Xem đầy đủ chức năng : Mối tình đầu...?
bupbechuayeuai88
15-05-2005, 11:49 PM
thật lãng mạng, vô tư, hồn nhiên, trong sáng...và mơ mộng, dù thế nào đi chăng nữa mình cũng để dành nó 1 chút trong my heart, nó thoáng qua như 1 làn gió thổi, nhưng...cũng đủ để ta suy nghĩ lại những chuyện xa xưa, mặc dù nó có làm ta tổn thương cách mấy ta cũng coi như...đó là 1 bài học đầu đời.
yourlove
16-05-2005, 12:14 AM
mối tình đầu bao giờ cũng đẹp
Lần sau nhớ viết bài có dấu nghen ban.
¯|¯ïN
16-05-2005, 12:20 AM
Đẹp nhưng thường rất là buồn,ít khi nào trọn vẹn,khiến cho ta có những dư âm khó phai và không bao giờ có thể quên được.
angel_tinhnghich
16-05-2005, 01:58 AM
mối tình đầu dầy khổ đau và khó có thể quên được khi nó dễ dàng mất đi như làn gió cuốn vậy nhưng khó mà có thể bảo vệ được mối tình đầu
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.