PDA

Xem đầy đủ chức năng : Lời Cuối



kitty2611
16-05-2005, 12:46 AM
Anh hãy về đi chớ bận tâm
Cô đơn em chịu vẫn âm thầm
Vắng anh quay quắt gầy nỗi nhớ
Cũng đành quảnh mặt nỗi lặng câm



Anh hãy về đi có gì đâu
Chia li, tình lỡ, chẵng ai sầu
Từ đây đời sẽ chia hai lối
Anh về hoang dại một đời đau

okanobee
16-05-2005, 06:21 AM
Lời cuối cuộc tình mặn đắng môi
Chia tay anh nhé phút bồi hồi
Tim vẫn ngân vang , tình vẫn chảy
Sao sâu đáy mắt , giọt buồn rơi ?

Traitimcodon
16-05-2005, 05:22 PM
Tình ta giờ chỉ là mộng thôi
Từ nay anh đã xa em rồi
Tim em ứa lệ nào ai biết
Tương tư một người em đơn côi

batnapquantaihonemlancuoi
16-05-2005, 10:39 PM
Bây giờ hai đứa đã hai nơi
Có nhớ có thương cũng muộn rồi
Em về vui vẽ bên người mới
Anh bước lang thang cuối nẻo đường

hoang hon mau tim
15-06-2005, 06:38 AM
anh ơi tình sầu lệ chảy
lòng ưu phiền dám dãy bày cùng ai
anh thấy em cười vui cùng kẻ khác ?
nhưng anh ah ! khuya đẫm lệ hoen

đời là thế có bao giờ trọn vẹn
máu chảy về tim sao đắng cay
mệng vẫn nói cười :đời vui lắm
nhưng ai hiểu giùm em thế nhân sầu