-03-2006, 06:59 PM
Sài Gòn Tết này lạnh không em
Quebec mùa này tuyết rơi nhiều lắm
Ta rất thèm một ngày nắng ấm
Để lòng mình không thấy nhớ em
Sài Gòn mùa này phố có còn đông
Như những ngày xưa ta cùng dạo phố
Để rồi cùng nhau cười như pháo nổ
Mỗi khi mình gặp chuyện chi vui
Sài Gòn mùa này phố có hay mưa
Rồi bất chợt trong mưa thấy nắng
Lòng ta thấy chút gì hoang vắng
Quebec buồn chỉ có trời mưa
Em nhận được chưa
Lá thư đầu tiên anh gửi
Và em nhận được chưa em hỡi
Trái tim buồn anh gửi cho em ?
Quebec mùa này tuyết rơi nhiều lắm
Ta rất thèm một ngày nắng ấm
Để lòng mình không thấy nhớ em
Sài Gòn mùa này phố có còn đông
Như những ngày xưa ta cùng dạo phố
Để rồi cùng nhau cười như pháo nổ
Mỗi khi mình gặp chuyện chi vui
Sài Gòn mùa này phố có hay mưa
Rồi bất chợt trong mưa thấy nắng
Lòng ta thấy chút gì hoang vắng
Quebec buồn chỉ có trời mưa
Em nhận được chưa
Lá thư đầu tiên anh gửi
Và em nhận được chưa em hỡi
Trái tim buồn anh gửi cho em ?